1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này có phải là quản lí hay kiểm soát quá đáng không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi song_nhi1325, 16/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Vâng....em SN cuối cùng đã thoát khỏi các cao tủ hắc đạo ngụ trong cốc. Gớm, có 1 cái tình huống bth mà các anh ấy nhao nhao lên kìa.....toạ sơn quan hổ đấu vậy
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Không tốt lắm , bị fail 2 môn lại bị con bé bồ quấy rối , hic. Giờ em đang phải tính kế cho đỡ bị mắng
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hehhe. Thi thì cứ thi lại, lo gì. Cái chíh là học nhận thức thôi :D. Thế làm sao bồ củ hành, bth thì phải củ hành nó chứ ( kn bản thân )
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    [teal]
    Luỵ thế , Sợ gì chứ ?
    Ko phải nịnh hót mà là nói ngọt 1 chút
    Ôi em làm chị mất mấy ông em rể rùi , ôi toàn đầu to mặt lớn Quên tai to mặt lớn
    [teal]
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Ngoại cảnh tác động ý mà bác , thi trượt nên dễ bực mình . Hôm qua em nhắn tin không reply hôm nay giải thích ngay là chưa đóng tiền đt nên bị cắt . Em cũng nhớ ra là hôm nào không reply cho em cũng vội giải thích Nhưng đoạn sau thì anh đang chán lắm , điên hết cả người rồi chả ổn mẹ gì cả
    @ chị Hằng : mọi người đùa ý mà chị , em lạ gì
  6. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đùa là đùa thế nào hum qua có cả một cuộc Confer hẳn hòi ná
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    dính vào yêu đương là dễ thì trượt lắm.
  8. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có quản lí.
  9. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chị ơi.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em Sog Nhi thử đặt mình vào vị trí ng` yêu đi
    Hồi mình học thi, còn vài 3 hôm nữa là lên thớt, cả ngày ngồi cúi gằm mặt xuống bàn, ngồi giải lao cũng đặt đồng hồ trước mặt, ko muốn tốn t/g để làm bất cứ chuyện ko cần thiết j khác. Định tắt điện thoại cho đỡ bị phân tâm, nhưng sợ bạn bè báo tin thi cử, lại bật. Tin nhắn, cuộc gọi ai đến quan trọng thì nhanh nhanh chóng chóng rep đúng 1 dòng rồi cáo bận, ko thì giả vờ... đi vắng luôn.
    Để invi cũng như cái điện thoại, có thể... giả vờ đi vắng.
    Nhất là với ng` yêu, mình vô cùng cần tập trung, bên kia lại "nhớ quá" mà đòi gặp hay tỉ tê này nọ thì chả lẽ lại ko chiều 1 tý, mà thế thì mất thời gian, tốt nhất là giả vờ ko biết cho đỡ phải giải thik lằng nhằng. Này nọ vớ phải anh/ cô yếu đuối hay hay dỗi thì lại mệt ra.
    Mà mình đã giả vờ đi vắng, ko ai biết mình vẫn ở nhà mà ng` yêu lại biết thì rõ là quản lý rồi còn j Mình ko để invi nick với ng` yêu mà ng` ta cứ khăng khăng là có thì chả phải kiểm soát rồi còn j. Mà nếu có thế thật, thì hỏi vì sao khác nào vạch mặt zai. Chỉ nhảy vào chào theo kiểu "Anh đang bận học lắm fải ko? Uh cố gắng học thi thật tốt nha, sau này đi chơi mới ko ân hận :D Nhớ anh lắm đấy!" thôi
    Công nhận có ng` yêu mệt nhất cái khoản cứ phải ở bên nhau, phải xin phép giải thik này nọ những điều mà trước đây mình cho là rất bt. Thik nhất ai có ko gian riêng và cũng cho mình ko gian riêng để làm việc của mình, bận thì bảo bận, biết đang bận thì thôi, ko suy diễn, cũng ko lằng nhằng

Chia sẻ trang này