1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu thật sự ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gamine, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này tôi chăng tốt hơn ai
    Nhưng ngày đó em yêu tôi vì thế
    Em xem tôi siêu thường như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng ngày đó em yêu tôi vì thế
    Em xem tôi xấu xa như thể
    Trên đời này xấu nhất là tôi
    Một nhà thơ Nga đã viết như vậy
    [/quote]
    Là thứ không bao giờ tồn tại.
    [/quote]
  2. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc được trong một cuốn "Dạy con gái khi đến tuổi yêu" (không nhớ chính xác lắm) thì tình yêu là tập hợp của những tình cảm sau đây (không thể thiếu một thứ nào cả!):
    - Sự tôn trọng, cảm phục về mặt kiến thức, đầu óc. Không hẳn là học vấn mà có thể là kiến thức, hiểu biết về xã hội cách giao tiếp, ứng xử, ..vv..
    - Sự đồng điệu về tâm hồn: đó là người hiểu mình nhất, là người đầu tiên bạn chạy đến khi có nỗi buồn, là người luôn thông cảm với bạn, bạn có thể chia sẻ mọi thứ. Tiếng Pháp nói "âme soeur" rất chính xác!
    - Sự hấp dẫn về mặt thể xác. Cái này thì khỏi giải thích
    Qua kinh nghiệm bản thân thì mình thấy thước đo này khá là chính xác. Nếu bạn tìm được người nào đó có đầy đủ đặc điểm trên thì đừng chần chừ nữa nhé! Nếu không thì nên xem lại tình cảm của mình.
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thực sự là nhìn thấy một người, cảm thấy trong người ta có cả cuộc sống của mình và thấy trong mình có tất cả cuộc sống, nỗi buồn và niềm vui của người ta
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thực sự ....cho xin đi ... có lẽ chỉ có tình yêu đầu tiên mới được gọi là tình yêu thực sự ....không hề suy tính và lại là lần đầu tiên nên chân thành và sâu nhất
    tuy nhiên khi gặp nhau và yêu nhau đó là định mệnh ... nhưng chính chúng ta lại làm cho định mệnh trở thành hiện thực hôm nay
  5. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi ng` nói nghe hăy quá nhì "Love is only a word " (tình yeu chỉ là lời nói - quên tác giả rồi) hhehe
  6. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    yêu thậtt sự là có thể sẵn sàng chết thật sự để cho người mình yêu được hạnh phúc muôn năm
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Choáng..L thì không thể làm như được bạn rùi.Mà thấy điều đó hơi khùng một chút.
  8. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ theo suy nghĩ của mỗi người phải không?
    L yêu ba L cũng bằng yêu anh ấy hoặc hơn một chút ,nếu bảo L có thể hi sinh vì ba L không L sẽ tar lời là có,vì ba chỉ có mình L .Nhưng nếu bảo la L có thể chết để anh ấy được hạnh phúc không ? L sẽ trả lời là không ,vì nếu L làm thế còn ba L thì sao đây ?Nếu bạn hỏi người yêu L câu này,chắc chắn anh ấy cũng sẽ tar lời như L .
    Cuộc sống không đơn giản như thế mà,mình không chỉ sống cho tình yêu của mình mà còn có tình yêu của cha mẹ.
  10. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Sao có vẻ quá phức tạp hoá T.Y vậy mấy bồ ? Xét cho cùng vẫn chưa một nhà Bác học lào định nghĩa đc. T.Y nó là cái gì . Nó muôn hình muôn vẻ quá .Còn tớ thì là đứa tầm thường nên cố cũng ko hiểu đc. nó hehe .
    Xét 1 cách toàn diện "nếu "nó" iêu tớ bằng tất cả ní trí, tớ sẵn sàng chết vì "nó" " . Nhưng chưa ai thắng nổi cái tôi của mình mà vì tớ như vậy So dissapointed hihihi

Chia sẻ trang này