1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu lãng mạn ?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi innocent_love, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế mà là lạng mạn ạ.
    Tặng bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đá lại thích thế này
    [​IMG]
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian nghiên cứu Hán tự, Danube phát hiện ra được điều này:
    Lãng Mạn - 2 chữ ấy đều có bộ Thuỷ làm đầu, nghĩa là có cái gì liên quan đến Nước.
    Lãng, nghĩa đen là Sóng, nghĩa bóng chỉ cái gì trôi dạt, dặt dẹo, không theo khuôn phép nào như sóng nước mênh mông, vì thế mới dùng Lãng Tử để gọi kẻ phóng túng, giang hồ, nay đây mai đó ....
    Mạn nghĩa đen là tràn đầy ra ngoài, nghĩa bóng cũng chỉ sự buông tuồng không kiềm chế nên kẻ Ngạo Mạn là kẻ kiêu ngạo quá đáng.
    Vậy thì người Lãng Mạn là người lai láng, tràn đầy, phóng túng, buông thả, xiêu dạt, bất định, không biết kiềm chế .....Như sóng nước tràn đầy, lan man, lung tung .....Nhưng người như vậy ở đâu, thời nào cũng có, và sự lãng mạn phụ thuộc vào tính cách, chứ không phụ thuộc vào tuổi tác ....
    Thế thì theo đó cái ý nghĩa của tình yêu lãng mạn là thế nào nhỉ?
    Đùa chút cho vui thế thôi, chứ hôm trước đọc được đoạn này trong " Búp bê Bắc Kinh" :
    ".... Anh hỏi tôi có yêu anh không, và tôi ko biết trả lời thế nào. Tôi nghĩ tôi yêu anh, nhưng cũng chưa hề nghĩ đến việc fải nói ra điều đó với anh. Chẳng lẽ qua những biểu hiện của tôi, anh đã rõ hết cả. Tôi cảm thấy đê mê.
    " Hỏi lại em lần nữa, được không? "
    Anh ngừng lại một giây, " Em có yêu anh không? "
    "Thật tình cảm vào."
    "Em có yêu anh không?"
    "Có, em yêu anh."
    "Nói lần nữa đi, được không?"
    "Có, em yêu anh."
    "Thật tình cảm vào"
    "Em yêu anh. Tình yêu của em như chim bay tuyệt mù trên nghìn đỉnh núi"
    Giọng anh nhỏ dần: " Đừng yêu anh"
    ...."
    Lãng mạn một cách ghê gớm luôn!
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 25/09/2005
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện lãng mạn của em ngộ ghê. Em đã đọc hết chuyện và tìm hiểu kĩ về nhân vật nam này chưa? Đồng chí trong đoạn này hình như cũng tên Bình thì phải em nhỉ?
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra còn truyện nào tương tự mà nhân vật nam cũng tên là Bình nữa ạ? Thì ra có nhiều tác giả khoái đặt tên "Bình" cho các nhân vật nam kiểu thế nhỉ?
    Em đang nhớ đến một chuyện khác, cũng gần giống mà lại ko giống...
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Giải thích tẹo
    Nghĩa đen và nghĩa bóng có phải là nghĩa việt và nghĩa hán việt không nhỉ, về cái vụ chữ nghĩa văn hoá này mình không được thạo cho lắm, Mạn phép giải thích ý nghĩa có gì sai thì xin mời mọi người bổ sung chỉnh lý.
    ">: [ Ái ] : Có nghĩa là: Yêu thương; thương tiểc
    仁">: [ Nhân ái ]: Tình yêu loài người; 忠>">>: [ Trung quân ái quốc ]: Lòng trung thành yêu nước; s">: [ Bác ái ]: Lòng nhân từ; 可"> [ Khả ái ]: Đáng yêu.....
    浪: [ Lãng ]: Có nghĩa là: Sóng; thang lang
    流浪人:??[ Lưu lãng nhân ]: Người đi lang thang; ,浪: [ Phiêu Lãng ]: Đi lang thang; 風浪: [ Phong Lãng ]: Sóng gió hung dữ.....
    漫: [ Mạn, Man ]: Có nghĩa là: Không mục đích; tình cờ; không bó buộc.
    漫歩: [ Mạn bộ ]: Đi dạo chơi, đi thơ thẩn; 漫?: [ Mạn đàm ]: Tán gẫu ...
    Đúng hai chữ lãng mạn đều có bộ chấm thuỷ đứng trước như danube_xanh nói.
    浪漫主義 : [ Lãng mạn chủ nghĩa ]: Tiếng việt là chủ nghĩa lãng mạn, hẳn mọi người đã học trong môn văn rồi, giờ quá lâu rồi nên cũng không nhớ rõ nữa, Chủ nghĩa lẵng mạn (romanticism) là phong cách nghệ thuật và văn học được bắt đầu từ cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19 Mà tiêu điểm hội tụ của phong cách này đó là: những cảm xúc, sự tự nhiên (nguyên thuỷ), sự tự do, nội tâm của từng cá nhân.
    Tình yêu lãng mạn, người lãng mạn....đều hội tụ quanh chủ nghĩa lãng mạn.
    (cái này thì chắc chắn không phải từ trung quốc rồi) Chữ viết của việt nam trước đây là chữ hán nôm, giờ không còn nữa nhưng trong tiếng việt còn có rất nhiều từ hán việt. Và từ lãng mạn cũng là một từ hán việt.
    Híc càng giải thích càng thấy xam xám đi, thôi tối về giải thích tiếp. Àh nếu ai muốn xem chữ hán nó thế nào thì phải cài font chữ hán vào.
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 30/09/2005
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    A có anh Thép thông hiểu Hán tự đây rồi. Anh giải thích hộ em cái chữ "Bình" nghĩa là thế nào với. Chẳng là em đang băn khoăn (băn khoăn lắm ạ) ko hiểu chữ Bình có nghĩa gì mà có nhiều tác giả thích đặt cho các nhân vật kiểu như câu chuyện trong Búp bê Bắc Kinh em trích dẫn ở trên đấy!
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Là bẵng một ngày E không nhận được đt, tin nhắn của A ... mà đó lại là ngày quan trọng với E. Cả ngày buồn ghế gớm, đi đến tối muộn, lòng buồn ngồi online .... ra khỏi quán Nét , về nhà , quay lại thì thấy A. Lãng mạn là cả tối A đi theo em và chúng bạn. Lãng mạn là những điều bất ngờ, thú vị luôn đến đúng lúc em cần. Lãng mạn
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    chị nhắm mắt , kiễng chân .....anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi môi ngọt lịm của chị ... dưới ánh trăng ..! chẹp ,lãng mạn thật ......, em nghĩ 2 bac nào yêu nhau thì vụ này lãng mạn fải biết ...e thì chưa biết j , có chán ko
  9. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu : Ai giải thích hay nhất tui yêu liền . Tui chết liền
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình ra sông Tô Lịch nổi tiếng để uống trà đá . Thấy một đôi trai gái đang ngồi tâm sự , ái chà khung cảnh thật là nên thơ . Này nhá , tuy không có trăng nhưng đã có bầu trời đâỳ sao bù đắp . Gió hiu hiu thổi kèm theo một mùi thum thủm từ dòng sông bốc lên . Bên đường , những tiếng còi xe rộn rã đối lập với con nước đen ngòm đang lững lờ trôi . Thật là thơ mộng !

Chia sẻ trang này