1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này đã tạch chưa các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi windwin, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Lúc đâu gái nó có cảm tình với em. Đi kưa cẩm được 4 hôm trong khoảng 1 tháng cảm giác của em là gái nó nhạt em dần. Chát chít với điên thoại vài hôm 1 phát.
    Chết dở là dạo này em có cảm tình với gái, vì thế em mới xoắn, hic.
    Hôm thứ 4 đi chơi về em vừa online yahoo thì gái nó vào, nó nói đại ý nó cảm thấy nhanh quá và đề nghị chậm lại, hic. Em cũng ok với nó vì em nghĩ nếu ko kưa nó thì kưa em khác, thiếu gì gái đâu. Nhưng khi đi bên gái khác em thấy trống rỗng và nhớ gái em mới bít em thik gái rùi, thế nên em quan tâm gái nhiều hơn và cảm giác em nhận được là sự trốn tránh. Theo các bác ca này tạch chưa? Có cách nào cứu vãn ko?
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thông tin lèo tèo!
    Như thông tin đưa thì tạch!
    Nhưng thực tế có thể khác đôi chút!
    Lời khuyên: Giãn ra, dành thời gian nghỉ ngơi, tán gái khác! Trấn tĩnh đi rồi hãy quay lại cưa tiếp! Đang xoắn, càng cố, càng xoắn!
  3. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    yêu nhau thì săn đón, xoắn lấy nhau nhưng xoắn lấy nhau, săn đón nhau chưa chắc đã yêu dc
  4. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đợt rùi nó hời hợt em nhắn tin buổi tối sáng hôm sau mới trả lời em tức em nhắn lại nó là ko làm phiền nó nữa, thế rùi hôm sau nó nhắn tin hỏi thăm em này nọ vui được tuần lại nhạt. Híc, chán vãi đái. Em cứ có cảm giác gái ko muốn xa cũng ko muốn gần.
    P/s: dạo này em nó cũng bận thi cử kỳ cuối, chị gái sinh... Em gọi điện thoại cũng chả thèm bắt máy, điên thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi chơi mấy bữa em đã nắm tay chân gì đâu,híc.
    Quả này phải đè ra bẻ giò nó bác nhểy.
  5. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    @neubiettruoc Vài ba ngày em gọi 1 lần, em với gái cách nhau khoảng 20-30km, nên cái điện thoại em nghĩ là cái cầu nối lý tưởng. Ý bác là em đang quan tâm quá làm gái khó chịu?
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gái chưa ngấm đòn, đang giẫy nhưng còn tiếc
    Xem lại bản thân chú, có chỗ nào bị xem là trẻ con hay "ko hợp" ko?
    Lúc đầu, gái cũng mám chú, nhưng sự thật sau khi hiểu về chú thì thất vọng
    Cơ hội vẫn còn, nhưng ko nên manh động gì khi chưa tìm ra sơ hở thực sự gây cho gái nó phải nhàm chán. Chú cần tinh ý tìm hiểu về gái nhiều hơn
  7. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em đang có cảm nhận y hệt bác, nhìn nhận lại quá trình em nghĩ có mấy vấn đề sau ko bít có quá đà ko?
    1. Đi với gái nhưng em luôn nói cho gái bít kiểu ko kưa em thì anh kưa em khác.
    2. Cái này em nghĩ là quan trọng. Khi gái nó nói quan điểm của nó thì thường mượn lời bạn, thầy nó nghĩ thế này thế kia, em thì thiếu tinh tế để cảm nhận điều đó nên phản bác hết, em nghĩ điều đó dẫn đến tình hình xấu như bây giờ,híc.
    Theo bác gỡ được nữa ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng đang cảm thấy nhàm chán cả em, hum nào cũng đi ăn+coffee. Chuyện thì vòng quanh đi lại vì em biết ít về sở thik của gái quá. Bác có phương pháp nào để bớt nhàm chán ko? Em đanh tính đưa gái đi đến một nơi không khí khác tí.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    2 điều này là của gà chọi hay làm, cao thủ thì tự họ uyển chuyển, lúc nịnh hót lúc đạp đầu gái. Chỉ là chiêu thức thôi, a nghĩ ko phải ng.nhân. Nhưng a lưu ý là nếu cứ học bài bản rồi làm y khuôn thì hoàn toàn khác, tác dụng ngược khó lường. VD: phản bác lời gái nhưng cái lý của chú phải làm cho gái nó phục. Tại sao phục? vì chú đã hiểu, đã trãi nghiệm ra nó là chân lý. Bạn bè, thầy cô, thậm chí là lời của Ba mẹ gái a vẫn phản bác đc như thường. Còn kiểu "gia trưởng" mà hiểu biết chưa nhiều thì bị tác dụng ngược là hiển nhiên
    A nghĩ ng.nhân là đây, bản thân chú còn thấy chán thì ngkhác ắt hẳn sẽ chán. Có khi a cũng gặp bế tắt này (vì hết tiền tiêu, éo biết đi đâu khác) nhưng gái thích a nên tự nó nghĩ ra mấy trò khác thú vị mà ít tốn kém hơn.
    Cafe hoài thì cũng chán, nhưng với tần suất như chú nói thì cái chán ko phải do ăn + cafe mà do chính bản thân chú, éo có rung động, chú học bài nhiều quá lạm dụng sách vở mà quên đặt tình cảm chú vào đó, chưa đủ trình uyển chuyển/vận dụng đúng lúc; Gặp ngay lúc gái nó chọc gậy bánh xe, thử lửa chú vài phát là bị tèo. Kn cho thấy, từ gái ngoan, khôn, dữ, đú các kiểu, khi nó đưa vào tầm ngấm thì nó sẽ "thử lửa" cho tới khi nó bị phủ đầu, nó bị lép vế, nó phục...Lúc đấy là lúc CHỐT.

    A nghĩ là cơ hội vẫn còn đó, ko cần phải "cứu chữa" mà thay thế bằng 1 phong cách khác hơn, 1 con người thú vị hơn..để áp đảo cái mà gái đã "nếm" đc ở chú
    Một lần nữa, càng diễn thì chú càng chết với gái này. Gặp những tr.h "khó ăn" như này, thường thì a bình tâm tìm điểm yếu của mình rồi khắc phục nó, ko cần cho gái biết là mình đã "sửa lỗi" mà là áp đảo nó: a éo phải thế, vì lúc đấy hcảnh đẩy đưa nên a gà như vậy thôi, chứ a là a pro lắm ;))
  9. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mịa !!! Xin lỗi chủ thớt cái vì đang cú nên vẫn phải chửi vì sao lại có kẻ đồng cảnh ngộ y hệt luôn nếu vụ này có sập thì anh iem tổ chức offline rút kinh nghiệm cái đau quá:((.
    Chẳng là Gấu kết iem cũng lâu rồi khoảng 7 đến 8 tháng ồi nhưng iem cứ lờ lớ lơ nhởn nhơ gặm cỏ , thả dê nơi khác bỗng một ngày đẹp trời cách đây khoảng tháng tự nhiên để ý sau đó tìm hiểu lâu hơn thế thế ếch nào iem cứ thế là á á .... Ầm đổ ko phanh kịp:-?? . Hôm nay vừa chốt hạ song định ôm Gấu và [r32)] cái như truớc (truớc iem chưa chốt , chẳng qua nó thích chết iem cho nó chết [:D])thì Gấu nó đẩy iem ra bảo là đầu ngõ nhà iem giờ này mấy thèng cu iem về [r37)] để lúc khác anh iem mìn nói chiện iem điên quá phải ngày truớc thì :-w .
    Chẳng là dạo này Gấu cho một thằng cu (truớc Gấu cũng có mấy thằng nói chung là số nhiều theo đuổi , nhưng bon này truớc đây với iem muỗi hết :P)theo đuổi cũng mấy năm rồi cơ hội nghe tin mật báo thì bảo là Gấu cũng xuôi xuôi mới đau iem các bác biểu liệu có tạch không ?
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Không!
    Mai chốt đi!

Chia sẻ trang này