1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu đích thực, có phải nó chỉ tồn tại trong phim ảnh không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Khiếp, nóng thế anh.
    Tiếc là em ko có mong muốn giống anh, nên đừng đòi hỏi em phải gọi cho ai giống anh.
    Em đoán là trước lúc em chết, cái em cần ko phải là để hình ảnh mình ở lại trong trái tim ai, mà là được nghe tiếng nói của ai đi cùng với mình đến trước khi nhắm mắt
    Cái việc để lưu hình ảnh mình trong tim ai ấy, nó nằm trong những việc mình làm hàng ngày ấy, chứ ko phải nhờ giây cuối đấy gọi cho họ đâu. Do đó, gọi hay ko, thì hình ảnh nó vẫn mãi lưu lại thôi.
    He, mà vì em coi trọng Bố Mẹ hơn các anh yêu nữa. Em đoán chắc các anh ấy sẽ thông cảm, vì nếu ở hoàn cảnh ngược lại, em cũng sẽ thông cảm cho các anh ấy mừ.
    N.B: Đang giả sử nên sến thế, thực tế có khi em sợ đến mức tim văng ra khỏi miệng chả còn tỉnh táo để mà bấm nút gọi nữa.
  2. imsilicat

    imsilicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trong thế thập diện mai phục, 200% đàn ông sẽ gào" Cha Mẹ ơi!" (dù người đó còn hay không còn cha mẹ). Chuyện anh chàng leo lẻo ""thảo nguyên ở đây thật đẹp...abc..cde..." là diễn đấy, các bạn gái đừng có tin!
    Còn Tình yêu, chắc chắn Có. Cả nhân gian mong ngóng, thì nó phải có chứ sao!
    Yêu là không bao giờ mình nói hối tiếc. mọi trở ngại là vặt vãnh. Chẳng còn tính toan. Chẳng còn phương pháp.Cháy rực tự nhiên, như mặt trời sưởi ấm trái đất. Đấy là yêu .
    Mình chưa yêu, nhưng theo mình, tình yêu là như thế.
    Khi ta yêu chân thành, tự bản thân ta biết giá trị tình yêu. Trách cứ con gái làm gì, Mình xòe bàn tay ra trước, thì mới có chỗ cho tay người ta đặt vào chứ, cứ bo bo sợ lỗ , cả đời chả biết yêu đích thực là gì đâu.
    Được imsilicat sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 02/06/2008
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ôi 2 chữ TÌNH YÊU thật là xa xỉ, TÌNH YÊU thực sự thì còn xa xỉ hơn...giờ chỉ còn những cái na ná TÌNH YÊU thôi thì phải...cơ mà đã qua mất giai đoạn biết YÊU mất rồi...
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi chúng ta là một cuốn tiểu thuyết do chính chúng ta là tác giả và chúng ta muốn viết gì vào đó những cảm xúc là do chính chúng ta không phải ai khác. Một tình yêu đẹp những kỷ niệm đẹp những nỗi buồn ...có niềm tin và ..mất niềm tin ..yêu ...và không yêu.
    Mình đã và đang có một tình cảm thực sự chân thành trong sáng mình cũng không nghĩ và tin mình lại may mắn được yêu như thế..
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thế này! trong chăn mới biết chăn có giận, ai cũng thấy cuộc đời và tình yêu của mình lắm gian chuân và éo le...trong khi họ chỉ nhìn thấy bề nổi phơi bày của một cuộc tình khác và cho rằng nó đẹp hơn mình. Đừng bao giờ so sánh hay đánh giá cái người khác có khi bạn không biết họ phải trải qua những gì để có nó. Còn phim ảnh ưh, những gì chúng ta được xem là những gì đạo diễn muốn phô bày để đạt được mục đich nghệ thuật, cho nên bao giờ nó cũng mang ý nghĩa mà đạo diễn muốn truyền đạt cho bạn...đẹp, buồn, xấu...v.v. Nhưng tình yêu đích thực lại là tình yêu trong cuộc sống. Có khi nó chỉ là tình yêu của cô hót rác với anh bán kẹo kéo....con điếm với thằng lưu manh. Nói chung ai cũng có tình yêu đích thực, đừng quan niệm nó cao siêu và xa vời....những gì bạn đang có mới là đích thực.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 02/06/2008
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ôi triết lý và học thuật ghê...Ngưõng mộ quá!
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hay, sẽ vote
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Có vài lỗi chính tả nhưng vẫn vote cho De 5***** và khá là đồng ý với quan điểm của bạn
  9. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Kết bác Dê ghê
    Bạn chủ topic cứ nhìn đâu mà không để ý thấy những gì xung quanh. Thiếu gì thí dụ, này nhé: tình yêu đích thực là ly cà phê nóng hổi bạn pha cho anh iêu trước khi đi làm, là một nụ cười trên môi khi nghĩ về người kia, là miếng sushi cuối cùng bạn nhường cho người ấy (thông cảm, đang thèm sushi ), là cùng người đó đi shopping trong khi bạn đang muốn nằm xem Euro...vv.. Khi bạn đặt lợi ích của mình ra sau người kia, đó là tình yêu đích thực .
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 14/06/2008
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem gà cáo lít nhít bàn tán cũng hay. Các bé muốn nó là vớ vẩn thì sẽ là vớ vẩn, muốn nó là tốt đẹp thì sẽ là tốt đẹp.

Chia sẻ trang này