1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu lãng mạn ?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi innocent_love, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hè rồi, cũng muốn ra biển quá đi thôi. Bình minh trên biển cũng đẹp lắm!
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 20/05/2005
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng đã từng mơ về con đường mùa thu vàng rực lá như trong tranh của Issac Levitan ấy, từ hồi bé tẹo cơ. Lúc ấy thích người yêu mình sau này là một người am hiểu về hội hoạ để có thể cùng ngắm tranh với mình. Sau rồi thì lại thích 1 anh biết nhạc để có thể hát hay đàn cho mình nghe hay nghe mình nếu anh ấy muốn (ko ép buộc)... Cũng thích tuyết, thích mưa, thích những con đường mùa đông như trong thơ Exênin ấy... Nhưng túm lại là cái thời lãng mạn vẩn vơ ấy qua lâu rồi, giờ hình như chai sạn rồi hay sao ấy?
    Có thể hơi cổ điển nhưng đối với mình, có một người mà khi ở bên người ấy mình luôn cảm thấy an tâm, chỉ cần nghe anh ấy nói "Ko sao đâu. Cố lên nào!" là đã cảm thấy được an ủi, động viên, chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy là đã thấy chan chứa yêu thương... thì dù là ngày bão giông, là mùa đông lạnh giá, là mùa hạ nóng bức ngột ngạt, là nơi đâu trên Trái Đất này ... hay những lúc u ám nhất trong cuộc sống thì vẫn có thể có niềm tin yêu và sức mạnh để sống, vượt qua những trắc trở, khó khăn... mà trong lòng vẫn cảm thấy bình yên, hiền hoà, dào dạt sóng yêu như dòng sông Đanuyp này là cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện rồi. Bao nhiêu lãng mạn với mình cũng chỉ là thế thôi.


    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 20/05/2005
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng đã từng mơ về con đường mùa thu vàng rực lá như trong tranh của Issac Levitan ấy, từ hồi bé tẹo cơ. Lúc ấy thích người yêu mình sau này là một người am hiểu về hội hoạ để có thể cùng ngắm tranh với mình. Sau rồi thì lại thích 1 anh biết nhạc để có thể hát hay đàn cho mình nghe hay nghe mình nếu anh ấy muốn (ko ép buộc)... Cũng thích tuyết, thích mưa, thích những con đường mùa đông như trong thơ Exênin ấy... Nhưng túm lại là cái thời lãng mạn vẩn vơ ấy qua lâu rồi, giờ hình như chai sạn rồi hay sao ấy?
    Có thể hơi cổ điển nhưng đối với mình, có một người mà khi ở bên người ấy mình luôn cảm thấy an tâm, chỉ cần nghe anh ấy nói "Ko sao đâu. Cố lên nào!" là đã cảm thấy được an ủi, động viên, chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy là đã thấy chan chứa yêu thương... thì dù là ngày bão giông, là mùa đông lạnh giá, là mùa hạ nóng bức ngột ngạt, là nơi đâu trên Trái Đất này ... hay những lúc u ám nhất trong cuộc sống thì vẫn có thể có niềm tin yêu và sức mạnh để sống, vượt qua những trắc trở, khó khăn... mà trong lòng vẫn cảm thấy bình yên, hiền hoà, dào dạt sóng yêu như dòng sông Đanuyp này là cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện rồi. Bao nhiêu lãng mạn với mình cũng chỉ là thế thôi.


    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 20/05/2005
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem ở CLB vũ cổ điển có rất nhiều đôi vợ chồng đến nhảy cùng nhau, nhìn họ xoay valse thật tình củ lãng mạn
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem ở CLB vũ cổ điển có rất nhiều đôi vợ chồng đến nhảy cùng nhau, nhìn họ xoay valse thật tình củ lãng mạn
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đây là em Innocent_love và Eros_cupido_amor
  7. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đây là em Innocent_love và Eros_cupido_amor
  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Chỉ nhìn thôi sao. Chị rảnh hôm nào, chị em minh đi nhảy còn tình cảm hơn ấy chứ :D
  9. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Chỉ nhìn thôi sao. Chị rảnh hôm nào, chị em minh đi nhảy còn tình cảm hơn ấy chứ :D
  10. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật anh,em hứa là sẽ gọi điện cho anh vao đúng 12h.Vậy mà em lai ngủ quên mất.Anh gọi điện,anh bảo em tệ thế,anh buồn...
    Em thấy điện thoại rung,giật mình,biết anh đang giận. Em gọi nhưng anh không nghe...anh nhắn tin bảo em ngủ đi,anh đi ngủ rồi...
    E khóc, chưa bao giờ em phải khóc như thế này..Rồi ngay lúc đó...

Chia sẻ trang này