1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu lãng mạn ?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi innocent_love, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ôi dào, túm lại tình yêu lãng mạn là tình yêu vớ vẩn.
    Thay vì đi tìm định nghĩa cho thứ tình yêu ấy thì chúng ta nên chia sẻ, cùng nói cho nhau biết Những cách thể hiện tình yêu lãng mạn mà ''người ấy'' dành cho bạn( hay bạn dành cho người ấy)
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện tình yêu lãng mạn à ?
    Với tôi , mỗi tuần tặng nàng một bài thơ .......
  3. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa hay đấy !
    nàng của bác có thích thơ của bác không ạ?, nếu ko thì ko lãng mạn đâu
  4. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tặng thơ như anh Tùng thì cũng khó mà lãng mạn được
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`
    Biết là thơ con cóc , cũng chẳng biết là nàng có thích hay không ? Nhưng thấy mình vui là được rồi !
    Và khi ấy mình cảm thấy hạnh phúc !
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ cô chú tặng nhau chị cũng thấy vui Cứ tiếp tục phát huy đi nhé
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà chị nhiều . Đúng là người đã yêu rồi có khác . Giả sử bác Gà rù tặng bà chị một bài thơ , nếu không hay , bà chị cũng bảo rằng nó hay , rồi bà chị thấy hạnh phúc vì được ông xã quan tâm đến mình đúng không nào ?
    Rồi bà chị lại tặng thơ cho ông xã , bà chị cũng thấy vui vui , ông xã bà chị cũng tự hào vì có được một bà xã quan tâm tận tình .
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng lãng mạn lắm đó nhưng chẳng biết tại sao qua thời gian nó cứ thui chột dần nhưng mà bác nào cần tư vấn thì em vấn còn đủ khả năng. Nói đe én tình yêu lãng mạn các bác làm em nhớ tới cô ấy quá
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng có chung suy nghĩ với em ..... có khi lại mất đi lãng mạn ấy chứ, nhưng mà cũng kô biết đc......... mình người ngoài thì thấy thế, có khi 2 người trong cuộc lại cảm nhận ngược lại <=== như vậy là lãng mạn, anh Tủng nhỉ
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hì hì !
    Đúng là người ngoài không hiểu . Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi thôi !
    Mynan cứ trách mình không nhắn cho cô ấy , thực sự muốn nhắn nhiều lắm , nhiều lắm lắm . Nhưng không thể nào thốt lên lời được !
    Trước người bạn thích bạn có thể nói rất nhiều , chuyện trên trời dưới biển , ba hoa chích choè . Nhưng trước người mình yêu bạn lại không thể thốt lên lời . Chỉ nhìn vào mắt của nhau cũng biết đối phương đang nghĩ gì .!

Chia sẻ trang này