1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu thật sự ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gamine, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khừ khừ, không thích cái câu này!@
    Yêu khác, yêu thực sự khác!
  2. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm thôi ! Tôi là thích khác còn yêu là khác ! Không có cái nào gọi là yêu thực sự ,đơn giản đó là tình yêu .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy khó có thể định nghĩa được tình yêu thực sự vì mỗi một cuộc tình đều mang 1 hương vị riêng mà . Điều mình tâm đắc là mỗi cuộc tình cả 2 người hãy đối xử với nhau cho tốt và đừng làm trái với tình yêu riêng !
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy có người cùng suy nghĩ.
    Có lẽ cùng là tuổi trẻ nhưng có 1 cái đầu....già,ha ha
  5. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Với mình tình yêu thực sự là một tình yêu mà ta chấp nhận họ với tất cả những gì thuộc về họ và không bao giờ hối tiếc về những gì làm cho người ấy, và mình đã chọn họ.
    Hãy cho mà đừng nghĩ là mình sẽ nhận được cái gì từ họ đó là yêu thực sự đấy.
  6. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự thì tở chả biết là gì. Nhưng nhìn chung thì có 2 loại tình yêu: thứ nhất là tình yêu do hormone ( chắc là giống như kiểu animals vào mùa sinh sản ý mà ), tình yêu loại này luôn rất nồng nàn,vô cùng passionate, thường gặp ở những đôi mới yêu nhau. Còn loại 2 là kiểu ty định mệnh, là những người thành đôi thành cặp với nhau, luôn quan tâm chăm sóc cho nhau và cảm thấy đó là trách nhiệm của mình, tình yêu loại này tương đối lắng dịu, thường gặp ở những cặp vợ chồng mà ty đến sau hôn nhân.
    Tớ thấy tớ non nớt trong mấy chuyện này, chả hiểu định nghĩa thế có đúng không nữa...
  7. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Làm cốc cái vì cùng chung quan điểm . Túm lại pass đã từng "ngu" roài . Giờ thấy hãi . Ko dám iu gì cả
  8. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế với đằng ấy, loại 1 hay loại 2, đâu là tình yêu thực sự?!?
    P/S: Tớ không tin đằng ấy non nớt như cái câu kết luận của đằng ấy đâu...
  9. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó để nói đâu là tình yêu thực sự !
    Mình nghĩ là không nên phán xét điều đó, bởi vì mỗi một giai đoạn khác nhau thì cảm xúc và cách nhìn nhận lại khác nhau.
    Không có cái gì tuyệt đối cả, tất cả chỉ là tương đối mà thôi. Nên tình yêu cũng thế.
    Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu !!!
    Nếu chưa tìm được tình yêu như mình mong muốn thì hay cứ đi tiếp đi, bởi vì rất có thể nó đang chờ bạn ở cuối con đường mà bạn đang đến.
    Wishing U were here with me...
  10. Elephant_Voi

    Elephant_Voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, các bác thích yêu thì cứ yêu chứ em thì em sợ rồi, em đang ở xa nàng nhiễm con virus yêu vào là chết ngay tức khắc, cả ngày chẳng học hành được gì toàn nhớ với nhung thôi, tâm trạng thì lúc nào cùng bải hoải híc, mất hết tình hồn nhiên của em . em xin kiếu
    sodi vì post của em không theo chủ đề

Chia sẻ trang này