Thế nào là tình yêu? Đã chắc chi? Bạn ạh,...khi nào Người ta nói rằng: người ta yêu bạn Thì lúc ấy...vẫn chưa là chắc chắn Nghe đắng cay thật. Nhưng mà đúng là thế đấy. từng cái nhìn âu yếm, từng lời nói yêu thương, từng nụ hôn ngọt ngào, từng cái vòng tay ấm áp... tất cả chỉ là giả dối hết. Bất hạnh thay...
trong vũ trụ này chắc chắn sẽ có một nữa là của mình....hãy quên đi vì nửa kia là nửa khập khễnh....thì dù có cố thì nó vẫn khập khểnh.....cay đắng thật đấy nhưng hãy quên đi và đón chờ nửa hạnh phúc thực sự của mình
Có lẽ đúng thế. P thấy tiếc cho chính mình. Nếu chỉ là nửa khập khiễng thì đã đi một nhẽ. Thế mà nó lại còn là giả dối... Nó cũng là một vết thương lòng ko bao h có thể hàn gắn đc. Nhưng nếu nghĩ thanh thản hơn. Nhờ có nó, mình sẽ biết đc thế nào hp đích thực.Ít nhất thì cũng bớt dại, bớt ngu hơn. Phải ko mọi người.
1 điều chắc chắn là ko có j là chắc chắn cả việc cần làm của mỗi người là sống hết mình & yêu hết mình .......tại sao bạn ko cảm ơn quãng thời gian đẹp đẽ bên người ta
P ơi! hãy cố gắng lên.....cơn mơ qua rồi hãy cho nó qua....rồi vết thương cũng sẽ lành......vết thẹo còn thì chỉ để nhắc đến một hạnh phúc đã từng được ương mầm.....người ta nói gieo nhân gì sẽ gặt được quả đó......bạn đã sống và yêu hết mình thì sẽ nhận được hạnh phúc thôi.....hãy chờ đợi hạnh phúc đích thực của mình nhé !
hãy cảm ơn những lời nói yêu thương vòng tay ngọt ngào nụ hôn nồng cháy đó... vì đó là khoảng thời gian hạnh phúc!!! mình đã yêu hết mình, đã được sống trong tình yêu... nhưng vì bạn quá tốt nên xứng đáng được hưởng cái tốt hơn. ko phải đằng sau màu đen nào cũng là màn đêm u tối, có thể là ngọt ngào như những viên đường nằm dưới cốc cà phê chăng? nghe thật đắng cay...