1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này có tức ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koala83, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thế này có tức ko ?

    Lâu lâu rồi mới vào box nghe mọi người tâm sự. Thấy cũng vui vui, nên mới quyết định kể mọi người nghe chuyện này. Cách đây mấy hôm, e yêu tặng cho mình 1 cái khăn len. Mình thấy rất vui, nhưng mà cầm về, ko hiểu sao lại thấy nó quen quen. Ngồi nghĩ mãi mới ra, thì ra cách đây 2 năm, mình thấy ẽ của e cũng có 1 cái thế này hồi đấy e mới chỉ học lớp 10, thôi trẻ con nên cũng ko quan tâm lắm. Nhưng mà mình thấy mùi thiu thiu trong lòng , nên mình hỏi e. Tưởng là cái khăn cũ, hoá ra e bảo là, Len này hồi trước e đan cái khăn cho a kia còn thừa e ko dùng hết. Nên e đan cho a cái này tức quá, nên mấy ngày nay ko nói gì với e. Nghĩ xũng chẳng có gì đâu, nhưng mà cứ thấy ko thoải mái
  2. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Hai năm trước cậu học lớp 10 thì bây h mới học lớp 12
    Trẻ con bây h yêu sớm thế.
    P/s: Để cái khăn làm cái lau xe cũng có vấn đề gì đâu
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhớn lên tý nữa ku sẽ thấy khối cái phải xài lại của thằng khác nhưng vẫn phải ngậm miệng mà xài. Khăn len thì cũng chỉ là khăn đan bằng len dù là len thừa.
    Anh thích con bé ấy đấy, đời mấy ai thật được như thế đâu.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    "Đổ len" lv thấp hơn của Đổ vỏ ?
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhìn nick tưởng sn 83? Chủ top lớp 12 hay em gái kia lớp 12 ?
    Em gái này " có duyên " và tính toán đâu ra đấy nhỉ ? Vụ này không giận hơi phí
    @ SH : em cũng còn thừa rất nhiều len. Anh có muốn quàng khăn không ? Hỏi nghiêm túc nhá
  7. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    trời ơi các kụ .e sinh năm 83, người yêu e mới là 92 vốn là e gái của thằng bạn ( e xã hội ) e quen 2 năm rồi. mới yêu đc 3 tháng nay thôi ạ. Thực ra thì cái khăn có gì đâu, nhưng mà ko hiểu nghĩ gì đan mình cái khăn = len thừa của ku kia, lại giống y hệt, Chẳng nhẽ là nhớ thằng kia, nên muốn mình đeo cái khăn giống nó. Thấy hơi khó chiu thôi
  8. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    @ SH : em cũng còn thừa rất nhiều len. Anh có muốn quàng khăn không ? Hỏi nghiêm túc nhá
    [/quote] Đúng là mình sinh năm 83 mà. Có thừa nhiều len thế à? nếu muốn có khăn để quàng thì phải làm sao. Cũng trả lời nghiê, túc đấy
  9. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là 9x, e í thật là xitin và ngây thơ
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhìn nick tưởng sn 83? Chủ top lớp 12 hay em gái kia lớp 12 ?
    Em gái này " có duyên " và tính toán đâu ra đấy nhỉ ? Vụ này không giận hơi phí
    @ SH : em cũng còn thừa rất nhiều len. Anh có muốn quàng khăn không ? Hỏi nghiêm túc nhá
    [/quote] Chời ơi, thế nài chả gọi SH là đào hoa thì còn giề nữa, bỗng dưng có em gái đáng iu tặng khăn nè.
    Nghiêm túc không kém : Ai lại từ chối lời đề tặng ấm áp dư lày bao giờ hả em Sao. 3 năm nay chả con ma nào đan cho anh cái khăn len, nghĩ ức không bút nào tả xiết.
    Kể ra mùa lạnh này ai ngồi đan cho mình cái khăn thì cũng đặc biệt thật, xúc động vãi nước mắt.
    Đắp chăn chờ khăn em Sao.

Chia sẻ trang này