1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào mới là tình yêu

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi khicon80, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon80

    khicon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mới là tình yêu

    Chàng trai dẫn cô gái vào quán nước ngồi, người phục vụ bưng ra 2 ly nước trắng và đứng chờ đợi. Cô gái nũng nịu hỏi chàng trai : Đố anh biết tình yêu là gì?
    Chàng trai quay sang người phục vụ bảo đem cho 1 ấm trà, 1 ly CF, 1 ly CF sữa và 1 ly rượu sâm banh. Khi người phục vụ mang tất cả các thứ ra để trên bàn, chàng trai bắt đầu từ tốn nói với cô gái. Tình yêu như ấm trà này vậy, khi ta uống nước đầu tiên sẽ thấy rất đậm đà, đến nước thứ hai sẽ thanh dịu dịu thanh thanh. Cô gái hỏi : Thế còn nước thứ ba thì sao? Chàng trai trả lời đến nước thứ ba thì không còn là tình yêu nữa, vì lúc đó trà đã rất nhạt nhẽo và không còn vị của trà nữa.
    Rồi chàng trai cầm ly CF đen làm một ngụm rồi bảo tình yêu mang hương vị của ly CF này, có thể lúc đầu sẽ phải trải qua vị đắng, nhưng sau đó sẽ là vị ngọt và thơm. Tình yêu không thể nào là ly CF sữa vì khi ta uống CF sữa, vị ngọt sẽ đến rất nhanh va đi cũng rất nhanh. Tình yêu không bao giờ như vậy.
    Sau đó chàng trai làm 1 ngụm sâm banh va nói: thích thật, tình yêu cũng giống như vậy, thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm. Cô gái la lên : Không thể nào, tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua lét này được. Chàng trai từ tốn cầm ly nước trắng lên và bảo : Em có thấy ly nước trắng này không?nó thật tinh khiết và giản dị. Bình trà, ly CF, ly CF sữa và rượu đều không thể thiếu nước và đều bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng vậy, tất cả những nồng nàn,ngọt ngào, êm đềm cũng như cay đắng đều bắt nguồn từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất.
    Hãy yêu nhau vì những điều chân thành và giản dị nhất chứ đừng vì những tình cảm hào nhoáng và bồng bột. Bạn có thể không thích uống nước trắng vì nó không ngon và cũng không hấp dẫn nhưng bạn có thể uống cả đời được và bạn không thể nào sống thiếu nó.

Chia sẻ trang này