1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinataba3, 13/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinataba3

    vinataba3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình yêu?

    Tôi yêu em! Cho dù có thể không thốt ra thành lời nhưng đó là ý nghĩ mà tôi đã có với rất nhiều người con gái. Cho dù rất chân thành, rất thiết tha và có cảm giác... yêu đến chết đi được nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao điều đó chỉ đến một thời gian ngắn, sau đó lại tan biến và gặp người con gái khác (tất nhiên phải là người tôi ... kết) lại có cảm giác như vậy.
    Tôi là người nhút nhát, sống tốt với mọi người, với các cô gái, không trăngg hoa (không biết có chính xác không nhưng tôi tự nhận như vậy), thủy chung với vợ. Mặc dù nghĩ và tơ tưởng đến nhiều cô gái (cùng cơ quan, cùng học...) nhưng cũng chỉ nghĩ đến thôi, mơ thôi, ngoại tình trong tư tưởng thôi.... thậm chí chẳng ai biết những suy nghĩ ấy ngoài tôi. Vậy thì tôi thuộc loại người nào nhỉ?
    - Trăng hoa! Không phải, tôi đã nói lời tán tỉnh, cầm chân, cầm tay người con gái nào khác đâu ngoài vợ.
    - THủy chung! Hình như khôgn chắc lắm, vì nằm cạnh vợ nhưng đôi khi vẫn nghĩ đến cô bé xinh xinh cùng cơ quan. Và ngay cả cái cô bé xinh xinh cùng cơ quan cũng vậy, khi thì là con bé này, khi thì là con bé khác, cứ có công việc cộng tác với bé nào thì lại thấy bé ấy... đáng yêu.
    Hiện nay cũng đang vậy đấy, đang yêu ... đến chết đi được cô bé cùng cơ quan ở tầng dưới, nhưng mà nó không biết, mà mình cũng không dám thể hiện cho nó biết vì nó bù lu bù loa ra cả công ty thì chẳng được cái tích sự gì mà còn mất mặt. Nhưng vẫn yêu mới chết chứ, mặc dù nó cũng có chồng con hẳn hoi rồi. "Lan Anh à! anh rất yêu em, mấy tháng nay rồi anh luôn nghĩ về em, mỗi khi đi làm chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh có cảm giác sung sướng, hạnh phúc lắm lắm rồi. Lại còn được nói chuyện với em nữa thì càng sung sướng. Anh rất thích những cô gái thông minh - và em là một trong những cô gái như thế, đã thông minh lại còn hóm hỉnh, xinh đẹp"

Chia sẻ trang này