1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này đã tạch chưa các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi windwin, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chú thì xoắn rồi , còn gái thì chán chú rồi. Nếu ko có gì bứt phá cứ tà tà như cũ thì tạch chắc
  2. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Đúng như những gì mật báo của iem luc này là quân sư quạt mát cho iem (vì iem bị "cảm" mờ :P) nói với iem cách nói thì khac nhau nhưng về nội dung thì tuơng đối giống nhau
    Vàng 2 : Cái này giống với cái iem đang nghĩ nên iem sẽ tiến hành luôn từ ngay mai không để lâu hỏng hết cơm cháo vì thấy mật báo của iem báo tình hình của iem có vẻ xấu đi[r37)]
    Khi đọc song bài của bác lòng dạ iem nó như mở ra , cảm thấy có tí ánh sáng tia hi vọng nếu vụ này thành công iem mời bác [r2)] nếu bác ở HN . Mà bác dẫn dắt câu chuyện tốt thật ^:)^ kính nể , chắc ngoài đời bác cũng là một cao thủ iem út hay bồ nhí cũng khá đây [:D] đinh vote cho bác cái mà cứ báo lỗi hoài thôi mai đến công ty vậy .Giờ phải khò cái lấy sức mai vật nhau với Gấu típ vậy ;))
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A đoán là đ/c NBT thích nhậu ;))
    Các chú mà muốn đc vấn véo thì liệu mà lo bia đi là vừa. Ko nên lo rượu... dễ say :))
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Chính xác! Thi thoảng laị thấy NBT xỉn quắc cần câu!
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Đỏ: thể hiện độ xoắn rồi bạn!
    mà sao bạn cứ điện thoại với nhắn tin vậy, kô tăng cường tiếp xúc, gái nó không chán mới là lạ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thực sự không hiểu các bác nghĩ như nào! điển hình ca này là một ca vớ vẩn! thằng đánh thì chẳng xác định đánh, đây như kiểu thấy việc xảy ra trước mắt không làm gì không được.
    Bác dưới còn khuyên em nó chốt??chốt gì đây! trong khi bản thân chủ thớt chẳng có 1 mục đích gì cụ thể trong vụ này!
  6. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1 : Có thể bác đúng ở một giai đoan nào đó của e nhưng mà chắc bác đọc nhưng hơi lười nghĩ nên e ko giải thích nữa vì có giải thích bác cũng hông hiểu ~X
    Đỏ 2 : Em hông biết bác thê nào nhưng có một điều bác chưa yêu theo đúng nghĩa bao giờ nên mới phán câu dư vậy , em chưa tháy ông nào yêu mà lại lý trí như bác được có thể bác cho em là đang theo chủ nghĩa lãng mạn vớ vỉn thế nên càng không giải thích thêm với bác :P
    Chốt một điều vụ này iem chưa tạch ! Chân thành cảm ơn ý kiến góp ý của bác NeuBietTruoc em đã làm theo đúng cách bác góp ý đã có tiến triển tích cực Gấu đã vẻ xoắn , đang có một vài bài test thử thách iem cụ tỉ như :
    Bài 1 : Bắt ngồi trồng cây si o ngoài từ 8h đến 10h mới cho vào nhà [r23)]
    Bài 2 : Cho ngồi chém gió với mấy thằng cu iem (trước iem cũng gặp mấy thằng này roài ngoan như ấy thế mà hôm trước chúng nó chém iem làm e chỉ dám thưa thớt ko dám ra gió [r37)] )
    Bài 3 : Làm như tình cờ cho gặp thằng cu kia (mịa định trêu tức iem thì phải [r37)] ) , nhưng của đáng tội thằng cu kia ngồi cùng iem vói Gấu mặt cứ đần thối ra nói toàn câu linh tinh bị Gấu mắng cho một hồi còn mình vác dao chém gió tơi bời thì chẳng thấy Gấu than thở gì =))
    Bài 4 : "Tối 24 đưa iem xuống Hà Đông , Chỗ nhà chị ... chơi " Mịa nó chị ... chính là quân sư hay tin tình báo của iem
    Tình hình có vẻ là Gấu bắt iem làm lại từ đầu thì phải thế nên xem có box nào làm lại tù đầu ko thôi :-ss. Một làn nữa xin chân thành cảm ơn bác neubiettruoc cứ ấn vào vote mấy làn mà hông được là sao :-O hông hỉu nổi !
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    [r2)] rất tâm đắc.... thể hiện được khả năng phán đoán tình huống, thấu hiểu tâm lý gái rõ rệt.... chủ thớt cứ nghe tư vấn cao thủ này là chuẩn đấy
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    [r24)]tớ theo chủ nghĩa lí trí và thực dụng! có thể tớ hơi nặng lời với chủ thớt ,nhưng quan điểm của tớ là đầu tư vụ nào ra vụ đấy!
    Có lẽ tớ già rồi!=((bài 2,3,4 có vẻ làm được đấy, có cơ hội để rèn luyện và thể hiện!Riêng bài số 1 củ chuối kiểu gì, kô ở vào hoàn cảnh chủ thớt tớ không hiểu được dụng ý của cáo ở đây!
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3

    Ngày xưa kiêu hùng là thế mà ngày nay ngoan ngoãn như con cún con ngoẫy đuôi mừng cô chủ về thì gái nó xử thế là còn nhẹ.
    Ngày xưa gái nó là cái đuôi theo chú, mà chú còn kiêu giờ đùng 1 cái chú thành cái đuôi của gái, dẫn đến chú cho gái cảm giác ngạo mạn của kẻ chiến thắn thì giá éo nào mà gái chẳng kiêu. ko kỉêu thì ít nhất nó cũng cho chú ăn đòn thù vì cái tội ngày xưa dám yết kiêu vơi nó.
    Đề nghị chấm dứt tình trạng này ngay lập tức bằng cách trở lại tư thế của kẻ chinh phục chứ không phải ở cái thế của kẻ bị chinh phục. mà thật ra là đã chinh phục được con nhà người ta từ đời thuở nào mẹ nó rồi.
    mạnh bạo lên, hẹn gái nó đi cafe, tìm chỗ nào riêng tư, đè ngửa nó ra ngấu nghiến 1 phát.
    Rồi đưa vào nhà nghỉ, Chén.
  10. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin được hầu chuyện bác tình hình là dư thế lày : chiều hôm trước trong khi ra lấy xem iem cố tình đi xuống cùng Gấu , tiện thể đưa cho Gấu mấy thứ , iem bảo Gấu tối nay a đi học song anh qua nhà mình đi uống nước nhé nhưng Gấu nhìn iem cười nói là tối em bận rồi anh đừng qua (nhưng khổ thân cho Gấu là e bắt được sóng của Gấu rồi nên biết là đồng ý[:D]) . Điểm danh song té luôn , đưa bé cùng lớp về song thì iem thẳng tiến nhà Gấu . Đến nơi Alo cho Gấu thì Gấu bảo vừa ăn cơm song đang định đi mua sắm mấy thứ a về đi !
    Mịa ! nflsdnfslhdsfkldnsl.... làm trò vói ông á [r37)] điên hết cả ruột nhưng e bít giờ này còn mua với bán cái zề thế là sách xe chui vào quán Cafe đối diện ngõ nhà Gấu ngồi nhắn tin cho Gấu snsạlllajaskdlksj... Nếu e không ra anh anh sẽ không về anh cứ ngồi đây chờ e !!! Uống hết cốc cafe thứ 2 cộng thêm 3 hay 4 điếu thuốc thì thấy Gấu cử một thèng cu iem ra trinh sát xem iem có ngồi đó thật không mặc dù hóa trang khá tốt nhưng thái độ lén lút bị iem để ý (lúc đó lại nghĩ mấy định nhảy xe ông á , ông táng cho trận giờ [r37)] ) . Nửa tiếng sau Gấu alo luôn không nhắn tin nữa kêu anh về đi lạnh thế này (chẳng là mấy hôm trước trời hơi lạnh) anh còn chờ e làm gì sau một hồi fhfdhflkdslk..... Gấu hỏi anh ngồi đâu ra đầu ngõ đi !!! He he thế là Gấu dính trưởng =)),
    Thú thật lúc đóa sau khi uống hết 2 cốc cafe và mấy điếu thuốc mà chưa thấy tiến triển gì e cùng hơi bực mìn vì nhắn mấy cái tin liền ko thấy nói gì đang định bỏ về vì biết Gấu cũng bướng lém (Gấu mờ;))) nhưng khi thấy thèng cu iem đi check thì e yên tâm Gấu kiểu gì cũng ra nên kiên trì ngồi chờ nhưng ko may Gấu không chịu được nhiệt nên gọi iem xớm hơn iem dự tính (theo những gì iem biết từ trước tới nay )xớm thì cũng 11h Gấu mới Alo nhưng mới hơn 10h đã xoắn rồi , sau đó đến bài 2 :Phe he thế đó bác

Chia sẻ trang này