1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là vợ - Thế nào là chồng ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Chồng vợ, không những ràng buộc về mặt pháp lý, nó còn bao gồm cả bổn phận và trách nhiệm, vậy cái bổn phận hay trách nhiệm này là luật bất thành văn hay ... ???
  2. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xét thực tế và phổ biến thì:
    Chồng : là người kiếm tiền chủ yếu và không thể có bầu, sinh con
    Vợ: là người tiêu xài (phần lớn) số tiền đó và có thể có bầu, sinh con.
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ai vô phước mà lấy bác này làm chồng ... chạy thôi
  4. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi
    nữ là vợ
    nam là chồng
    còn vừa là nữ vừa là nam thì không biết
  5. dvdkny

    dvdkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Topic rất hay!
    Theo mình thì thế này:
    - Trước hết, chồng là NAM, vợ là NỮ (100% origin nhé) Mình thông cảm với những người có khuynh hướng giới tính lệch lạc, nhưng theo quan điểm của mình là như vậy. Cái gì trái với quy luật tự nhiên thường ko tồn tại lâu được.
    - Vợ Chồng: thời buổi ngày nay nam và nữ bình đảng trên mọi phương diện, nên không có khái niệm phải làm việc này, làm như thế này... mới là chồng (vợ). Tùy theo từng cặp vợ chồng mà mỗi cặp có cách sinh hoạt riêng. Có cặp thì người chồng làm chủ gia đình, có cặp thì người vợ làm chủ gia đình, hoặc cả 2...
    - Riêng tôi, tôi luôn mong muốn, hy vọng và phấn đấu để có 1 gia đình hạnh phúc, đương nhiên là tôi biết rất khó để có được như vậy, nhưng đạt được càng nhiều càng tốt.
    + Mình muốn làm người CHỒNG như vầy nè: đảm bảo được cuộc sống gia đình của mình, con cái học hành đàng hoàng, chăm sóc được cha mẹ và cha mẹ vợ. Yêu thương vợ hết lòng, chia sẻ với vợ những buồn vui trong cuộc sống, chia sẻ công việc nhà với vợ. Buổi sáng ngủ dậy đưa vợ đi ăn sáng rồi chở vợ đi làm, trưa nếu gần thì qua chở vợ đi ăn trưa, hoặc đi ăn với đồng nghiệp, chiều đón vợ về, ghé ngang chợ cho vợ mua thức ăn tối. Về nhà nếu siêng thì phụ vợ nấu cơm tối, lười thì... em thử nấu 1 mình xem có ngon hơn có anh phụ ko ne? An com xong thì cùng vợ xem ti vi hoặc xem những bộ phim mà cả 2 cùng thích. Thỉnh thoảng weekend chở vợ đi nhà hàng, đi xine, hoặc đi cà phê, hoặc tụ tập bạn bè nhậu hoành tráng... hihi...
    + Mình muốn VỢ mình như vậy nè: Chung thủy, hiền thục, đảm đang, thời gian đầu khó khăn có thể đi làm phụ chồng về kinh tế, sau này khá giả có thể ở nha nuôi con, lo cho con ăn học. VỢ phải hiểu và thông cảm cho chồng. Lâu lâu cho chồng lai rai với chiến hữu... Vậy là quá đủ, hix
  6. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cái topic này hay lắm, và đây là câu hỏi mà mọi người nên biết câu trả lời trước khi có gia đình. Tuỳ theo điều kiện công việc của từng người và thoả thuận giữa hai người. Anh chưa có gia đình nên chưa thực sự hiểu rõ. Trên lý thuyết thì vợ và chồng cần hiểu rõ vị trí, trách nhiệm và quyền lợi của mình. Trong cư xử thì phải chân thành, yêu thương, chia sẻ và biết thông cảm cho nhau. Trong cuộc sống thì hai người chia sẻ với nhau các mục đích lớn, và hỗ trợ nhau cùng đạt đến. Thành công của chồng cũng là thành công của vợ, vì đã có câu thành ngữ "của chồng công vợ" mà. Nên sống hết mình với nhau và tình cảm vì cuộc sống mới ngày, và cả vì cuộc sống trong tương lai nữa. Khi có con thì sẽ phải điều chỉnh mối quan tâm và quan hệ trong gia đình, coi con cái là một trung tâm mới trong sự quan tâm và chia sẻ. Trong cuộc sống gia đình mà giữa vợ và chồng, có ngày càng nhiều mối quan tâm chúng, kỷ niệm,thành quả vun đắp được, và vui vẻ cùng nhau chia sẻ, thì hai vợ chồng sẽ ngày càng gắn bó với nhau hơn, và quan hệ sẽ bền vững và khăng khít hơn theo thời gian.
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Khi nói về mối quan hệ đặc biệt này mình thích dùng cụm từ khác Bạn đời ..hơn là vợ chồng .
    Một đôi vợ chồng theo quan niệm của mình phải thân hơn cả những người bạn thân
    Một người hiểu mình nhất, một người mà bạn yên tâm trao gửi những bí mật , một người để bạn chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
    Khi cần luôn có người đó , khi khó khăn cũng luôn có người đó ...đó là quan hệ vợ chồng bạn àh ..
    Không tách biệt ,không phân chia trách nhiệm thế nào là vợ , thế nào là chồng
    Vợ chồng không thể nói chuyện với nhau , không thể tâm sự chia sẻ với nhau vui buồn ..thì
    Nếu nói về trách nhiệm của vợ chồng
    Chồng là ....đàn ông trụ cột gia đình, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, oshin( nếu có), phụ giúp vợ việc nhà.
    Vợ là đàn bà-người chăm sóc chồng, con, chăm lo việc nhà và có thể ...........kiếm tiền phụ giúp chồng.
    Vậy bất kể người đàn ông nào có trách nhiệm , giỏi giang ghép với một người đàn bà đảm đang đều thành vợ chồng hạnh phúc sao bạn
    Không phải đâu bạn , mối quan hệ đặc biệt này nó không dựa vào trách nhiệm hay bất kể tiêu chí nào cả .
    Nó sự liên kết gắn bó vô hình giữa hai tâm hồn ,hai cơ thể khác nhau , nhưng cùng chung một nhịp đập của trái tim bạn à
    Và cảm giác không ai hiểu mình bằng chồng mình ,hoặc vợ mình nó sẽ gắn kết mãi mãi hạnh phúc của bạn
    Vợ chồng không hiểu nhau chỉ đến với nhau bằng những cái mắt thấy tai nghe ..thì thôi rồi
    Chúc bạn tìm được một người hiểu mình , tin mình và yêu mình
    và khi đó bạn sẽ hiểu không có sự rạch ròi giữa thế nào là vợ thế nào là chồng cả
    Đặc biệt không phải như bác cigarillo nói đâu nhé .
    Vợ hiểu chồng thích ăn món gì nấu cho chồng ăn món đó ...chồng hiểu vợ trời rét ngâm tay vào nước lạnh lâu dễ ốm cảm ,chồng giúp vợ làm việc nhà mà phải đụng đến nước không thì cắm sẵn nước nóng cho vợ dùng
    Hiểu nhau để yêu nhau ...yêu nhau để chiều nhau
    Vợ chồng phải nhớ nên tâm sự với nhau nhiều hơn là ổn bạn àh
  8. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    các cụ có câu : " chồng là cái giỏ, vợ là cái hom"
    @ông cì gà chắc vừa bị vợ cho lên "thớt" nên vào đây nói ...linh tinh xờ king wá
  9. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bổn phận và trách nhiệm là do tự nguyện + tự ý thức. Bản thân CJO nghĩ thế này: cứ yêu nhau là có thể sống với nhau. Cái tờ hôn thú chẳng qua chỉ là một thứ bằng chứng rằng người này là sở hữu của người kia, và là một thứ có thể dùng lần nữa khi ly hôn, tức là xé nó. Chớ nghĩ nó là thứ ràng buộc thực sự!
    Cái gì cũng nên diễn ra theo 2 chiều trong việc phân định bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi, trừ những thứ thuộc về tự nhiên như đàn ông không thể đẻ. Khi một bên phải chịu đựng quá mức thì cái gì đến sẽ phải đến. Thí dụ đơn giản nhất là khi vợ nấu cơm, chồng đừng bao giờ chỉ ngồi xem tivi (trừ phi công việc quá bận rộn), hãy cứ vào bếp xem vợ có cần giúp gì không.
    Khi kết hôn, người ta cứ thường nghĩ đến việc ăn đời ở kiếp. Theo CJO, chẳng có gì là tuyệt đối cả, chỉ nên quan niệm vợ - chồng chỉ là một thứ hành trình mà con người sẽ phải theo trong... bổn phận làm người. Nếu yêu nhau, bạn sẽ hứng thú nhiều với cuộc hành trình ấy. Còn nếu không, bạn nên dứt bỏ để tìm một cuộc hành trình mới còn hơn là cứ theo đuổi nó đến cuối đời.
    Từ bé, CJO đã chứng kiến cảnh cha mẹ, rồi tới gia đình các dì các cô đổ vỡ. Thứ duy nhất CJO có thể thấy được lúc đó là phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều. Nhưng khi lớn lên, yêu và thất bại nhiều, lại cảm thấy may mắn vì đã không đưa ra quyết định kết hôn vội vàng khi có ng cầu hôn. Giờ thì không có kinh nghiệm hôn nhân để nói cho bupbe hiểu. Tuy nhiên, cái việc kết hôn không bao giờ như việc soạn thảo một bản hợp đồng là phải thế này, thế nọ, nếu không thì phải làm sao..., tất cả những gì phải làm đều nên vì mái ấm gia đình, và vì yêu thương nhau mà ra cả. Nếu có ai muốn ràng buộc mình hoặc xem mình như một thứ chiếm hữu, thì đừng bao giờ kết hôn với họ!
  10. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bài của bác quá đầy đủ
    xin vote bác 5 sao

Chia sẻ trang này