1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này có phải tình yêu qua mạng ko nhỉ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jemand, 05/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải tình yêu qua mạng ko nhỉ????

    Mình đang ở nước ngoài. Bạn mình ở VN giới thiệu cho 1 em. 2 bên liên lạc qua yahoo và sdt. Nếu mà yêu nhau thì có phải tình yêu qua mạng ko nhỉ.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    còn fải hỏi, bạn làm tớ rất thất vọng , lên tư vấn chém gió bao lâu mà còn hỏi cái câu này nữa.
  3. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Mụ già dạo này lắm chuyện quá cơ , ko lo đong giai ( hay làm gì đó) suốt ngày vào đây tư vấn làm gì .Cứ để chúng bị lừa rùi tự khôn ra =))
    Nếu mà yêu nhau thì có phải tình yêu qua mạng ko nhỉ.==> Giống như chơi tung đồng xu lên ko biết nó mặt hình hay mặt chữ ( mặt sấp hay mặt ngửa) chơi bài cũng thế chưa đánh thì sao biết thắng hay thua.Mún thế thì cứ gặp gỡ cái đã có câu trả lời rùi hẳn yêu đương .Qua mạng chỉ chơi mèo vờn chuột thôi.

  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    có lẽ thế.
    tớ có quen 1 người trên mạng, 2 năm rồi, tớ nhớ hôm ấy là gần giao thừa. tớ đang nằm đợi giao thừa chán quá bèn dùng điện thoại gọi 1 số ngẫu nhiên, bỗng nhiên bên kia nghe máy, ngẫu nhiên bên kia lại à con gái, càng trùng hợp khi bên kia cũng đang đợi giao thừa. tớ nói chuyện chừng 20p thì đến giao thừa. lập tức chào và đi bắn pháo hoa, bắn xong thì lại gọi vào số kia. he he nhắn tin cả đêm luôn, đấy là người bạn đầu tiên tớ chúc tết năm ấy.
    đã 2 năm rồi, mọi chuyện vẫn như thế, vẫn 1 tin nhắn mỗi sáng và 1 tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng chưa gặp nhau bao giờ, cách nhau 500km. cũng không xa nhưng mà tớ nghĩ như thế này tốt hơn.
    vẫn chat chit, cũng send ảnh , WC bình thường. như thế đã 2 năm trôi qua và không biết mối quan hệ này kéo dài không.
    uhm, cũng nhận là người yêu vẫn gửi quà vào 14/2 qua bưu điện. vẫn gọi cho nhau lúc vui hay buồn.
    có lẽ đó là tình yêu online.
    tối hôm trước 3h sáng gọi cho bạn ấy 30p chỉ để nghe khóc..
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em Đức ạ, cậu ấy chỉ muốn khoe khéo: tớ là dân du học nha! ( Thất vọng em quá, chẳng tinh tế chút nào cả, thế mà suốt ngày lên tư vấn chém chặt
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hix, gà vẫn mãi là gà thôi, con người dù có sáng suốt tới đâu nhưng cứ dính vào chiện tình cảm là lại rối như tơ vò. Các chị hãy để bạn ấy từ từ bình tĩnh lại đã
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đây là bạn thân của bạn thân mình mà.
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề không phù hợp ! Câu topic quá :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này