1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào mới là yêu?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mới là yêu?

    Vì sao cô gái rất thích nói chuyện với chàng trai và được nghe chàng trai kể chuyện nhưng lại không muốn quá gần gũi. Đóng mở ngoặc thêm là hai người mới gặp nhau 2 lần ( lần đầu 2 tiếng và lần sau 2 ngày ) vì chàng trai ở khá xa, họ thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và mạng. Đấy có phải là TY không?




    Kẻ ngu ngơ đang học yêu
  2. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một thứ khó định nghĩa nhất , khó kiểm soát nhất thì phải theo mình ..Vì "anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân " mà , hay là " đố ai định nghĩa dc tình yêu " .. . Hì mình đùa thế thôi .
    Trường hợp riêng của bạn nêu ra thì lại phải xét đến một kiểu tình yêu mới : Tình yêu thời @ , cụ thể là ko gặp mặt nhau nhiều mà liên lạc qua internet hay là hệ thống liên lạc khoảng cách xa nào đó . Nếu là trường hợp 2 người đó quen nhau từ trước ngoài đời thì mình ko dám nói . Chỉ nói đôi điều suy nghĩ về tình cảm trên mạng .
    Mình đọc nhiều trên mạng về những mối tình kiểu này , ý kiến đầu tiên của dư luận là ko tin tình cảm ảo , nhưng những năm gần đây đã đỡ hơn vì phải nói là có những mối tình mà độ sâu sắc ko kém gì những mối tình thật ngoài đời , thậm chí đã cưới nhau ...nhưng cũng có những mối tình thì lại đổ vỡ và bản thân chủ thể sớm nhận ra rằng tất cả chỉ là hư ảo . Mình nghĩ là lời nói trên mạng có thể rất khác so với những gì ở ngoài đời ...Chính bản thân mình đã trải qua điều này nên mình hiểu dc sự khác nhau khi mình cầm phone và khi mình type .
    Cái này thì có lẽ phải hỏi chính lòng 2 người ấy may ra mới kiếm dc chút thông tin gì .
    À các cao thủ đâu rồi vào đi nào
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn tinh đấy, đúng là hai người gặp nhau trên mạng trước, nhưng cũng phải nói rằng họ gặp nhau rồi mới phát sinh tình cảm, Hai người rất hợp chuyện theo kiểu bạn thân rồi dần dần có tình cảm với nhau. Mình thừa nhận là nói chuyện ngoài đời và chat có khác nhau, nhiều hay ít tuỳ người, nhưng chỉ khác cách nói thôi, còn tính cách là một. Cô gái không chỉ thích chat hay SMS hay nghe điện thoại của chàng trai mà còn thích nói chuyện trực tiếp và thậm chí nghe chàng trai nói chuyện với người khác. Thật lạ là cô gái chỉ không thấy tự nhiên lắm khi ở gần chàng trai, vì cái gì thì cô gái chưa biết nên cần nhờ đến tư vấn tâm lý . Thêm cái đóng mở ngoặc nữa là, cô gái ấy cũng vốn không tin vào TY qua mạng nhưng đã bị chàng trai thuyết phục bằng sự quan tâm chân thành mất rồi, làm sao đây?
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 05/04/2007
  4. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thử chát với nhiều người khác xem sao, ối Ku cậu còn thể hiện sự quan tâm hơn đấy chứ.
    Lửa thử vàng, nhưng Ngọc trai cũng có thể được tạo ra từ cát
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đã chat với quá nhiều người trước hắn và cũng đã gặp quá nhiều từ trên mạng
    Hiz không có ai tư vấn giùm mình sao?
  6. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Bà cô thân mến, theo như chỗ chúng cháu đoán thì bà cô thấy rất happy vì đã có người trả giá quá được rồi nhưng bà cô vẫn chưa muốn bán. Chắc vì bà cô muốn bán được giá cao hơn nữa nhỉ? Giả sử có ai hoặc chính người đó trả giá cao hơn thì tốt nhỉ? Giả sử không ai trả cao hơn thì giá đó hoàn toàn có thể chấp nhận được nhỉ? Hoặc giả người đó định rút lui chắc bà cô chạy theo kéo áo lại liền nhỉ?
    Vậy thì chúc cô có buổi đấu giá thành công nhé!
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bán đấu giá TY hả, có đấy, mua không?
    Banana.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bây giờ là không biết nghĩ thế nào nữa và mệt mỏi. It is possibly no one can help me but myself. Thanks.
  9. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ngu ngơ đang học yêu à , việc tại sao bạn ko cảm thấy tự nhiên khi ngồi cạnh ngưòi đó thì mình chịu , phải có nguyên nhân gì chứ mà theo bạn ....
    How can we describe all the things called " feeling " ...
  10. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cả ngày ở bên nhau mà không thấy chán.

Chia sẻ trang này