1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào thì người ta gọi là thích, thế nào thì người ta gọi là yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shiva_callous, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế nào thì người ta gọi là thích, thế nào thì người ta gọi là yêu?

    Các bác ạ!Em đang băn khoăn không biết thế nào thì mới la thích, thế nào thì mới gọi la yêu?hay mấy cái đó chỉ là tình cảm tuổi mới lớn, thầm thần tượng một ai đó?Em cũng chẳng hiểu là em đang làm gì nữa khi mà em đã lập hẳn 1 cái topic để hỏi zề người ta?!Zui f cuối cundf cái topic chỉ để người khác zào đó nói lung tung thui!Nhưng cũng tại người ta, chẳng lên mạng gì cả!Mà lâu zùi em đâu gặp anh ấy nữa, bởi giờ anh ấy za trường zùi,chẳng bít anh ấy còn nhớ mặt mình ko nữa?
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chịu L cũng chẳng biết nói thế nào cho bạn được bây giờ.
    Thích thì có thể thích vô số người nhưng yêu thì có một người thôi.Mà yêu thì tình cảm sẽ nhiều hơn thích....
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ưhm, không hẳn là thích là n>=2, yêu là n=1. Lắm người thích cũng có khi n=1, yêu lại n>=2 đấy thôi.
    Tớ thì tớ cho là thế này: thích là khi có tình cảm theo chiều hướng tích cực (bao nhiêu % không biết), còn yêu là tình cảm không định nghĩa được ... thế nên không trả lời cho bạn được!
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thích nhé: - Thường muốn gặp người ấy trong mọi thời điểm
    - Trong những cuộc trò truyện thì bạn thường chú ý người đó nhiều hơn
    - Thỉnh thoảng giận dỗi người đó vì những chuyện đâu đâu
    - Những lúc đi chơi mà không có người ấy thì mình thấy buồn
    - Khi mua cái gì mới bạn cũng thường muốn gọi điện và khoe với người ấy ngay.
    - Khi có cái gì đó ngon bạn cũng muốn gặp người đó để hai người có thể vừa ăn vừa tâm sự.
    - Thấy người nào đó thật giỏi thì mình thấy phục và thích ở điểm nổi trội ở người đó còn có dẫn đến tình yêu hay không cũng cần vào duyên số và sự kiên trì của bạn.
    Yêu nhé: Khi yêu thì tình cảm đi vào chiều sâu rồi, lúc đó người ta cũng đã khá hiểu nhau và cách nghĩ cũng chín chắn hơn nên nó hơi khác một chút.
    - Thỉnh thoảng bạn cũng tỉnh bơ như không có anh ấy hoặc là giả vờ lờ đi ( vì đã yêu được rồi mà...)
    - Khi bạn đi chơi đâu bạn không quên mua quà cho cô ấy
    - Bạn có thể tâm sự với người ấy những điều bí mật của bạn và cô ấy có thể chia sẻ với bạn.
    - Khi lướt băng băng trên đường thỉnh thoảng cô ấy ôm từ phía sau lưng bạn.
    - Bạn trao cho cô ấy những nụ hôn thật nồng ấm và ấn tượng
    - Cùng giúp và động viên nhau hướng tới một tương lai ổn định và tốt đẹp hơn.
    - Nếu bạn ở nhà vào ngày cuối tuần, nếu không gặp, bạn có cảm giác nhớ cô ấy và cô ấy chắc cũng nhớ bạn.
    ...................
    Ngoài ra còn rất nhiều lý do để dẫn đến tình yêu nữa.
    Được koibitoyo sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 16/01/2005
    Được koibitoyo sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 16/01/2005
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì trước khi yêu người ta sẽ thích còn sau khi thích thi có thể là yêu hoặc có thể là bạn. Tình cảm đầu tiên giữa hai người khác phái đầu tiên luôn là thích rùi sau đó mới dần dần nhờ thời gian mà có thể chuyển thành iu được. Tui nghĩ vậy ko bít bà con có ý kiến gì ko ?
  6. chubemaugai25

    chubemaugai25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh tự giới thiệu này: Anh công tác bên hội phụ nữ toàn cầu. Thế này cho nhanh này. Thích là thích ăn thích mặc thích chơi, làm gì có chuyện người thích nhau. Hiểu chưa
    Yêu này: nhìn thấy gái cái là máu luôn. Đầu tưởng tượng ra *** xiếc thi gọi là yêu. Ngu lắm. Còn đàn bà chúng nó theo đàn ông hiểu chưa. Chả có khái niệm cụ thể nào cả. Nó thích thì nó yêu
    THế thôii cũng faỉt hỏi.
  7. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thích và yêu nói như anh Koi cũng đung đúng đấy.........Nhưng đôi khi chỉ dám nói thích thôi... còn khi nói yêu ai người ta cần phải có cái chữ thương có nghĩa là trách nhiệm với nhau nữa..Khi lập gia đình rồi thì cái chữ trách nhiệm nó nặng lắm. k chỉ đối với bản thân mình mà với tất cả mọi người....
    P/s: nhóc hiểu tớ nói gì đúng k?
  8. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói nghe đầy tính triết lí, nên nói thiệt em cũng chẳng hiểu nổi tình cảm của em là cái gì?Nhưng zất cám ơn các bác đã giúp đỡ?
    P/s:các bác có nghĩ em nên nói zới anh ấy ko?nói thế nào bây giờ?
  9. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Em shiva này định nói với anh Đạt của em ah.Em nói thế này này. ANh kiêu nằm đắp chiếu đê.
  10. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hề hề....thích nhỉ, dạo này con gái Vietnam có vẻ thích chạy theo trai hơn hồi xưa rồi hay sao í nhỉ , cứ như kiểu của cái em làm ra cái Topic này thì mình đỡ tốn tiền mà lại vẫn"sưóng"....Hè này mình về ko biết có may mắn được 1 đàn gái chạy theo ko nhở....

Chia sẻ trang này