1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào mới là YÊU ? khó trả lời quá phải ko nào!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi klaso_81, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời chả hiều bác này nghĩ thế nào nữa. chả nhẽ tình yêu chỉ giống như 1 cuộc mua bán? Em thấy mọi người bảo đàn ông có thể làm "chuyện" đó với cả những người không quen biết và không hề yêu? đó thế đâu phải là tình yêu? Con trai em thấy đề nghịc chuyện dó với con gái cũng đâu có biết ngượng gì đâu hic hic Thế nên mới có chuyện những ông chồng đi chơi đêm đây mà
  2. AnnaHoang

    AnnaHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    - Yêu là nhìn thấy ở người đó những điều ko hoàn hảo mà vẫn yêu
    - Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất
    - Yêu, là ko mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình bè bạn...
    - Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau
    - Yêu, là dành thời gian công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người mình yêu gắn bó
    - Yêu, là tin tưởng và hiểu lẫn nhau
    - Yêu, là nếu tranh cãi thì ko thường xuyên và cũng ko nghiêm trọng
    - Yêu, là tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn
    - Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    - Yêu, là khi xa cách chỉ thấy yêu và gắn bó hơn.
  3. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hehehe ai chế ai mờ siêu chế siêu hơn cả tui
    những thứ bạn nói cũng hay nhưng mà nghe thế nào ý ...
    tui ko biết bạn đã tìm được người ưu tú như vậy chưa
    Yêu, là ko mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình bè bạn...<=== hai điều này tui nghi quá , có thật thế ko nhỉ? tôi thấy nhiều người yêu rồi thì chỉ lo yêu thôi chả quan tâm đến bạn bè và học hành(họ bận rộn quá....)
  4. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  5. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác gái này là gái nên đêck hiểu em nói. Đã nói ngay từ đầu là....chẳng biết có đúng với các bác không cơ mà, đây là kinh nghiệm của em, em thấy em như thế, em mà lại đi nói "anh muốn ******** với HMDT" thì em thật em không làm nổi, bởi vì em thật em có biết cô ả HMDT là ai đâu mà yêu, mà em đã không yêu thì em đêck nói nổi, còn làm thì.... nếu.....HMDT rủ em đi chơi đêm.
    Đùa chứ bác HMDT nghĩ gì mà lại nhắc đến "mua" và "bán" ở đây??? Vậy khi những chú chồng thì thầm vào tai chị vợ.....thì cũng là mua bán sao hả?
    To VTS: Ở đâu thế bác??? Mật thư em nhá.
    Chào các bác em lượn.
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trời ..... chú cứ thoải gà mái đi ....... hì ...... phải tự tin lên thì khi nhìn vào mắt các em (cho chú chọn iu em nào thì iu) mới dũng cảm được Mà chuyện iu thương phình phường như cơm bữa thế ... cần gì phải mật thư nhẩy

Chia sẻ trang này