1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là trái tim ?_Gửi trẻ con...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thenaola_traitim, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thenaola_traitim

    thenaola_traitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là trái tim ?_Gửi trẻ con...

    ...Thế nào là trái tim...

    Giá như đừng gặp em
    Anh sẽ không phải nhớ
    Giá chiều nay đừng nắng đổ
    Anh khỏi buồn vu vơ
    Tình yêu tựa giấc mơ
    Đến bất ngờ quá đỗi
    Anh tự không hiểu nổi
    Mình yêu tự bao giờ?

    Hình như em hững hờ
    Hình như anh nông nổi
    Lời thương ko dám nói
    Để nỗi buồn thành thơ
    *******
    Người lớn cũ về lại chốn cũ ,nơi ấy ...vẫn còn đây những ký ức một thời ,nhưng ko còn có trẻ con ....Ngàn đời cũng ko còn nhưng cơ hội mong manh như lần đầu tiên để chúng mình gặp nhau như ngày đầu ...có lẽ một ngày nào đó người lớn sẽ được cấp bằng tiến sĩ về sự chờ đợi trong vô vọng của mình..Quá khứ là những kỷ niệm vô tình,ngày mai là những gì mỏng manh khó đoán ...Tại sao có những chuyện trong quá khứ luôn làm người ta day dứt ,thổn thức đến bao lần ?Người lớn muốn trẻ con phải nhớ lại ...chỉ cần trẻ con hiểu ,có 1 người vẫn gõ đầu em lớn tiếng "người lớn lên một chút nào.."Nhưng chính người đó lại trẻ con biết bao nhiêu!!

    Trẻ con bước vào đời, Người lớn thản nhiên đến tình cờ ,lạnh lùng đến tàn nhẫn .Cái nheo mắt khó hiểu ,cái nụ cười hồn nhiên ,cái câu chuyện trên trời dưới bể ,giọng nói dễ thương đến diệu kỳ .Biết chắc rằng tất cả những điều đó ko phải giành cho người lớn nhưng người lớn vẫn khát khao có được những phút giây hạnh phúc đó...Ngàn đời người lớn không tìm lại được ! Sống với những con người từng trải ,chi ly tính toán ngay trong tình cảm của mình ,dường như người lớn đã đánh mất tất cả ...Trẻ con mang lại cho người lớn tiếng cười bằng những trò đùa không đầu không cuối ,bên trẻ con chỉ có tiếng cười ,cảm tưởng như ko có gì làm tiếng cười của trẻ con tan vỡ ...Vẫn giong tan ,vẫn vô tư đến như vậy ...!
    ...Nhưng ...
    Trẻ con hồn nhiên kể về chuyện tình của trẻ con như ngàn mũi kim làm tim người lớn đau đớn ...Vẫn biết rằng trẻ con là của người ta ,vẫn biết rằng nụ cười tiếng nói ấy ngàn đời không phải là của người lớn mà sao người lớn buồn biết mấy ...Người lớn nhận thấy hạnh phúc trong mắt trẻ con ,nhận thấy rằng mình ko thể nào mang đến cho trẻ con 1 hạnh phúc trọn vẹn như thế ...Nhưng vẫn không có ai làm cho con tim người lớn thổn thức ,vẫn không có ai phá tan hiện thực trần trụi trong người lớn ,vẫn ko có ai cười khi buồn nhất ,vẫn ko có ai ...tàn nhẫn bằng trẻ con.



    tình yêu với tôi là...
  2. thenaola_traitim

    thenaola_traitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ...Ở nơi ấy ,vẫn còn một gã ngồi đốt thuốc với bong của mình và 2 cốc rượu ,1 cốc là của trẻ con .Em đã từng nói "trẻ con tập uống rượu để làm người lớn ,trẻ con tập uống rượu để thấy cái say ,trẻ con tập uống rượu để biết người say đáng thương như thế nào" Tại sao trong từ điển của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới này đều có từ " giá mà"," nếu như" ! Phải ,giá mà người lớn biết say,dụi mắt ngàn lần để rồi lơ mơ nhận ra trẻ con đang đứng trước mặt ...Nhưng ko có ...,ở nơi nào ,trẻ con đang kể chuyện cho người ấy nghe ...trẻ con nợ người lớn 1 lợi tạm biệt mấy năm rồi ...Trẻ con hãy về và trả lại lời hứa đó cho người lớn đi..
    ...Người lớn mua tặng trẻ con một cây hoa cúc ,trẻ con bảo thích sở hữu 1 vườn ...nhưng người lớn chỉ có 1 cây thôi, một cây mong manh vẫn chờ đợi trẻ con còn một ngày đẹp trời ngẫu hứng quay lại ...
    Người lớn vẫn còn ngồi chờ ...
    ...ngồi chờ...
    ...như thể một tình yêu!​
    -Tặng beconthichdua- Hình như em hững hờ
    hình như anh nông nổi
    Lời thuơng không dám nói
    Để nỗi buồn thành thơ...
    tình yêu với tôi là...
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tre con không hững hờ
    người lớn dã nông nỗi
    di yêu trộm nhớ thầm
    dể nỗi buồn thành thơ
    bazen
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    có thật ko người ơi
    niềm tin mong manh nắng
    giấu giữa những nụ cười
    là vô vàn khoảng lặng
    Giấu giữa ngàn trống vắng
    là ngẩn ngơ đợi chờ
    một chiều nghe lá đổ
    người bước về trong mơ
    he he
    bài này hay ko mày, dog
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giấu trong muôn vần thơ
    Là một trời thương nhớ
    Giấu trong từng hơi thở
    Nỗi đợi chờ mong manh
    Rồi thời gian qua nhanh
    Làm vơi đi nỗi nhớ
    Mối tình đầu một thuở
    Theo gió về nơi xa...

    all the rivers run ...
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...
    Những chặng đường em qua
    Ngập tràn hoa và nắng
    Chân tình và sâu lắng
    Tình em dành trao anh...

    all the rivers run ...
  7. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    becon ơi, anh buồn lắm, bé ơi..................................
    phút biết em cũnglà phút anh nhìn
    phút gặp em cũnglà giây phút ấy
    bởi giếng rất trong nên mắt nhìn thấy đáy
    bởi mắt rất trong nên mắt nói rất nhìu.....................
    và thoáng nghe em cười ...​

Chia sẻ trang này