Thế nào là yêu chân tình Chắc hẳn những ngưỡi đang yêu và đã từng yêu đều trải qua những giai đoạn rất hạnh phúc của tình yêu, đó la giai đoạn mà hai người mà như Nguyễn Du đã nói, đó là " tình trong như đã mặt ngoài còn e ". Đó quả là giai đoạn mà ai đã yêu một cách thực sự và chân tình thì không thể nào quên dược phải không các bạn. Thế nhưng sau đó thì sao, liệu có nhiều người chân tình được với nhau đến tận cuối cùng không.
Tôi nghĩ rằng thời nay hiếm lắm nhưng tình yêu chân tình thật sự ở cả 2 phía : nam và nữ . Thường là 1 phía , phía còn lại nhẹ phần hơn .Thật sự tôi thấy như vậy.Còn bạn ? HQH