1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu thật sự ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gamine, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Yêu ~~~~> cưới ( ko hối hận) ~~~~> chết. Suốt đời chung thuỷ ko ngó ngàng xiêu vẹo, đến khi gần chết rồi vẫn muốn sống tiếp để mãi được bên cạnh người mình yêu That''s love actually!!!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự là yêu thật lòng,đem lại hạnh phúc cho bản thân mình,cho người mình yêu .
  3. Elephant_Voi

    Elephant_Voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt hay phải cả sau này nữa
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là từ lúc yêu tới lúc hết yêu rùi.
  5. BlackTwilight

    BlackTwilight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Way,lòng dạ con gái khó dò lắm,biết thế nào đuợc họ yêu thật lòng hay ko đây? (Chut!Mách dùm với)
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai L thì lại bảo là ,anh ý cảm nhận được những gì L đang nghĩ.Khi L nói dối là anh ý biết ngay.
  7. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật sự hả?
    Với tôi, yêu thật sự tóm lại ở 3 chữ không:
    - không thất vọng
    - Không nuối tiếc
    - Không lo lắng
    Không thất vọng: cuộc sống không phải tất cả đều như mình mong muốn, như mình chờ đợi. Chiếc bánh cuộc đời luôn có 2 phần, 1 phần ta có thể dự đoán được nó mùi gì, vị gì và phần kia (thường lớn hơn nhiều) là không thể nào biết trước... Partner của mình cũng vậy, chẳng có ai hoàn hảo cả, có mặt này, mặt kia... Vì vậy, nếu gặp người ta phát yêu ngay, thì đừng vội nghĩ đó là tình yêu thật sự, bạn nhé (cho dù đó có thể là một tình yêu sét đánh - đẹp - sâu nặng đến... dập lá lách)... Phải qua thời gian, qua thử thách, hiểu và chấp nhận nhau ===> chắc lúc đó mới có được tình yêu thật sự...
    Không nuối tiếc: nuối tiếc... đó là lúc trong đầu của bạn tràn ngập những câu bắt đầu bằng Giá như... Giá như ngày xưa thế này, giá như ngày xưa thế kia... Mọi thứ tẻ và nhàm... Mà TẺ và NHÀM chính là các dũng sĩ giết dần giết mòn mọi thứ tình yêu "không thật" và không bao giờ tồn tại trong một tình yêu thật sự... Có một rắc rối "nho nhỏ", muốn biết mình có (phải) nuối tiếc về cái mối tình quái quỷ này hay không, thường thì chỉ có tương lai mới trả lời được... Vì khi đã yêu roài, trái tim to hơn bình thường nên đè hàng luôn dây thần kinh thị giác và thính giác...
    Không lo lắng: Sống trên đời, chúng ta thường phải đối phó với nhiều nỗi lo... Cơm này, áo này, gạo này, tiền này, có phải họ đang lừa mình không này, (mình lừa họ thế có phải đạo không này)... Còn trong tình yêu thường có 2 loại lo lắng: lo lắng về vật chất (nuôi dưỡng tình yêu) và tinh thần (chèo lái tình yêu). Loại lo lắng vật chất thường gắn với tiền bạc, đại loại: điều kiện sống không ổn định như vậy có nên "làm khổ" nhau không, 2 đứa chênh lệch nhau về điều kiện như vậy có nên đến với nhau không, và đủ các thứ "bà dằn" khác liên quan đến những thứ... "thấp hèn" như vậy. Phái này thường biện hộ, hờ hờ, khi yêu mà không nghĩ đến vật chất thì cuối cùng mài răng nhau ra mà... ăn thay cơm àh? Sợ làm khổ nhau chứng tỏ tình iêu của bọn tớ là thật sự nhé (?!?)... Ùh, các bác biện hộ như vậy cũng có lý lẽ của các bác, nhưng chỉ dừng lại như vậy, không vượt qua được những rào cản như vậy, suy cho cùng thì tình cảm của các pác cũng... thế cả mà thôi! (Tóm lại tức là tình iêu của các bác đã làm giấy bảo tử trước khi trở thành tình yêu thật sự)
    Bây giờ đến loại thứ 2, lo lắng về tinh thần. Khi yêu, người ta thường bị đau đầu bởi những câu hỏi đại loại như: đó có phải là tình yêu thật sự không nhỉ (về mặt lý thuyết, câu này tương đương với câu: mình có yêu họ thật sự không nhỉ?)? Anh ấy (cô ấy) có yêu mình thật sự không nhỉ? Họ có phải là người chung thuỷ không nhỉ?... Ai đang bị bận lòng bởi câu số 1 thì tôi xin phép thay mặt cảm xúc của bạn để trả lời ngay: chưa đâu! Ai đang bị câu thứ 2,3... dằn vặt thì tôi cũng pó tay... Đơn giản vì tôi cũng đang bị... dằn vặt .
    Cái không lo lắng này, nó giống như gì nhỉ, chắc là giống như "chai sạn để ở bên nhau!". Chấp tất, ông đ*** sợ, ông đ*** sợ thì em cũng đ*** sợ.

    Khừ khừ, nói vậy thôi, chứ yêu mà không nuối tiếc, không thất vọng, không lo lắng thì còn gì hương vị của tình yêu nữa... Vậy nên người yêu của tôi ơi, đừng mong chờ ở tôi một tình yêu thật sự nhé, cái chính là yêu, yêu, yêu cho hết mình, còn những câu hỏi đại loại như có nuối tiếc không, có thất vọng không, có lo lắng không, để khi nào chúng ta lên ông lên bà rồi hẵng tính, khà khà!
    Yêu đơn giản chỉ là chinh phục và tuyệt vọng. Rồi tất cả những thứ khác chỉ là những thứ... ngoài da mà thôi... Vậy, yêu thực sự chưa chắc đã là yêu đâu!
    PHIẾM và KÍNH!@
  8. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ khó nói nhỉ? Bây giời còn có một khái niệm khác về tình yêu là tình yêu thực sự sao? Chẳng lẽ tình yêu lại xuống cấp thế rồi à !
    Còn câu hỏi nó là gì ? Mình thật sự là không nghĩ ra câu trả lời chính xác được , có thể nó chính là người bạn yêu . Còn câu trả lời nào tốt hơn không nhỉ?
    Nếu bạn đã yêu ,thì đó phải là tình yêu thực sự của bạn chứ nhỉ? Nếu có đến hai ba mối tình hay nhiều hơn thì chẳng biết nên gọi cái nào là thực sự nhỉ?


  9. BlackTwilight

    BlackTwilight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chắc hẳn bạn trai đó phải nhiều kinh nghiệm lắm,cũng có thể bạn là người ít nói dối hay quá ngây thơ.Còn trước những người pro về lĩnh vực này thì quả thật khó có thể phân biệt được lúc nào họ nói dối.Nói mà mặt cứ tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra í.Mà đàn bà í,có nhiều chiêu lắt léo,đổi trắng thay đen khiến người ta ko muốn tin cũng phải tin.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì nên tin tưởng nhau bạn ạ,còn nếu như thấy lòng tin không có thì phải cân nhắc lại thôi.Vì thực ra thì trong lòng người khác nghĩ gì mình cũng không làm cách nào mà thấu hiểu hết được,quan trọng là mình tin vào cảm nhận của mình và tin người mình yêu.

Chia sẻ trang này