1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này có phải là quản lí hay kiểm soát quá đáng không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi song_nhi1325, 16/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mình thần tượng e songnhi thế mà giờ đưa lên hỏi thế này chắc lại chuyển sang thần tượng mới thôi
  2. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu ko có nghĩa là phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Mình nghĩ là bạn cũng nên bình tĩnh, anh ta chắc bận việc nên mới làm như vậy thôi. Nhưng mà nghe cái thái độ nói chuyện với người yêu kiểu đó thì nên xem xét lại tình cảm giữa bạn và anh ta. hình như có điều gì đó ko ổn
  3. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Em 2N cho anh ĐK một chân trong chỗ vàng vàng nhé nghe em BB nói mà thấy người cứ nôn nao
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật là qua 1 đoạn chát đó cũng biết em SN ứng xử cũng khéo léo ra phết đấy. Chỉ tại cậu trai đi có hàng tốt mà không biết giữ. Đời là thế đó.
    Cũng đặt 1 viên gạch khi em SN tuyên bố ....
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 17/12/2008
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0

    ây da,đi chỗ khác đi,chỗ này toàn ác thú thôi,nếu thành thú thì nhảy vào nhé
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bạn đã yêu chưa ? Yêu thật sự ấy. Bạn có nghĩ rằng trước người mình yêu lí trí không hề tồn tại. Mọi ngừoi là người ngoài cuộc , ngày xưa có câu người ngoài cuộc sáng , người trong cuộc tối. Tâm trạng của mình thật sự rối ren trước lời buộc tội đấy . Chuyện kem cổng thú vị đấy. Uhm , giẫy giụa gì chứ , chỉ có 1 câu thế cũng bị buộc tội là quản lí , bạn chưa suy diễn đc là mình hoàn toàn chưa từng kìm kẹp , kiểm soát được anh ấy ah. Lời cuối cùng mình muốn nói với bạn là TTVN thực sự là ngôi nhà của mình , hi vọng không phải nhận thêm đá tảng từ bạn vào tâm trạng lúc này của mình
    @ manhmouse: em có gì đáng để hâm mộ.
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi yêu thì lý trí không hề tồn tại , chúc mừng vì ít nhất bạn cũng đang yêu thật lòng .
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chia tay đi ... rồi sẽ có rất nhiều người ( trong box này chẳng hạn ... ) cho em cảm giác yêu thực sự ...
    Chỉ cần e mở lòng ra với các anh ý ...
  9. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ, có khi ông bạn kia đang bực bội chuyện j đó, hay đang bận cái j, bị làm phiền, tiện tay chơi luôn câu cho đỡ bực.
    Cũng có thể hắn ta hơi trẻ con.
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Người yêu em đã onl trở lại . Vấn đề hiện tại của em là lựa lời nịnh nọt cho anh ấy hết giận

Chia sẻ trang này