1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu thật sự ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gamine, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vâng chủ đề này thật sự là cuốn hút, và các bạn thật sự trao đổi rôm rả. Tôi cũng muốn đưa ra ý kiến của mình về tình yêu đích thực:
    - Nghĩa là bản thân bạn xác định gì khi quyết định hay nhận lời yêu một người nào đấy.(Tại sao lại có cảm tình với người ấy mà không phải với người khác)
    - Và tìm hiểu xem người ấy có phù hợp với tính cách con người của bạn không? (Người ấy có cái gì mà bạn cần hay không?)
    - Cuộc sống của bạn thế nào sau khi bạn có và không có người ấy ?(Nghĩa là người ấy ảnh hưởng tới bạn như thế nào?)
    - ........
    Còn nhiều nữa nhưng mà tôi không kịp post lên hôm nay, hẹn dịp khác lại tiếp tục.....
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết, mình đã đi đúng hướng chưa nữa.. có ai từng muốn "học yêu" như mình chưa nhỉ ? có điên rồ không khi có cái ý tưởng đó? yêu thực sự, mọi người nói nghe thì hay lắm! mình chẳng biết phải làm sao nữa? mình không biết làm thế nào để yêu, tệ thật, hay là mình lesbian rồi cũng nên.
  3. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu và hạnh phúc thật sự, chỉ đơn giản là có một người như P..ở bên
    P&me
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
  5. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
  6. cuoi_duyen

    cuoi_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    minh nghi tinh yeu thuc su rat kho nhung neu ai co duoc no thi that la tuyet
    minh rat yeu 1 nguoi nhung do chi la don fuong gia
    minh nghi do cung la tinh yue thcu su cua rieng minh
  7. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng chỉ là 1 phần của cuộc sống . Cũng vui sướng, đau khổ, ghen ghét rồi giận hờn ...
    Khi yêu ai mà bạn biết là mình yêu chính họ, cam đảm đương đầu với mọi thứ khi yêu mà không hề có một ngày sẽ quay sang hối hận với 2 tiếng " phải chi...." thì đó là tình yêu ....
    Mỗi người có cách định nghĩa khác về tình yêu. Người hạnh phúc thì thấy tình yêu có màu hồng, thấy tình yêu là điều tuyệt vời nhất ...Người hay gặp. thất bại khi yêu thì coi tình yêu là một cái gì xa xôi khó với tới, tâm trạng chán chường và nghĩ tình yêu không bao giờ chịu đậu lại bình yên trên tay mình ...Và một ngày nào nó sẽ rời xa ...
    Nhưng con người ai cũng nên nếm đủ mùi vị của cuộc đời, của tình yêu để mai này có thể cảm nhận được trọn vẹn giá trị của tình cảm mà mình đang có được
    Hãy cứ yêu, dù ngày mai có như thế nào thì mình cũng đã được một lần biết yêu và yêu bằng cả trái tim

  9. Elephant_Voi

    Elephant_Voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tôi nhớ em lắm, nhớ da diết, chỉ muốn em ở cạnh tôi lúc này thôi. Nhưng tôi yêu em cũng chỉ vì ích kỉ trước mắt, tôi chẳng muốn tính dự định gì cho cái tương lai của tình yêu cả, chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim thôi... liệu đó có phải là tình yêu ko?
  10. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chịu !!! Có lẽ khi mình nhận ra đó là tình yêu thực sự thì tất cả dường như cũng đã quá muộn rồi . Khi đang yêu và vẫn là của nhau người ta chỉ biết yêu và cho rằng đó là tình yêu thực sự .Chỉ đến 1 lúc nào đó khi 2 người đã không còn bước trên cùng 1 con đường nữa và nhìn lại chặng đường đã qua, họ mới có thể nhận ra đó có phải đã là tình yêu thực sự hay chưa. Còn bây giờ, ai đang yêu cũng đều có thể nói rằng đó là tình yêu thực sự.
    Mà cũng có thể tình yêu thực sự là không bao giờ phải tự đặt ra câu hỏi "liệu đây đã là tình yêu thực sự chưa nhỉ " , chỉ vậy thôi

Chia sẻ trang này