1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào mới thực sự là yêu đây!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langtuhoidau, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuhoidau

    langtuhoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mới thực sự là yêu đây!!!!!

    Chào cả nhà!xem cả nhà có ai giúp được tui chuyện này ko nhi ?? tui đã từng thích khá nhiều người con gái. Nhưng thật khó hiểu là sau một time tìm hiểu và sau khi tui nói " i love u" thì cảm giác của tui đối với người đó thật ... chán. Nó gần như việc người ta chán nản sau khi đã chinh phục được một ngọn núi qúa dễ dàng vậy. Và sau đó tất nhiên là đến chuyện chia tay của hai đứa, và chuyện đó ko chỉ xảy ra một lần đối với tui. Sau những lần như vậy tui cảm thấy mình gần như vô cảm với chuyện yêu đương. Nếu tui quen cô gái nào hay hay thì tui ko nghĩ đến chuyện tiến xa hơn trong tình bạn vì tui rất sợ chuyện sẽ xảy ra theo kịch bản cũ, tui càng sợ hơn khi con gái khóc.
    Có fải tình yêu là " siêu tình bạn" ?? nó sẽ huỷ diệt đi tình bạn nếu chuyện tình cảm có kết qủa xấu ????
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. Bạn thật giống tôi. Tôi cứ sau khi cưới được người nào rồi lại thấy chán. Vừa ở với nhau mấy ngày là lại hết thích.
    Nhưng có điều tôi nhận thấy rằng giữa thích, rung động và tình yêu có một sự khác biệt không lớn lắm, nhưng nó đủ để tạo nên sự khác biệt như giữa 0 và 1, khi yêu thì thường không phải người ta nhìn một cái đã yêu rồi. Đó mới chỉ gọi là thích rồi dần dần ngày càng tiếp xúc nhiều hơn và bạn thấy thích hơn nữa. và thời gian này mọi thứ của người kia dường như tuyệt vời với bạn. Và bạn nhanh chóng đi đến quyết định ngỏ lời. Khi bạn đã ngỏ lời thành công. Bạn không có nhiều cái để mong ươc nữa và lúc này bạn bình tĩnh hơn và dần thấy những điểm không hợp giữa hai người. Và đó là lí do bạn thấy chán.
    Thực sự là để kiếm được người phù hợp với mình. Để mình cảm thấy thực sự vui vẻ và thoải mái bên họ thật là khó lắm, vì thế thường thì tình yêu xuất phát từ tình bạn bao giờ cũng bền vững.
    hungdo
  3. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    " tình yêu chỉ có 1 nhưng cái tương tự như tình yêu thì có rất nhiều "
    Ôi sao nhưng giống tui quá vậy toàn gặp những cái tương tự vẫn chưa gặp được tình yêu
    tình yêu uiiiiiii mày đang ở đâu
    meo meo
  4. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Điều đó là tất yếu sẽ xảy ra khi mà bạn chưa thực sự yêu mà chỉ có cảm giác mà bạn ngộ nhận đó là tình yêu mà thôi, đơn giản vì cuộc sống đâu phải ai cũng có thể tìm kiếm được tình yêuđích thực, những cái mà các bác cho rằng đó là tình yêu thì thật ra chỉ là cảm giác thuộc về bản năng mà thôi!
    Chính vì cuộc sống này vốn trần trụi và khi con người ta nói xong từ "I love you" bằng bất kể thứ ngôn ngữ nào thì sẽ được thấy cái mặt trái của sự gắn kết đôi lứa nên nếu chưa thể chấp nhận thì họ sẽ bị choáng, còn có những người thấy cuộc sống không như mình nghĩ thì sẽ chán nản buông xuôi, đồng thời giết chết nốt những tình cảm còn xót lại!
    Nhưng tình yêu không có nghĩa là 2 con người đó phải ở bên nhau hoàn toàn mà có những khoảng xa cách để kéo gần lại khoảng cách giữa 2 trái tim!
    tôi cũng từng phải chia tay bạn gái dù còn yêu nhau nhiều nhưng mà ko thể dành nhiều điều cho người bạn gái đó!
    Mỗi con người cũng đều cần phải có khoảng trời riêng nhưng theo tôi ,tình yêu đích thực là khi mà bạn luôn hướng đến "người đó" trong từng phút giây ,dù ko ở bên nhau nhưng luôn hướng về nhau. Cái quan trọng là các bạn đang ở trong tình trạng là bạn đang ăn một món ăn mà bạn ko ăn thì đói, an thì no mà ăn nhiều thì ngấy! Đó là qui luật của cuộc sống mà!
    Loveyouforever

Chia sẻ trang này