1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi YeuCaiDep, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thế em hỏi các bác như thế này thì em có đang được yêu thiết tha thật không nhé.
    Em đang nhậu ở nhà bạn, thấy nàng gọi điện rủ đi chơi. OK. Xỉn tơi bời nhưng 15 phút sau vẫn đến, thấy 1 đôi nữa ở đấy. OK. Cả lũ đi chợ đêm. Đi gần đến nơi thì em xin phép xuống đi bộ cho nó tỉnh, bảo cả hội cứ đến trước đi, tí nữa đến gọi điện sau. OK, cả hội đi trước. Em đi bộ được một đoạn đến vườn hoa thấy có cái ghế đá thế là nằm xuống đấy nghỉ rồi gọi điện cho nàng bảo là "Anh xỉn quá nằm ở ghế đá chỗ vườn hoa ấy ngủ một chút, tí nữa về thì ghé qua đón anh", thế là OK. 2 tiếng sau cả hội đi chơi xong xuôi hết rồi thì mới ghé sang đón em thật. Hức.... thật là đau xót.
  2. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em biết hơn ai hết em có được yêu tha thiết hay kô mà... Tự bản thân em cảm nhận là rõ nhất bởi vì em là người trực tiếp nhận tình cảm của đối fương em ạ
    ( Thấy tập trung chuyên môn chưa ) hức hức
  3. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Topic gì buồn cười quá, hỏi câu hỏi mà nếu gặp ở ngoài người ta sẽ bảo ''''thằng này chắc đầu óc có vấn đề quá?"""
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hức hức.... vừa hức hức vừa oạch oạch. Tập trung cao quá nên nghe cứ ngọt xớt.
    Tự mình thì cảm thấy không phải yêu mà chỉ là họ thích mình thôi. hức hức... còn nhiều biểu hiện nữa cơ.
    Thế bài trước mới nói "Yêu là quan trọng" Mình sẽ thấy đối phương quan trọng với mình và mình cũng được cảm thấy quan trọng trong mắt đối phương.
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chả sao thế bác lên diễn đàn này làm j nếu như bác có thể ra ngoài đường mà tâm sự với xe ôm?
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Gợi lòng trắc ẩn của cô ấy không đúng chỗ rồi bác ơi.
    Phụ nữ như cái bóng ấy, chỗ tối đen thì họ đâu có tới, bê tha thật như cũng phải cho cô ấy loé lên tí hi vọng rằng tới chỗ bác thì bác còn tỉnh được chút xíu chứ
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nói một câu có ích cho đời bác có thấy thoải mái trong lòng không nhờ
  8. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy có chút thoải mái đấy he he
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Oái, cha này văn thơ thật, nhưng mà hay ***g nội dung tục tục vào văn thơ, tự dưng thấy hết cả sướng.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Theo tớ, yêu thật người ta có thể vượt qua mọi giới hạn mọi khó khăn, nhưng lại không vượt qua được chính mình, sự kiêu hãnh.
    Trải nghiệm là thế, bây giờ xa quá rồi, nhiều lúc thèm có 1 người yêu thật sự để nó làm nũng, để hành hạ mình, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy.
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thèm được có cô em chiều chuộng, vuốt ve, làm nũng, hành hạ, tác yêu tác quái, làm mưa làm gió hả bác
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 04/05/2007

Chia sẻ trang này