1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này gọi là gì nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 30/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Anh hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời, mà sao a ko đưa nổi đoạn đường em đi :))
    Càng ngày càng thấy cái tình yêu của anh nó kỳ quặc, nó nhạt làm sao ấy
    Lạnh lùng, tàn nhẫn.
    Làm sao quên anh??
  2. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm giác với chủ topic, cảm giác bị dày vò bởi nỗi cô đơn thật sự kinh khủng và bạn chỉ muốn chia sẻ với người đó. Giờ có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của bạn nhưng hãy tin rằng bạn sẽ vượt qua. Ngoài người đó bạn còn có gia đình, những người bạn thân nữa. Hãy vững tin và tiếp tục tiến bước, chẳng ai sống thay bạn cả. Nếu có điều kiện hãy đi chơi đâu đó với những người thân thiết cho thoải mái. Chúc bạn mạnh mẽ và vượt qua chuyện này.
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    =)) chết cười....
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 vài người, chia tay 1 vài lần...khi chia tay không còn thấy buồn nhiều nữa, có nhưng sẽ qua rất nhanh.cái này tên khoa học gọi là chai sạn cảm xúc chăng
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ăn nhiều vào ,ngủ nhiều vào ,đi chơi nhiều vào
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Kệ, đến đâu thì đến
    Chẳng cần nữa rồi

Chia sẻ trang này