1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này có tức ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koala83, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác vìa băm nó ra làm trăm mảnh cho em. Nghe bác nói mà em cũng ức thay bác
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hôm trc em bảo với anh, em tháo cái áo len từ hồi mẫu giáo bé của em ra đan cho anh cái khăn chùi mũi thì anh lại từ chối. Bất công bất công
    Ngoài lề: em dạy anh cách quote bài bao nhiu lần rồi mà anh ko típ thu tí nào thế nhở? Quote dư anh mọi giang hồ nó khinh
    Được nhim2015 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 12/11/2009
  3. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    hix đơn giản là nó tre kon , nghĩ đơn giản , nó chỉ biết dan 1 kiểu khăn đấy thôi , chú thông cảm tý, nghĩ nhiêu sẽ già đi nhanh đấy :))
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    @ chị nhím: Sợ khăn của chị lắm, chị mà đan em thề SH ko mang chùi mũi mà chùi chân chị ạ.
    @SH: Không xài đồ thừa anh nhở.
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác chủ Topic già rồi mà còn chơi với trẻ con là hay bị thế này lắm
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    vấn đề không fải là kiểu đan mà là dùng len thừa để đan. Nếu đã không mua được len mới thì trật tự đi. Thà em nó đừng tặng còn hơn tặng kiểu này. Em là con gái nhưng khuyên thật bác chủ top là fải "dằn mặt " em nó ngay, không thể để "khôn" một cách hồn nhiên như vậy được
    @ SH : anh định câu khăn của 3 miền tổ quốc hay sao mà nói oang oang thế hở. Thể theo nguyện vọng được quàng khăn của anh, em sẽ đan cho anh 1 " chiếc khăn gió ấm " .
    @ chủ topic : Muốn có khăn để quàng thì fải xem bản lĩnh bác xử lý vụ " len thừa " này đến đâu đã
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chị có tặng em đâu mà chưa chi em đã vàng vàng nhỉ??? Nếu SH mà tệ thế thì khăn 3 miền còn bị chùi 1 số thứ khác và perfume chỉ để xịt nhà xí thôi em ạ.
    @SH: giờ kiếm "đồ" chưa từng có ng xài hơn khó, chàng nhở?
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    chính xác là em của bác không nghĩ gì hết, có len thì em đan, chỉ biết đan mỗi 1 kiểu thì đan kiểu đó, có người yêu thì em tặng
    nói chung là trẻ con đầu óc đơn giản, nên dạy dỗ nhẹ nhàng để nâng cao nhận thức, đừng giận dỗi quát nạt
  9. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình ko nói gì, ko liên lạc, đi làm xong là về nhà lên game chơi. (Mình với e đều chơi thiên long bát bộ) Xem đứa nào gân hơn. Tối qua. tầm 9h , thấy e onl, pm bảo là : Chồng ơi, e đói. bố mẹ đi đám cưới, e ở nhà ko có gì ăn :(

    Giận thì vẫn giận , nhưng mà nghe e nói thế lại thương ko chịu đc. Chạy ra Nguyễn Hữu Huân mua cho e hộp xôi mang đến. E mời vaò nhà, ko vào, đưa cho xong lại đi về. Lúc về, thấy mặt e đần đần, muốn nói gì với mình, cũng muốn cấu cắn e 1 phát xong rồi thôi, nhưng cuối cùng chả đứa nào nói gì. Về lên game, 2 đứa gọi nhau ra lôi đài Lạc Dương solo, đập nhau chí choé. Vẫn ko đứa nào nói gì chuyện kia. đánh nhau chán chê đi ngủ. Chán, vẫn tức
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác này tuổi tin quá nhỉ? 27 rồi mà cứ như 17 í. Bác cứ yên tâm là năm nay ko lạnh đâu nên ko có cơ hội quàng cái khăn đó. Mà sao bác ức trong lòng lâu thế? Nói toẹt ra xong rồi thôi.

Chia sẻ trang này