1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu thật sự ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gamine, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình yêu thật sự ?

    Có rất nhiều người nói về tình yêu thật sự. Có rất nhiều người bảo rằng họ đã yêu thật sự. Cũng có nhiều người bảo rằng chẳng hề có cái tình yêu gọi là thật sự kia. Lại có người bảo, cứ chờ đi, cứ yêu đi rồi sẽ có lúc bạn thấy tình yêu thật sự của mình. Nhưng........

    câu hỏi đặt ra khá nhiều :
    1. Tình yêu thật sự - nó như thế nào ?
    2. Nếu chưa biết chắc thì cứ phải yêu trước đã nhưng có người vẫn tự hỏi mình, liệu đây có phải tình yêu cả đời mình cần tìm hay không hay lại chỉ là một rung động nhất thời, đến rồi đi ?
    3. Nếu yêu rồi chia tay, trước đó tưởng rằng đó là thật sự nhưng sau lại chép miệng nói rằng, chưa thật sự yêu thế rút cuộc đã yêu hay chưa
    4. Nếu có một người cứ nói yêu hết người này đến người khác nhưng rút cuộc chẳng có ai là ở lại, trái tim chai sạn vì chẳng phân biệt nổi khi nào thì mình yêu, đôi khi toàn lầm tưởng, thích một tý liền gắn ngay cái mác yêu. Thế với họ, làm sao để phân biệt tình yêu thật sự với những cái na ná tình yêu đây

    Sơ sơ vậy, dài rồi , hy vọng có hồi âm và ý kiến .
  2. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thực sự ư ?? ko biết nói thế nào đây
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Là những gì cọn đọng lại mỗi khi ta nhớ đến làm ta vui .Không có sự thù hận hay tiếc nuối .Yêu không phải để nói từ Hối Tiếc .Tình yêu sẽ là sự thiêng liêng khi ta biết tôn trọng và giữ gìn .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    TA nghĩ rằng là khi mình biết rung động để nhận lấy những khoảng khắc ngọt ngào , hoặc đau khổ , hạnh phúc và cay đắng ....luôn quan tâm chia sẻ được cho nhau , thấu hiểu nhau một mức độ nào đấy là người ta đã yêu nhau . Định nghĩa nó hơi khó vì nó là một khái niệm rất trừu tượng . Nhưng chắc chắn TA nghĩ rằng để đạt được cái gọi là tình yêu thì phải bằng sự xây dựng của hai người . Ngắn gọn thế vậy ! để lần khác dài dòng hơn ! hji` !
  5. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Theo Trà My nghĩ thì không có cái gọi là na ná tình yêu,chỉ có tình cảm đó chưa đạt được đến mức yêu thì đã bị vùi dập xuống thành tình bạn rồi.Điều này là do cả 2 bên đều chưa sẵn sàng hoặc tình cảm chưa đạt được đến ngưỡng yêu thì đã tưởng là tình yêu,xa nhau thử 1 thời gian xem có nhớ không(tất nhiên là không nhớ rồi)=>lại nghĩ rằng chưa gặp đúng tình yêu đích thực,bỏ qua mất đối tác.Người ta khuyên bạn chờ để gặp được tình yêu đích thực nhưng tình yêu chỉ đạt được khi cả 2 bên cùng xúc tiến đẩy tình cảm đến ngưỡng yêu,ngồi chờ không bao giờ đạt được cả.Vậy khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng yêu thì còn ngại ngùng gì mà không yêu hết mình còn nếu cảm thấy chưa sẵn sàng thì hãy để tình cảm đó là tình cảm bạn bè trong sáng.
    Kết luận:Tình yêu đích thực là tình cảm phải do cả 2 người cùng vun đắp xây dựng khi cả 2 đã sẵn sàng để yêu.
  6. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thực sự..với tớ chỉ đơn giản là đuợc ở bên và chăm sóc người ấy hàng ngày, chỉ là cùng nhau chia sẻ nhũng gì nhỏ nhất, và khi tớ khóc, người ấy sẽ ôm tớ vào lòng và lau nước mắt tớ đi. Tình yêu đích thực của tớ không phải cái gì quá cao xa, không phải là khái niệm trừu tượng gì hết cả, đơn giản nó là cái mà tớ nhìn thấy và cảm nhận được hằng ngày...
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Là thứ không bao giờ tồn tại.
  8. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Là thứ không bao giờ tồn tại.
    [/QUOTE]
    nó có tồn tại đấy chứ !! sao bạn bi quan thế , ít ra thì phim Hàn Quốc cũng hay mà
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    someone but me!
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L có thể tự tin nói là tình yêu của mình bây giờ là tình yêu thật sự.Mình và anh ấy đều không bao gờ tính toán gì với nhau,và cả hai đang cố gắng phấn đấu để tình cảm của hai đứa có một kết cục tốt đẹp nhất.Và có lẽ do đã trải qua quá nhiều khó khăn nên tình cảm càng đáng trân trọng hơn và biết cách bảo vệ tình cảm của mình hơn ,sống có bản lĩnh hơn.

Chia sẻ trang này