1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này có phải tẩu hỏa nhập ma không ạ! Huhu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chiker, 22/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải tẩu hỏa nhập ma không ạ! Huhu

    Các bác ơi, các bác hiểu biết nhiều thì giúp em với ! Ko em chết mất!
    Chả là chuyện thế này các bác ạ
    Bắt đầu từ việc em đọc một cuốn sách. Trong đó có phần nhỏ nói đến việc luyện hít thở sâu. Vốn tò mò và ham thích yoga khí công, lại thêm cơ thể có phần gầy gò. Em đã thử làm theo sách.
    - Hàng ngày, sinh hoạt bình thường em cũng cố gắng hít thở bằng bụng, thở sâu và đều.
    - Mặc dù vậy nhiều lúc em cũng quên mất việc hít thở như vậy, nhưng cứ nhớ ra thì em lại thực hiện ngay.
    - Em thực hiện được gần 1 tháng , ngoài ra em còn tập thể dục đều
    À, quên! em là boy nhá, để các bác khỏi nhầm
    Sau đó........em bị thế này huhu
    - Người em cứ thấy nóng bừng từng cơn dù không bị sốt j` cả
    - Đầu là nóng nhất,tai cứ đỏ lừ thấy đầu nặng và mệt mỏi lắm huhu
    Sau đó sợ quá ... em đi khám.
    - Người ta bảo em bị rối loạn thần kinh thực vật

    * Em đang khỏe mạnh như vậy, không có bệnh tật j`, liệu có phải do luyện tập lung tung mà bị tẩu hỏa nhập ma như vậy không.
    *Bây h nên tập cái gì để hết bị như vậy
    Xin cảm ơn các bác đã đọc tới đây. Mong các bác giúp em,em vote ngàn sao hihi




    Được chiker sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 22/12/2008
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nóng như thế thì đúng là "hỏa" rồi
    Fire come-out; ghost come-in.
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hok sợ đâu. Hình như có j` đó ....

    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 22/12/2008
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    '' Vào ga ''như thế dễ quá ha ...
    [/quote]
    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 22/12/2008
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Giỏi thay cho bạn ! Được lắm đó. Cùng một máu liều giống mình.
    Mình cũng từng bị như thế, đi khám chả ra bệnh gì, họ cũng bảo như thế, rồi còn bảo là mình bị rối loạn chuyển hóa chất, và suy giảm hệ thống tĩnh mạch,...ôi, toàn những bệnh nan y !
    Cơ mà Tây Y nó làm nhanh lắm, chỉ cần...cắt 1 cọng dây thần kinh là hết thoai !!!
    Thế nhưng Đông Y làm ngon lành hơn, chẳng những hết mà còn sau đó ngon lành hơn nữa cơ !
    Bạn quan tâm tới món hít thở, thì nên qua bên Tĩnh công hỏi han các bác KDHXĐ, BTBT,hlm,...
    Còn bạn quan tâm tới tĩnh tâm dưỡng thân thì qua bên Thiền và kinh nghiệm tập mà hỏi nhé.
    Chã có gì gọi là tẩu hỏa ở đây cả, chỉ là 1 chuyển biến nhỏ xíu của cơ thể mà thôi !
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Còn chừng gang nữa thì mới tới đi "tàu hỏa vào ga" !
  7. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hi! Cảm ơn bác lắm, hóa ra em chưa bị sao cả!
    Có lẽ em phải đi tìm thầy mà học thui chứ tự tập thế này có ngày tỏi!
    Vote 5* hihi
    Được chiker sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 23/12/2008
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Trong vụ này, bằng mắt thường có thể thấy anh Nhân là người đã lập được công đức lớn nhất trong só các thành viên Post bài vào đây:
    1. Anh làm yên lòng bạn ý!! Những điều anh nói em hoàn toàn đồng ý không dám có ý kiến gì!!
    2. Anh đã đứng trên vị trí của bạn ý, đang bấn loạn và thiếu kiến thức không biết hỏi ai. Có thể nói anh là vị thầy đầu tiên của bạn ý!!
    3. Anh đã hoàn toàn dùng tâm Bồ Đề, với hạnh nguyện tốt dành cho bạn ý, với mong muốn những điều tốt nhất cho bạn ý!!
    Đôi lời cảm động khi đọc được bài viết này của anh, em viết ra chia sẻ với anh vậy!!
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Kun thật có tố chất lãnh đạo; có tài ngoại giao; có tài khích lệ.Box thật không thể thiếu Kun.
    Còn bác Dat_mel chỉ có ngồi một chỗ phóng điện khắp hành tinh thôi. Hahaha.
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bựa!!
    Lí do bựa thì ai cũng đoán ra rồi đấy

Chia sẻ trang này