1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu đích thực, có phải nó chỉ tồn tại trong phim ảnh không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Khi mà, lúc thì nghĩ hình như mình yêu, lúc thì nghĩ hình như mình không yêu, lúc lại tự hỏi mình có yêu không ấy nhỉ... như thế có không được coi là tình yêu đích thực không?
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    để mà có tình yêu đích thực không phải lúc nào mình cũng nhăm nhăm đi tìm nó, ngày trước, mối tình đầu của mình, mình vẫn tin đó là 1 tình yêu đích thực nhưng giờ chia tay rồi,.....................Nên mình nghĩ thật ra ko có 2 từ tình yêu đích thực, đích thực chỉ là danh từ mà khi các bạn yêu nhau dành cho tình yêu của mình thôi, chứ có ai quy định ty đích thực cần có cái này cái nọ đâu.
    Khi bạn yêu 1 ng hãy yêu hết mình, bằng chính tình cảm của mình thí đấy sẽ là ty đích thực thế thôi
    TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC LÀ TÌNH YÊU ĐẾN ĐÍCH VÀ CÓ THỰC
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đã yêu là yêu, làm gì có giả mà lại còn đích thực ?
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời thì ko biết, nhưng mà trong phim ảnh thì chắc chắn ko có Thực
  5. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    đến lúc sinh tử bạn sẽ biết đâu mới là tình yêu đích thực của mình
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có ??? Tình yêu đích thực tức là mối tình cho chúng ta sự an toàn và bình yên . Ta có thể thành thật và yên tâm dựa vào người đó . Như vậy bản chất của tình yêu đích thực là tìm được người phù hợp , vừa tầm với ta , thấu hiểu và bao dung được cho điểm xấu trong ta . Cái quan trọng làm nên tình yêu đích thực là đam mê và tin tưởng . Chốt lại muốn tìm được tình yêu đích thực cần lý trí sáng suốt để tìm người phù hợp , tìm được rồi thì cần trái tim để yêu thương thật lòng và sự bền bỉ để đi đến cái kết cuối cùng . Người Á Đông nào cũng tràn đầy yêu thương , chỉ tiếc là do hoàn cảnh xã hội và quá nhiều câu chuyện bi lụy hài hước liên quan đến tình yêu làm cho thanh niên giờ tự nhiên mất niềm tin vào hôn nhân và chính bản thân mình
    Mama tớ bảo , muốn có hạnh phúc , phải tin nửa kia của mình chính là tình yêu đích thực và cần có của đời mình , không hão huyền và lựa chọn viển vông , thế mới thấy hạnh phúc
  7. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    em thì em quan niệm là ko có , bác có thể yêu ng ta vài ngày , vài tháng , vài năm thậm chí là vài chục năm , nhưng để nói bác yêu cả đời là phét , trừ khi bác gặp chuyện chẳng lành chết đi , chứ bác đã có tí tuổi vào xem , nhìn lại vợ mình , vừa già , vừa xấu , lại lắm điều nữa ( thua xa con bé hàng xóm , chán , nhưng con cái ra đấy cũng chả vứt đi đc , còn như các bà vợ thì sao , thấy các ông chồng chỉ biết ăn với chơi , chả quan tâm , hỏi han đến mình như trc nữa , làm gì cũng khiến mình ngứa tai gai mắt , thôi thì cố nhẫn nhịn sống nốt cho xong vậy , hí hí , em nói thế có thể hơi bi quan , nhưng em thấy thế và nghĩ thế , các bác cho ý kiến ạ
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói không sai !
    Nhưng không là tất cả .
    Vì với người VN , nghĩa vợ chồng quan trọng hơn tình yêu ban đầu . 2 con người vốn là 2 cá thể biệt lập , chén bát còn xô nhau , 2 cá thể ở cùng nhau không tránh được những sóng gió xích mích . Thứ gọi là tình yêu si mê ban đầu dần dần sẽ nhen nhóm thêm nghĩa vợ chồng , trách nhiệm với họ hàng con cái , những kỉ niệm vui buồn , nuôi dạy con cái , xây nhà , giỗ chạp ,.... nhưng điều tưởng như nhỏ nhặt ấy chính là thứ keo bền bỉ nhất gắn kết 2 vợ chồng . Cậu thấy đấy , rất nhiều tấm gương ông chồng thành đạt , kiếm ra tiền , có bồ nhí trẻ trung xinh đẹp , nhưng họ đều không bỏ được vợ con mình , vì họ biết đâu mới là hậu phương vững chắc của mình .Những người dám đánh đổi đa số đều là những người mà lý trí yếu , nên không làm chủ được số phận của mình . Tóm lại là , đừng bi quan , mọi việc đều nằm trong tay mình cả
  9. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Xứng đáng nhận 5***** zhaowei nhé
  10. jumping

    jumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Được jumping sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 15/06/2008

Chia sẻ trang này