1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này gọi là gì nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 30/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là gì nhỉ

    Nếu trước đây khi ng ta nói chia tay, mình buồn lắm, ko buồn ăn, chỉ khóc, và mất hết tâm trí. Nhưng bây h chắc phải cảm ơn ng đó, vì họ đã nói chia tay quá nhiều, quen với cảm giác đó. Buồn có, nhưng buồn, rồi đi ngủ hay chơi game là bớt đi, và rồi lại nghĩ : Ng ta yêu mình như thế cơ mà, làm sao có thể quên mình nhanh thế được, KHông biết là do dạo này mình quá bận, đầu óc ko vẩn vơ, nghĩ ngợi lung tung hay nó đã quá quen thuộc với mình rồi. Mình chỉ gan lì thế thôi, nhưng ng ta săn sàng bỏ ngay. Kệ, chỉ biết nhớ, lúc nào cũng nghĩ đến, đặc biệt là lúc ngủ dậy, ko hiểu sao.Những buổi trưa ngày nghi làm mình thấy nhớ nhất. Buồn lắm khi chợt tỉnh giậy mà nghe mấy bài nhạc buồn.
    Uh, nhưng dẫu sao, mình ko suy sụp như ngày xưa nữa, PHát hiện ra một điều là chơi game có thể làm mình quên đi một số thứ, Mặc dù với tâm trạng này chơi toàn điểm kém
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mất ngủ, tự nhiên tỉnh dậy giữađêm, bây h vẫn thấy hơi đau đầu.Mình là ng có thể ko ăn nhưng ko thể ko ngủ được, cứ hôm nào thức quá đến 12h là mệt. Hồi trước toanngù từ 9h, 9h30 thì thwcs đến 10h30 là hôm sau mệt.
    Mình lúc nào cũng mơ đến nhiều điều ngớ ngẩn: Tự nhiên trường bắt tất cả học sinh cũ học thêm 1 năm nữa, để học cùng, để làm thảo luận (vẫn nhớ cảm giác ng đó đưa mình mẩu giấy nhỏ phân mấy đứa khu ngồi gần mình làm gì -l úc đó cảm giác rất vui, ko hiểu tại sao nữa)
    Rồi tự nhiên nghĩ hai cơ quan đồng tài trợ 1 dự án nào đó. Hơ hơ
    Hay tự nhiên đến trường gặp nhau
    Hay......
    NHưng những điều đó đều rất ngớ ngẩn
    Đơn giản chỉ là nghĩ đến, nhớ thôi. NHưng chẳng biết thế này có còn gọi là yêu
  3. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bí quyết để bạn lần sau yêu ai và người ấy sẽ yêu bạn mãi, yêu đến nỗi bạn muốn dứt ra cũng ko dứt được
    pm cho mình để nhận mẹo ấy!
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế nhờ
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ct cũng nhói nhói tý xong ngủ như chết là hết...
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Gìơ chắc bạn sẽ cảm thấy cực kỳ bình thản rồi phải ko .Chúc mừng bạn nhé
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhé
    Tớ ko biết nữa
    Ng ta có còn yêu tớ đâu, yêu mà khi tớ buồn,ng ta quay lưng đi, ko bao h tớ có thể quên được điều đó, ko bao h.
    Chẳng bao h quan tâm, tất cả chỉ là nguỵ biện,
    Tất cả mọi ng đều nói thế, hôm nay chị H và chị K đều khuyên thế, em nết dứt hẳn đi. Ng ta ko yêu em đâu, nếu ng ta yêu thì luôn muốn gặp em, luôn quan tâm tới em
    Chẳng biết đến khi nào mình có thể quên hẳn được
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Trêu tớ ah
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ng con trai nào coi công việc quan trọng đến mức ko có thời gian nói chuyện, tâm sự cùng bạn gái mình cả. Nguỵ biện thôi
    Hoặc cô gái đó chẳng có ý nghĩa gì trong mắt ng ta cả.
    CÓ thể bận hôm đó nhưng bao nhiêu lần, khi còn làm gần nhau, có khó khăn gì đâu
    Càng chờ đợi càng thấy vô vọng,
    Luôn hy vọng, viễn tưởng đến những điều tốt đẹp, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
    Cứ thế này đến bao h chứ,năm này qua năm khác, đến bao h chứ
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bí quyết gì thế bác???

Chia sẻ trang này