1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này có phải là dấu hiệu chết đứ đừ ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fanofeminem, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải là dấu hiệu chết đứ đừ ko?

    Vài lần rủ em đi chơi cuối tuần, chưa lần nào em từ chối. Sau đó mình "lặn" 1 tháng ko ngó ngàng. Rồi quay lại rủ em đi chơi. Làm thế 2 lần rồi chưa lần nào thấy em từ chối ko đi cả.

    Vậy là "xong" rồi hả các bác???

    Nếu gái rủ mình về quê dự đám cưới bạn hay rủ mình đi chơi xa vào ngày lễ là thế nào các bác?
  2. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở =))
  3. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết thế nào cả . Có thể em nó mết bác rồi, cũng có thể chỉ là rủ người đi cùng thôi .
    Bác cho thêm tý info đê .
  4. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    E thấy người ta bảo gái tính sỹ diện cao lắm. Lặn đi ko ngó ngàng rồi quay lại, nó ko thèm nhìn mặt. Mà em lại làm thế những 2 lần. Thế mà gái vẫn vui vẻ. Chẳng hiểu thế nào nữa???
    Thêm tí info: Gái có cá tính, tự lập. Có 1-2 thằng đang theo đuổi, thỉnh thoảng đến nhà em vẫn gặp. Nhưng em chưa bao giờ hỏi và gái cũng chưa bao giờ kể (thanh minh ).
    Chị em cho ý kiến tí đê.
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    chứng tỏ gái coi chú là bạn, là bạn thì chả việc gì phải giận cả em nó phải giận với chú thì mới đúng bài
    kiểu này là ăn dưa bở roài
  6. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    chết đứ đừ mà người trong cuộc không cảm nhận được còn phải đi hỏi sao ?? .
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Là em em cũng làm thế.....=))....nhưng không phải vì em "mết" người ta đâu...mà vì tự trọng đấy "người ta đối xử với mình thế nào thì mình đối xử lại thế"....càng bơ càng bị cho là "mết" rồi....thế nên cứ để cho nó ăn dưa bở rồi củ hành luôn một thể cho bõ ghét cái lũ chỉ biết tán gái mà chẳng có tí trách nhiệm nào
  8. Chiechan

    Chiechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không biết ăn dưa bở hay không nhưng không fải là chết đứ đừ đâu ạ, nếu là em thì em đang coi bác chủ topic là bạn bè fình fường, vô tư thoải mái, chắc bận thì mất tích, chẳng giận làm gì :)), nếu thích mà zai chơi trò chìm nổi thế này là giận dỗi ngay
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Là gần chết.
  10. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè bình thường mà lại đồng ý đi chơi các tối thứ 7 à?
    Bạn bè bình thường mà lại rủ về quê đám cưới và rủ đi chơi xa à?
    Em nghĩ là không.

Chia sẻ trang này