1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu ????????Và làm cách nào để nhận ra tình cảm của mình đang có có fải là tình yêuk

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bonghoa, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình yêu ????????Và làm cách nào để nhận ra tình cảm của mình đang có có fải là tình yêuko?.

    Đúng là tôi chẳng biết thế nào là tình yêu?Tình yêu là gì nhỉ??Tôi đang rất mơ hồ về tình cảm của chính mình .Tôi có tình cảm với bạn thân của mình .Nhưng là tình yêu hay là cái gì thì tôi ko thể nào là fân biệt được .Tôi chưa yêu ai bao giờ & cũng chưa từng đưọc yêu nên ko thể biết là cái gi .
    Mọi người hãy chỉ cho tôi biết cách nhận ra tình yêu ,cách fân biệt ra tình yêu .Tôi cần xác định rõ tình cảm của mình .Giá như có công thức chung để nhận ra tình yêu thì hay biết mấy
  2. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu đây... Từ khi yêu anh, em biết ngập ngừng, từ khi yêu anh, em biết thẹn thùng, từ khi yêu anh... em biết nhớ, biết thương, biết giận, biết hờn. Yêu anh rồi, chết em rồi, làm sao đây anh? ;)
  3. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ
    Đúng là không hề dễ dàng nhận ra mình có yêu thật sự hay không, hay đấy chỉ là một sự ngộ nhận. Có lẽ không nên quá vội vàng, nên dành một chút thời gian để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình . Đwùng nên sợ là thời gian quá dài, nếu thực sự yêu thì thời gian chỉ càng làm cho tình cảm thêm mãnh liệt, còn nếu là một sự ngộ nhận thì hãy cũng vui vẻ thôi, và đó là một điều bí mật của riêng mình chẳng hạn " ngày xưa mình suýt nữa tưởng là yêu hắn, buồn cười thật ."
    Một người bạn tôi biết cũng đã từng ngộ nhận về tình cảm của mình. Sự vội vàng đã phá hỏng tất cả
    Chúc bạn có một quyết định đúng
  4. Guest

    Guest Guest

    Tình yêu là quá trình "Tìm và diệt" thuộc chương trình duy trì nòi giống của não bộ.Khi nào thấy cần thiết thì hãy kích hoạt chương trình.
    P/s:nếu bạn muốn rõ hơn thì tìm Topic "Ảnh hưởng của não bộ với tình yêu" của tác giả BNT đã bị trôi xuống vài trang phía dưới.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, đôi khi chỉ là sự ngộ nhận thôi, buồn mà nghĩ tới người ta lắm lúc cũng ngộ nhận là tình yêu.
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhi???
    Tôi và người đó là bạn thân được 5 năm rồi!!!Trong đó 4 năm ,tôi và người bạn đó ở xa nhau (vì người đó đi du học ).Thời gian chúng tôi gặp mặt nhau là rẩt ngắn .Chỉ là 1 năm chúng tôi học chung với nhau khi còn học phổ thông ,và 1 tháng người đó về .Nhưng có lẽ khoảng cách ko làm fai nhạt được tình bạn của chúng tôi mà còn làm nó tăng lên .Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau lúc nào ko biết .Và cũng dần dần tình cảm trong tôi dần dần lớn lên .Tôi luôn nhớ đến người bạn đó,tôi cũng ko thể diễn tả nó như thế nào ,rất nhớ .Mỗi khi nhớ tôi chỉ biết tự kìm nén mình ,đi qua những nơi chúng tôi đen , và qua nhà ngưòi ấy , Khi đi trên đường ,có đôi khi tôi cố tìm cho mình 1 hình bóng giống người ấy .Dù biết rằng người đó ko có ở đây Đối với tôi người đó là 1 người rẩt quan trong ,khi tôi vui hay buồn hay khó khăn ,thất vọng người đầu tiên tôi tìm đến là người bạn đó .Người giúp tôi ,động viên tôi là người ấy, ,căn dặn tôi giữ gìn sức khoẻ , day tôi những điều trong cuộc ssống là ngưuời ấy Tôi luôn cố gắng học tập ,sống tốt để người đó vui.Tôi cũng ko hiểu là tại sao trong đầu mình luôn có ý nghĩa là ko được thua kém người ấy ???Người ấy
    Tôi cảm thấy xót xa ,thương người ấy khi thấy người vất vả ,khó khăn ,khi thấy người đó buồn ,gặp chuyện ko vui ,hay khi thấy tâm trạng ko ổn của người ấy .Người ấy chẳng bao giờ trực tiếp nói những điều đó mà chỉ khi tôi cảm nhận thấy và hỏi thì người ấy mới nói .Người ấy luôn nói :"Tôi ko sao " nhưng tôi vẫn lo lắng ,vẫn ko yên tâm .Thời gian ngưoi đó về Vn là thờii gian rất vui vẻ với tôi .Lúc đó cả thế giới này đối với tôi là ngưòi ấy .Tiếc rằng nó quá ngắn.
    Nói chung ở đây tôi ko thể kể hết nhũng tâm trạng của tôi .Nhưng tâm trạng của tôi như thế này đã diễn ra khá dài ,khoảng 2 hoặc 3 năm .Tôi luôn sống trong tâm trạng nhớ nhung ,người đầu tiên tôi nghĩ đến khi thức dậy là ngưòi đó ,và ngưòi cuối cùng tôi nghĩ đển truớc khi đi ngủ là người ấy .Tôi luôn mong ngưòi đó đưọc hạnh fúc ,thành công ,vui vẻ .Tất cả những điều tôi mong ,tôi làm là họ đuợc hạnh fúc Thời gian chúng tôi nói chuyện chi có chăng là qua chat ,thinh thoảng lắm mói la qua điện thoại.Nhưng thực sự trong tôi lại nảy sinh tình cảm như vậy
    Tôi sợ mình đang ngộ nhận về tình cảm của mình với 1 cái gì đó .Tôi cần xác định lại chính mình ,bơỉ ngưòi đó là bạn thân của tôi .Tôi ko muốn mình sẽ gặp fải sai lầm .Mọi ngưòi giúp tôi
  7. Guest

    Guest Guest

    Tìm đọc Topic:"Ảnh hưởng của não bộ với tình yêu" của tác giả BNT(rớt xuống vài trang phía dưới rồi),thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp,bạn sẽ hiểu vì sao bạn thấy nhớ nhung và có nên tiến tới hay không.

Chia sẻ trang này