1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu đích thực, có phải nó chỉ tồn tại trong phim ảnh không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Giờ yêu có vẻ nhanh hơn, bỏ dễ hơn. Tình yêu lại phụ thuộc nhiều yếu tố (xinh, đẹp zai, học giỏi, nhà giầu, ...), không mấy "thanh cao" như các cụ ngày xưa nên khi chia tay nhau chả để lại ấn tượng gì (hoặc có nhưng qua nhanh).
    Thế nên không có cảm giác "tình yêu lớn trong đời"
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ , phim ảnh cũng từ đời thường , tiểu thuyết cũng từ đời thường mà ra cả thôi . Chẳng qua là cách cậu nhìn nhận vấn đề , nếu thật sự khi nào "yêu" mới nói "lời yêu" .Tớ nghĩ đó là tình yêu đích thực đấy .
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ , không hiểu chỗ nào ?
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, nếu ko loại người thân thì gọi cho Bố Mẹ đầu tiên.
    Nếu loại trừ (lúc đó mà có thời gian gọi đến 2 cú thì cũng hơi lạ đấy, nhưng đây là giả sử thôi nhỉ), vẫn gọi cho Bố Mẹ đầu tiên, nhắn nhủ với Bố Mẹ, rồi nhờ Bố Mẹ nhắn là con yêu các anh ấy
    Thực ra nếu đủ thời gian chắc cũng gọi điện từng người cho lịch sự, nhưng mà xét thời gian eo hẹp thì nhắn qua bên thứ ba như thế chắc các anh cũng thông cảm nhỉ.
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Phim ảnh cũng từ đời thường nhỉ, có điều nó chỉ lấy có đoạn hạnh phúc, còn đoạn sau đánh nhau chí choé thì nó bỏ đi rồi. Nếu chỉ cắt lấy đoạn hạnh phúc nhất của tình yêu thì nó khác gì phim đâu
    Spam tí thôi, đừng tin
  8. TieuDieuBK

    TieuDieuBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Làm đếch gì có thời gian mà gọi một cú chứ nói gì đến 2 . Đúng là film thể loại Rambo.
    Mà mình hình như cũng có lần trong tình huống ấy,nhấc điện thoại lên gọi .Bên kia báo là : "Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được ,xin quí khách vui lòng gọi lại sau " .Thế mới cú chứ
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    TY đích thực à? Theo mình thì nó là khi người đàn ông vẫn yêu người phụ nữ kể cả khi cô ấy đã già đi và xấu đi rất nhiều như khi cô ấy còn trẻ và rất xinh đẹp, là khi người phụ nữ yêu người đàn ông ko còn 1 xu dính túi và nợ nần chồng chất như khi anh ấy còn là 1 đại gia giàu nứt đố đổ vách! Đơn giản vậy thôi! TY này vẫn còn ngoài đời thực dù rất ít, thiên hạ khối kẻ tài giỏi thông minh nhưng mấy ai thoát đc thói đời, thoát đc cái lẽ thường tình của cuộc sống nên khó tìm đc TY đích thực cũng phải thôi!
  10. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực có lẽ cần yêu lâu dài,hãy yêu 1 người thôi.Sẽ có lúc rơi vào hoàn cảnh tương tự nhân vật trong bộ phim kia,lúc đấy thì không cần suy nghĩ đến việc gọi cho ai vì có 1 người thôi mà

Chia sẻ trang này