1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào mới là YÊU ? khó trả lời quá phải ko nào!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi klaso_81, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thế nào mới là YÊU ? khó trả lời quá phải ko nào!!!

    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? Đó là TÌNH BẠN
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.

    Thế nhưng?

    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.

    đôi khi mình cứ ngỡ đã yêu nhưng rồi ...,đôi khi mình yêu mà không biết mình đang yêu
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sao ma` YÊU khó thế??? Bố ai dám iêu nữa
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ từ trước tới giờ mình chưa bao giờ yêu??????????
  4. congchuatocmay

    congchuatocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai toàn lý thuyết rườm rà chán chết.Em thì thấy miễn có feeling là yêu giồi. Quan trọng là các anh phải biết action cơ, ngồi đó mà nói chẳng làm gì thì chán chết
  5. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có thật thế không bác??????????
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình chảng thấy gì khi họ buồn cả hic hic
    Còn phải suy nghĩ đã
    hừm không thể đuwọc không thể chấp nhận cái tính hút thuốc thường xuyên được
    đã khóc bao giờ chưa nhờ
    Cái này thì quá xa vời
    no no cho họ trái tim thì tôi lấy gì mà dùng . Cho họ cuộc đời thì sự nghiệp của tôi sẽ ra sao . cho họ sự sống thì coi như đời tôi tiêu rồi
    đôi khi mình cứ ngỡ đã yêu nhưng rồi ...,đôi khi mình yêu mà không biết mình đang yêu
    Được honmadethuong sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 20/04/2005
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những cái trên chỉ là lý thuyết, mà lý thuyết thì ít khi đúng khi ứng dụng vào thực tế
    Tớ thấy câu của ông Xuân Diệu được
    Yêu là khó nói cho xuôi
    Đố ai biết được sao trời lại xanh
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cái L chẳng thấy đúng lắm,chỉ tương đối thôi.
    Tự bản thân mình đủ chín chắn cảm nhận được là mình yêu hay thích mà.
  9. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có đúng với các bác hay không, nhưng mà iem thì có thêm cái lày:
    Khi bác nhìn vào mắt người đó và thì thầm rằng "anh muốn ******** với em" mà không cảm thấy ngượng mồm.
    Thế là yêu!
    Khi bác không đủ tự tin nhìn vào mắt người ấy, gãi đầu gãi tai, chẳng dám nói ra điều mình muốn và làm đủ mọi trò để kích thích cô ả cho đến khi bị ăn tát thì sượng sùng bẽ bàng giải thích nọ kia...
    Đấy là dục vọng nhất thời.
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hè ........ chẳng lẽ tình iu chỉ đáng ....... 200K VND ..... như vậy thui sao Khoái thật ...........

Chia sẻ trang này