1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào thì người ta gọi là thích, thế nào thì người ta gọi là yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shiva_callous, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác này làm mất giá Chị E Việt Nam quá đi mất ạ!! Thế nào là" chạy theo giai"?? Bác 0 bít gì đừng có nói linh tinh như vậy ạ!! Bác mà về Việt Nam chắc chắn chả có đàn gái nào chạy theo đâu, chỉ có đàn... chạy theo thôi ạ!!
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Thường thì mình thích ai đó vì điểm gì. Chẳng hạn bạn thích cô ấy vì đôi mắt đẹp, vì tính tình dễ thương v.v ...Nhưng mà nếu lỡ có dịp nào đó phát hiện ra người đó không giống mình tưởng tượng thì cũng ...... hết thích.
    Yêu thì cũng bắt đầu bằng thích. Người ta cũng phải có điểm gì mình mới yêu. Nhưng mà nếu đã yêu rồi thì dù phát hiện ra người ấy không giống mình tưởng tượng cũng không cách nào xa được. Người ta nói Love is blind cũng đúng. Yêu rồi thì tốt xấu cũng bỏ qua được. Theo kiểu giận thì giận mà thương vẫn cứ thương ấy mà.
    Nói chung yêu rồi thì cho dù người ấy có làm gì đi nữa, thì sau cùng mình vẫn tha thứ được, và vẫn mong mọi điều tốt đẹp cho người kia.
    Ngày xưa tớ có bạn trai cũ. Cho đến giờ này anh vẫn thương mình. Hồi xưa tớ ở VN, sau này sang Mỹ du học, anh có nói, "Anh không cần biết em sang Mỹ làm gì, có ai, anh chỉ biết anh vẫn đợi em, và anh tha thứ em hết". Lúc đó tớ nghe câu đó tớ hơi "coi thường" người đó, và vẫn nghĩ anh không phải là người đàn ông bản lĩnh. Nhưng sau này khi bản thân mình biết yêu, nhìn lại chuyên ngày xưa mới hiểu được.
  3. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì lúc đầu của tình yêu thì vẫn là thích. Lúc đấy thường có cảm giác hồi hộp mỗi khi gặp mặt,nói chiện hay chờ đợi.Sau đấy nếu có điều kiện ở bên nhau nhiều,nhưng ko biết làm mới thì cái tình cảm đấy sẽ mau tắt.Mình hồi cấp 3 cũng thích một bạn gái, có thể gọi là romance relationship..đến hết cấp 3 cả hai cùng đi. 3 năm thích nhau , quá hiểu nhau ..và cả hai đều cảm thấy ko còn cảm giác hồi hộp như ban đầu và nghĩ là TY đã die.. tuy nhiên..hì hì.. sau hơn một năm, hầu như ko mail,ko chat,ko điện thoại, mặc dù cả 2 đều có nhiều mối quan hệ nhưng vẫn ko thể quên được nhau..rùi đến một ngày, cảm thấy sự yêu thương người kia (Ở đây, tình cảm THƯƠNG chiếm vị trí rất quan trọng trong cái TY thật sự) và thía là.. lần này chắc là tình yêu thật sự chứ ko còn chỉ là một cái tình cảm lãng mạn tuổi học sinh..
    à.còn về chuyện ***, có nhiều người nghĩ sự thích nhau+ *** =tình yêu thì chắc chắn là sai bét. Tình yêu phải bắt nguồn bằng sự tôn trọng, yêu thương, chia sẻ..X có thể coi như một món quà thôi
    chúc mọi người hạnh phúc
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Theo "định luật bảo toàn cuộc sống" thì:
    Tình yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
    Có 2 khả năng: - Chuyển sang một mức cao hơn đó là "kết hôn"
    - Chuyển sang một mức mà nhiều bạn trong chúng ta không thích lắm đó là "chia tay" hoặc lại trở thành "bạn bè"
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thích: khi 2 người ngồi chơi với nhau thôi nhưng lại tưởng rằng đang chơi với cả 1 đám đông.
    Yêu: Khi 2 người đi trong đám đông nhưng lại tưởng không gian ấy chỉ có 2 người.
    (trích ở đâu quên roài)
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thích là tình yêu chưa xác định được trách nhiệm và tương lai
    Yêu là tình yêu đã xác định được hết rồi
    Thích chỉ là cảm giác
    Tình yêu là lựa chọn
  7. if_I_could_fly

    if_I_could_fly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/tamsu/473970.ttvn
    Đồng chí này có 1 câu chuyện rất hay. Rất tiếc là vẫn chưa kết thúc thì phải. Theo bạn thì nhân vật "nó" trong câu chuyện là thích- hay là yêu???
    Các bạn đọc thử đi nhé, nếu thấy hay thì vote cho tui 1 cái * nho nhỏ---công post link
  8. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bít là sao, nhưng khi nói chuyện zới anh ấy, em thấy zất zất là zui, mặc dù em bít là anh ấy ko thích khi em lập za 1 cái topic để hỏi zề anh ấy!
    Nhưng có ng` nói zới em là:
    -Khi con gái theo đuổi 1 ng` con zai(mà ng` con zai này cũng thích cô ấy) thì lúc đầu anh ta tỏ za kiêu kì, còn sau đó thì đổ cái sầm(còn nhanh hơn cả con gái) !
    -Còn khi mà con gái theo đuổi 1 ng` con zai(mà anh ấy ko thích cô gái đó), thì ngược lại, ban đầu anh ta tỏ za hơi khó chịu và dần dần sinh za bực bội(nếu cô ấy còn cứ bám theo anh ta) !
    Vậy mọi ng` bảo em đang ở trong trường hợp nào?và em nên làm gì?

Chia sẻ trang này