1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu thật sự ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gamine, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    "...Bán sạch mặt lẻ...Lẻ thừa cho ai sờ tay vào đít bát...!!!"
    Bạn đánh xóc đĩa bao giờ chưa?
    Nó có bốn "vị" - "vị" được cắt ra từ vỏ một bao thuốc lá, nó hình tròn, nhỏ bằng đầu ngón tay cái... và nó có 2 mặt - "trắng" và "thâm" . Cả 4 "vị" được đặt trong một cái đĩa, cái đĩa đó lại được úp trong một cái bát để đảm bảo không ai có thể nhìn thấy "vị". Nhà cái sẽ xóc cái đĩa đó lên, việc của bạn là đoán các "vị" sẽ "chẵn" hay "lẻ", khi đã đoán ra, bạn sẽ làm một động tác có tính tượng trưng : Sờ tay vào đít bát.
    Nghe có vẻ dài dòng và không ăn khớp gì với chủ đề này cả nhỉ. Nhưng bạn sẽ đặt niềm tin và tình cảm của mình vào ai? Cờ bạc thì chỉ có 2 mặt - được và thua, còn chuyện tình cảm thì có vô số mặt, được và mất, vừa lòng, ân tình, ân oán, cả nể, ướt át, sướng... khổ...vân vân.
    Trong giới cờ bạc của bọn tôi, người ta hay dùng từ "Keng" để mô phỏng một hành động quyết định - quyết định đặt vào cửa nào. Tôi nghĩ bạn nên "Keng" vào bất kỳ một người nào mà bạn thích - Thật đấy, thật sự nghiêm túc, tình cảm là thứ có thể phát triển mà.
    Còn tình yêu, tại sao chúng ta lại lấy những thứ vớ vẩn như : đi chơi, nhớ nhung, hờn ghen, xa cách ra để đo cung bậc của tình cảm nhỉ? Tất nhiên khi yêu nhau thì sẽ dẫn tới việc đó, nhưng riêng tôi thì có quan điểm cổ xưa và nguyên thuỷ hơn nhiều - tôi thấy thích cô gái nào đó thì tức là tôi muốn lên giường với cô ta. Nếu cô ta không đồng ý lên giường với tôi (có thể có rất nhiều nguyên nhân) thì tôi sẽ kết luận rằng : cô này bị nhiễu loạn về bản năng và nhận thức. Giống như trong trường hợp này : "Thế nào là tình yêu thực sự ?" - đúng là nhiễu loạn. Quay lại quan điểm của tôi, thứ nhất là lên giường đã, tôi là người thẳng thắn và giầu tình cảm (ơn giời, tôi giàu tình cảm!!!!) thế nên tôi sẽ "Keng" người mà tôi thích, không đắn đo, không săm soi, không lăn tăn..... Vậy thôi.
    Thế nào là tính yêu thực sự àh?? - Nó là sự dũng cảm để "sờ tay vào đít bát", nó là : KENG.
  2. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cậu "keng" bao nhiu bận rồi thế ?
    cái câu "keng bất kì ng` nào mà bạn thích" nghe có vẻ có vấn đề đấy nhé . Bất kì cô gái lào khi biết đc. tiểu sử của bạn đã "leng keng" hàng tá lần rồi cũng bốc dép lên vai chạy thẳng . Ai mà cháng biết tình cảm là thứ có thể phát triển chứ, nhưng bạn nghĩ sao nếu trong thời kỳ iêu nhău bạn gái của cậu có thể Keng bất cứ với ng` nào mà cô ấy khoái ???? Coi thường và kinh phải ko ? Đừng có giấu nhău đi bạn hiền . ...........Hì xét cho cùng, keng thì cứ keng đi, nhưng cũng dần tính % nguời ta giông tuốt bạn à
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Keng vào bất kỳ người nào mà bạn thích, chứ không phải là Keng vào TẤT CẢ những người mà bạn thích.... Ha ha ha! Nhưng nếu.... nhưng nếu bạn làm theo cái vế thứ hai thì tôi cũng không phản đối.
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Có định nghĩa tình yêu trong sách GDCD lớp 12 đấy , cả trong môn Chủ nghĩa xã hội khoa học nữa ...Đọc đi cho hiểu thế nào là tình yêu đích thực ...Nhưng mà hình như ko thấy trong thực tế thì phải ...Theo triết học thì đó là mâu thuẫn giữa khả năng và hiện thực,ai cũng muốn yêu thật sự nhưng cuối cùng chẳng làm được !Thế nên đừng băn khoăn và cũng đừng hy vọng nhiều ...Cứ yêu đi ok?
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vợ tôi nó nói đúng! - Nghịch lý!
    "....Anh có thể ghét tôi, anh có thể chán tôi đến tận cổ... nhưng anh không thể không chuẩn bị... xin cho con vào nhà trẻ Di-Mi-Tơ-Rốp..."
    Tình yêu thật sự có lẽ là một nghịch lý to đùng. Ta không thừa nhận nó, nhưng nó đếch cần sự thừa nhận của ta, nó tự thừa nhận. Đó chính là lý do mà những cặp vợ chồng có thể choảng nhau như cơm bữa nhưng rồi họ vẫn sống với nhau đến tận lúc đi hoá thân hoàn vũ. Khủng khiếp.
    Hàng giả thì là hàng giả, hàng thật thì là hàng thật, có khi nào mà giả thành thật và thật thành giả không? Có! Nghịch lý!
    Mẹ kiếp! **** và gái đẹp thì đầy đường đầy chợ! Họ chỉ cần có tiền, xong là xong, thanh toán.... Còn người thương của mình thì again, again and again.... Vậy tình yêu thật sự là again and again.
    Mẹ kiếp! lại một kết luận nghịch lý nữa.
  6. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cậu bục xúc gi? thế . Vê? cái định nghifa T.Y a? ,trái đất có bao nhiu ti? ng` thi? có ngâ?n ây đinh ly thôi . Hạnh phúc thi? giống nhău bất hạnh thi? muôn ve? . Ma? nghe bạn hiê?n mạnh mô?m vậy thi? tội gi? ngô?i ko bó gối phát biê?u định lý nó la? cái gi? la?m chi cho mất thơ?i gian, chắc cậu đaf tư?ng tra?i lém rô?i (nghe giọng thấy vậy) chác la? pha?i có ca? tá lý thuyết T.Y nó la? cái gi? nhi? hi?hi?, tớ thi? ko ưa nhi?n sách vơ? cho lắm, cứ thích thực tế ma? suy thôi, chứ co?n bắt tớ giơ? sách giơ? vơ? ra thi? ngán lắm, kho? kho? ngăy hehhe
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc mà làm gì, nếu bắt buộc phải bức xúc thì có lẽ ngày ăn 3 bữa cơm thì có ngần ấy bữa bức xúc.... Kệ.
    Mình đẻ nhầm giờ!
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, viết chủ đề này từ hôm 5/3, bây giờ cũng 1 tuần + 1 ngày rồi . Câu trả lời đa dạng phết. Thôi thì tớ tranh luận 1 tí với các ý kiến cho nó phong phú thêm topic nhỉ .
    Đầu tiên là chị hoa_xuong_rong81 nhỉ : chị ạ, biết rằng yêu là không phải nói hối tiếc nhưng em tin, ở đời ấy, hiện thực lắm, vẫn không ít người tiếc, vẫn không ít người đau khổ vì đã mất mất người mình yêu vì lý do như : trước đó họ không nhận ra họ yêu người ta thế nào, không thì, trước đó họ đã chơi đùa trên tình cảm người khác.......na ná những lý do muôn màu. Thế thì ai bảo rằng yêu nghĩa là không nuối tiếc nhỉ. Giống như một câu nói lãng mạn vẫn lặp lại trong ý nghĩ nhiều người : tình yêu chỉ đẹp khi còn dở dang. Mà khi nó dở dang nghĩa là người trong cuộc vẫn sẽ tiếc nuối một cái gì đó trong quá khứ và sẽ thầm nghĩ : giá như.........Phải, biết bao nhiêu người đã thầm thì từ giá như nhỉ Và chẳng lẽ ta nói rằng họ chưa yêu thật sự, không phải, họ đã yêu đấy chứ và cũng đẹp đấy chứ nhưng cuộc sống cũng như biển cả, giữa cát phẳng lì vẫn có sỏi đá, thuỷ tinh. Quan trọng là để biến tình yêu trở nên bền lâu, để nó thật sự là một mối tình cảm của cả cuộc đời, cả hai người phải biết làm sạch sỏi, đá, để tình yêu chỉ là nước trong veo, rì rào trên bờ cát. Hình tượng quá nhưng hy vọng em không hiểu sai ý chị và chị cũng hiểu điều em đưa ra tranh luận.
    Anh TA : công nhận là tình yêu thì muôn đời trừu tượng. Anh bảo tại sao em lại nổi hứng hỏi về cái chuyện này, sự thật thì có lẽ một phần do chính cuộc sống hiện tại, em đang băn khoăn và tự hỏi rất nhiều về mối tình cảm của mình, dù nó rất nhiều niềm vui lẫn cả nỗi đau đã xảy ra nhưng giữa hai người vẫn luôn có một khoảng trống nào đó, ví dụ như cả hai nhiều lúc chẳng có gì để nói với nhau, có nhiều khi ý thích chẳng giống nhau. Ngược lại, vẫn nồng nhiệt và đầy yêu thương, quan tâm, chia sẻ, chăm sóc nhau và cố gắng xây dựng. Em sợ mình hay rảnh rỗi và bới trấu trong thóc ra, dù nó ít thôi nhưng cứ lo xa, nếu nhỡ ra, cái trấu đó có sâu làm hỏng hết cả bồ gạo vốn đã được cất giữ rất cẩn thận ngày qua ngày. Ý kiến của anh thì có lẽ chẳng phải tranh luận nhiều, có vẻ em còn đòi thêm lời khuyên ấy nhỉ . Em cũng đồng ý với việc muốn có một tình yêu thật sự thì cả hai phía phải cùng xây dựng và sống vì nó.
    Trà My thân mến, lâu cũng không vào box tbty nhưng đoán chắc Trà My cũng ít tuổi, luôn post bài với cách xưng tên thật dễ thương . Gamine thì lại nghĩ khác, vẫn có vô số cái na ná tình yêu, cái đó là sự thích nhau, là những ấn tượng về người mình có cơ hội biết hoặc quen ( tại sao lại biết và quen là vì : nhiều khi mình vô tình nhìn họ, biết tên tuổi họ, cũng quý mến ở dáng người, cách cư xử......Còn quen thì thường là gặp gỡ, nói chuyện với tư cách bạn bè với nhau, dần dần biết rõ về nhau. Tạm giải thích vậy. ) Và có thể nói với Trà My là Gamine không nghĩ có tình cảm nào chưa đạt được tình yêu mà lại vùi xuống thành bạn đâu, chỉ có tình bạn được nâng lên thành tình yêu thôi vì cơ sở của tình yêu bền vững và thật sự phải là một tình bạn với sự thông hiểu cũng như cảm mến được cả những cái xấu lẫn tốt ở người kia. Cuối cùng nữa là việc sẵn sàng, nếu Trà My nói thế, Gamine lại phải đặt câu hỏi : khi nào biết mình sẵn sàng để yêu điều đó còn khó hơn cả khi đang yêu lại tự hỏi mình là đã thật là yêu chưa đấy . Vì sự sẵn sàng khiến nhiều người đã e sợ rằng mình chưa phải lúc, cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội gặp và thân thiết với những người khác giới thú vị khác. Mặt khác, có người trẻ tuổi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, lao đầu vào những cuộc chơi họ đặt tên là tình yêu khiến họ chai sạn với cảm giác thật sự, những rung cảm thật sự với một người đặc biệt. Gamine chỉ nghĩ, khi nào gặp được người mình cảm thấy muốn gắn bó cuộc đời với họ là mình có thể yêu và sau đó thì hai người nếu có thể xây dựng cùng nhau tương lai lâu dài, giữa họ, đó là tình yêu thật sự chứ không thể đưa ra một ý nghĩ mình đã sẵn sàng chưa hay không được, thế thì khéo cả đời sẽ phải nghĩ mất !!!
    imurPenny : Penny thân ( cho phép Gamine gọi vậy nhé ), Gamine cũng đồng ý với điều bạn nói, tình yêu nhiều khi chẳng cần phải phức tạp cái khái niệm của nó lên làm gì, chỉ đơn giản là những điều xảy ra hàng ngày giữa bạn và người ấy, thế thôi, đó chính là tình yêu, đơn giản nhưng sâu sắc .
    JoannaFalconer : hì, nó chỉ không tồn tại khi bạn không thấy nó trong cuộc sống của bạn chứ không phải là không tồn tại trên thế giới này. Chúc Joanna sớm thấy tình yêu ở đâu đó nhé !!!
    martin : nói thế hoá ra film Hàn Quốc là không thật hay ý bạn chỉ có trong film, nói thật là film HQ tại sao dân tình đổ xô đi xem, theo Gamine, lý do một phần vì nó phản ánh cái ước mơ của rất nhiều người, một ước vọng về cuộc sống, một cách nhìn nhận rằng film tả cũng giống cuộc sống. Thử hỏi nếu bạn có người yêu, liệu bạn có nghĩ, đi dạo dưới mưa với người yêu là điều không tưởng từ film không ? chắc chắn không. Thử hỏi nếu người yêu bạn chỉ cần chóng mặt, sổ mũi thôi, nếu bạn thật sự, vâng, thật sự yêu người đó, bạn có lo lắng, hối hả mong người ta hết bệnh bằng mọi cách không chắc chắn câu trả lời là CÓ. Vậy thì tại sao lại cho rằng nó chỉ nằm trong film hay không thật nhỉ ? có lẽ chỉ vì bạn chưa yêu .
    Phù , to be cont.
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tiếp :
    @ hoangthuylinh : Gamine có đọc bài của Linh cũng kha khá, cũng biết một chút về mối tình của Linh hiện tại, coi như gửi lời chúc mừng khi Linh có thể khẳng định rằng hiện tại nó là thật sự, không có gì phải suy nghĩ, băn khoăn, đặt câu hỏi cho nó. Nhưng có điều Linh nói rằng, giữa hai người đều không bao giờ tính toán điều gì với nhau. Nếu bắt đầu thật sự của tình yêu thì sự tính toán đó luôn là điều không bao giờ tồn tại, nên nếu đề cập đến nó liệu có thừa chăng. Vì khi yêu người ta đến với nhau bằng phần hồn chứ không phải bằng ý nghĩ cho rằng, ừ, anh ta có cái này, cô ta được cái kia, mình sẽ có thể làm cái này, cái kia nếu ở cạnh cô ấy/anh ấy. Vậy thôi, hì, chúc may mắn trong hạnh phúc nhé !!!
    @ nico_xuongnui : nick gì mà , hì hì, nico nói đến những mối quan hệ xung quanh chuyện hai người, đó là điều không thể tránh khỏi nhất là khi bạn muốn tiến đến một kết cục trọn vẹn của tình yêu - hôn nhân. Vì bình thường yêu nhau thôi, cũng phải biết để tâm đến gia đình, bạn bè người mình yêu mà nhiều khi, muốn tình yêu mình thật sự lý tưởng cũng phải nhờ đến những người thân đó rất nhiều đấy chứ. Vả lại chẳng ai muốn người mình yêu thương mà bố mẹ mình không thích hoặc bạn bè mình chê bai hay ghét bỏ cả nhỉ. Đúng là chẳng có gì dễ nhưng cũng đâu có gì khó nếu bạn hết lòng cho tình cảm. Nico đồng ý không ? Chúc may mắn và vượt qua được những chướng ngại cũng như rủi ro của tình yêu nhé !!!
    @ TVinh : ông anh thiếu kiên nhẫn quá , chả biết chị bây giờ thì anh tán mất bao lâu, các anh thì nghịch lý ở đời nhất đấy, con gái dễ đổ, dễ tán thì kêu, con bé này dễ quá, tao chả thích, con gái khó tán, mất thời gian tiền bạc thì kêu, nó kiêu, làm cao, chảnh , thật sự bó tay. Mà em nghĩ đã yêu rồi thì 3 tháng chứ 3 năm cũng khối anh bền bỉ đấy chứ ? vậy mới là yêu.
    @NguyenCoNuong : bà chị bị treo rồi à, mệt nhỉ , không biết gây ra tai nạn gì bên Gioitinh thế . Em thì vẫn cứ nhớ ông cha ta hay nói, Thị Nở còn có Chí Phèo thế nên chị đừng lo thách đố, thế nào cũng có đấy, lo gì không có người yêu tất cả .
    @ narcissus : em đọc xong thì cũng gật đầu lia lịa cái bài của chị dù nó là từ sách ra nhưng sách toàn là lời hay ý đẹp, đúc kết muôn đời nên không thể ho he nói rằng nó sai được nhưng nếu vận dụng nó vào đời sống thực tế thì em nghĩ nó không phải là bảng điểm vì nhiều tình yêu đôi khi vẫn đi trái với các tiêu điểm đấy mà vẫn đẹp ngời ngời, bền vững suốt. Có lẽ điểm quan trọng là giữa hai người luôn biết cách giữ gìn tình cảm của người mình yêu thế nào, phải chăng đó là sự đồng điệu trong tình yêu khi tìm thấy đúng người cần tìm nhỉ
    @eyes_Of_Evil : ý kiến cũng hay ghê
    @vn83 : có một câu nói để trả lời cho ý kiến của vn_83, tình yêu đầu bao giờ cũng ngọt ngào nhất nhưng tình yêu cuối cùng lại là tình yêu nồng nàn nhất !!!
    Tạm thế, Gamine phải đi đã, hẹn viết tiếp sau .
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @passably : đúng là love is only a word but it takes us a whole life to understand . Vậy mới phải hỏi chứ " yêu " cũng chỉ là một từ như bao từ khác.
    @Jean......( nick dài quá, lười gõ ) : Gamine cũng đồng ý với hoangthuylinh, chết vì tình yêu Gamine thấy không cần thiết, không có nghĩa là không nên hay không đáng nhưng nếu yêu 1 người và vì người đó bạn chấp nhận hi sinh cả tính mạng thì có không ít người sẽ nói bạn mù quáng, không thì cái chết lãng nhách, không thì sến như mấy film Hàn Quốc, nói chung giới trẻ bây giờ chẳng mấy ai đồng tình với cái ý nghĩ đó, thứ nhất họ ích kỷ hơn vì thời đại bây giờ khác cái thời lãng mạn ngày xưa của ông bà mình, thứ hai là để tìm được người đáng để mình chết vì họ, Gamine thấy điều đó quá khó. Đến tìm được một người yêu mình hết đời còn khó nữa là nói chi đến........chết cho mình. Nếu như Jean nói thì Gamine lại nghĩ đến từ " hi sinh ", tình yêu luôn cần sự hy sinh, giống như người ta bảo, yêu ai thì chỉ cần người đó hạnh phúc là được, có vẻ cao thượng quá, tớ thì chả thích kiểu đó, không yêu được thì thôi, thế nào họ chẳng hạnh phúc vì họ đã chọn cái họ coi là hạnh phúc, mình chẳng phải vì họ mà đánh mất chính mình, quên cuộc sống của mình. Nhưng bên cạnh đó có những sự hy sinh rất nhỏ nhặt thôi, ví dụ, khi yêu bạn dành thời gian cho người yêu nhiều hơn là đi chơi với bạn bè như trước, ví dụ bạn nhịn hút thuốc dành tiền mua quà tặng người yêu, có thể nó là nhỏ nhặt hoặc với người nào đó là điều không cần thiết trong suy nghĩ nhưng nếu người yêu bạn cũng yêu bạn thì họ sẽ thấy được cách quan tâm chăm sóc của bạn, đồng thời cũng có nghĩa thấy được tình cảm của bạn dành cho họ ở mức độ nào. Tình yêu từ đó mà sẽ bền vững và thật sự là tình yêu.
    À, còn cái vụ chết ấy, Gamine luôn nghĩ, bố mẹ cho mình cuộc sống thì trừ bố mẹ ra, chả ai lấy được, cho dù phải đau khổ đến mấy vì họ cũng không thể vì họ mà chết.
    @Unknowdevice : chả hiểu sao tớ cứ đọc nick đằng ấy thành devil, từ dạo ấy bắt đầu mấy thiên tiểu thuyết cuộc đời ấy ( không biết tuổi nên xin phép cứ xưng hô vậy cho tiện trình bày nhé ).
    Chuyện là thế này, bài viết của ấy hoành tráng làm tớ đọc cũng sướng mắt quá, hình như có ấy là ủng hộ nhiều chữ thế cho cái topic của tớ thôi. Có gì cứ cảm ơn phát đã nhỉ .
    Thứ hai là cách nghĩ của ấy thì tớ đã gặp, đã quen, đã biết không ít người, kể cả anh yêu tớ bây giờ cũng nằm trong số đó. Cũng bảo, thích là......... Tiếc là tớ con gái, bố mẹ giữ như giữ của, bom trong nhà các cụ cũng không sợ bằng thả bom ra ngoài đường tung tăng nên chưa biết đời cái vụ xóc đĩa, bốn vị hay Keng là cái quỉ quái gì . Nhưng nói qua nói lại, tớ cũng hiểu quan điểm của ấy rồi. Vấn đề là, ấy Keng với con gái, rồi một thời gian ấy chán, ấy lại đi tìm canh bạc khác để Keng, kiểu như người ta thắng bạc rồi đến lúc tiêu hết tiền thắng phải đi đánh tiếp vậy . Mà như thế có nghĩa là cứ hết ván này đến ván khác, ván thắng ván thua, càng thua càng cú càng đánh càng phải thắng, tâm lý của kẻ đã say cờ bạc nó thế ấy mà, không có không được rồi đến lúc, thắng vài đồng cũng được mà thắng cả tập dày cũng được, miễn là được tiền - cái này thì tương đương với việc cậu bảo là thích, thích là cặp, nghĩa là chả cần quan trọng tình cảm của cô ta hay ngược lại, của cậu dành cho cô ta có sâu sắc không cũng cứ đưa nhau đi nhà nghỉ được là ok. Tớ cũng chẳng có cảm tình hay không có cảm tình gì với những người như cậu nhưng phải nói là cậu sống thế ác quá vì những người con gái đi qua đời cậu hoá ra rẻ rúng, chỉ như một canh bạc trò chơi, còn dùng được thì dùng, chán thì thôi. Tất nhiên tớ vẫn tin đến một ngày cậu sẽ có ý nghĩ khác với một người nào đó, hì, có lẽ tớ cũng từ mình mà suy ra như vậy. Đừng nói tớ ra vẻ hay ảo tưởng hoặc trong sạch gì trong ý nghĩ hay quá mơ mộng nhé. Bởi vì tình yêu thật sự mà tớ đang đặt ra nó là thế đấy, nó cũng muôn màu và nó thay đổi tuỳ vào từng người, từng hoàn cảnh nhưng bao giờ cũng có một vài đặc điểm chung không thể phủ nhận. Còn nếu giữa hai người nói yêu nhau mà chẳng cần cảm giác thương, nhớ, giận hờn, đi chơi, chăm sóc nhau, chỉ cần " lên giường " như quan điểm của cậu ấy thì xin phép cậu, đừng gắn mác cho nó là cậu đang yêu, đấy là sự thoả mãn cái nhu cầu sinh lý của cậu thôi, vì thế tiếng Anh mới có hai cách khác nhau để nói về cái việc lên giường của cậu, đó là make love và have *** - mang ý nghĩa khác nhau lắm (cứ cho là tớ khoe khoang ngoại ngữ 1 tí cũng được nhưng thiển nghĩ, người đã trưởng thành như cậu, cũng dày dạn kinh nghiệm thì cũng có khả năng hiểu vài từ tiếng Anh đơn giản đúng không ?)
    Nói chung bây giờ không ít người nghĩ như cậu nên rút cuộc họ cũng chả quan tâm đến cái gọi là tình yêu thật sự nữa thì phải, với họ cuộc sống phải là sống cho ngày hôm nay, không cần biết ngày mai sẽ dẫn đến đâu. Vì thế các bệnh viện, báo chí vẫn cứ nói mãi mấy vụ nạo phá này, không thì yêu 1 đêm, không thì cặp nhau kiểu đôi bên cùng có lợi. Mà càng lún sâu thì đến lúc họ muốn tìm lại cảm giác được yêu và yêu thực sự có khi họ lại thấy họ chẳng xứng.
    Tớ cũng thích sự thẳng thắn và viết không hề tỏ ra nóng tính chút nào, Unknow đừng hiểu nhầm nhé, chỉ là chút tranh luận thôi vì tớ có thể hiểu quan điểm của cậu nhưng không chấp nhận được nó.


Chia sẻ trang này