1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là em đã sai hay đúng ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 23/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thế này là em đã sai hay đúng ạ?

    Chuyện này em hỏi hộ đứa bạn.Chẳng là bạn em có 1 cô người yêu,tạm gọi là cô A.Cô A chơi thân với 1 cô bạn gọi là cô B.Cô B có ngưòi yêu là anh C.nói chung 2 đôi này chơi với nhau khá thân thiết.Thời gian gần đây cô B lại có cảm tình với 1 anh khác là anh D.Và cô B có biểu hiện cắm sừng anh C.Thằng bạn em mặc dù rất quý cô B nhưng do thương cậu C quá nên đã nói hết cho cậu C biết là cậu C đã bị cắm sừng và bị cô B lừa dôi(Cô B rất hay tâm sự chuyện tình cảm với bạn em).Cậu C nghe xong chuyện thì các bác cug đoán ra kết cục cuối cùng là chia tay cô B.Nhưng từ đó cô B biết chuyện bạn em nói chuyện của nó với anh C nên từ đó k0 chơi với bạn em nữa và thậm chí bạn em còn bị người yêu(Cô A) giận dỗi và thậm chí là k0 nhìn mặt.

    Vậy các bác cho em hỏi bạn em làm vậy là đúng hay sai?Theo ý kiến em thì nó chẳng có gì sai,bởi nó k0 làm vậy thì chuyện kia trước sau gì cũng lộ ra.Và các bác cho em hỏi tình huống này thì bạn e phải làm thế nào để có thể giữ đc mối quan hệ tốt với cả cô A ,cô B và anh C?

    XIn cảm ơn các bác trước ạ...
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ nên nói vs 2 vị con gái trước là làm thế ko hợp rồi nói vs ô kia sau. Nói bụp một cái, ô kia xồn xồn lên chia tay. 2 vị con gái quay sang nhìn = con mắt hình viên đạn. Xong.
    Còn cái vụ cắm sừng bác nói thế cũng hơi hơi tối. Nói thế nhanh quá! Mà b h bị giận thế là xong đấy, có khi phải đi tị nạn hoặc cùng lớp gọi ô kia 1 câu, 2 thằng đi vs nhau.
    Giận giếc là phiền lắm!
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Chú có muốn gì thì post vào ban ngày chứ.Nửa đêm rồi biết ko?Trở lại vc kia. Cái vụ nói hay không thì luôn có đúng sai. Nói ra bí mật là không tốt rồi ( tớ cũng bị đâm kiểu này, mặc dù kẻ đam hiểu lầm ý tớ ), với lại khi nói, cần giáo dục cái chú C kia, đi tìm bằng chứng, bắt tận tay day tận trán. Chứ ko dặn, nó lại phun ra : " do người yêu bạn em nói " thì xong. Và nữa là có chắc cắm sừng ko, gái nó đong đưa, chứ trung thành theo ai, chú chắc ko mà phán, quan trọng lúc đấy là bằng chứng thì ko có. Cháy thành vạ lây, bây h bị giận vì làm thằng nhiều chuyện, vui chưa. Có cách đơn giản nhất là dùng 3 kế sau đây :
    1) Ly gián kế : A và B đang là đôi bạn thân , dùng cái ỉ ôi tình cảm, thừa nc muối nhất có thể mà mua chuộc lòng tin, khổ mấy cũng phải chịu. Hành tỏi ra sao cũng cố mà ăn, khôi phục xêm xêm đã rồi lân la hỏi kỹ vụ kia.
    2) Xem tình ý chú kia thế nào ( C ).Nếu xong rồi thì nhanh chóng làm quen với " cặp sừng " vừa thành công, ngấm ngầm thân thiết với gã....cách này vô hiệu hoá cô B nhanh chóng. Nếu chưa xong thì dùng kế cưa sừng khẩn. PR kỷ niệm và vô số các tình huống ngày xưa...khó đấy ko dễ đâu
    3) cách cuối ( theo tớ hay nhất ) : kệ mẹ nhà ABC, ông đi kiếm tiền hơi đâu quan tâm. Coi như kinh nghiệm. Ra sao thì ra . Đừng coi thường cách này. Từ bỏ cũng là bản lĩnh đấy...và nó sẽ dẫn đến sai lầm đối phương
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    K0 phải bạn em vô cớ nói cô B cắm sừng anh C đâu ah.Vì bản thân anh C cũng lờ mờ đoán được việc mình bị cắm sừng,thậm chí là đã gặp mặt tình địch.Nhưng cô B thì tham lam muốn ôm cả 2 anh(kiểu muốn 2+1=3 ấy ah) nên chú bạn em nóng mắt nói thẳng chuyện với anh C.Anh C vốn bức xúc bấy lâu nay nên đòi chia tay luôn.Cô B sai thì rõ rôi nhưng cậu bạn em thì e nghĩ nó chỉ làm đúng những gì nó nghĩ là phải.CHứ cô B mới là người gây ra tội lỗi và giờ thì phải gánh hậu quả chứ.
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 23/12/2008
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng tự hỏi mình SAI hay ĐÚNG
    Vì đối với người này, mình đã đúng
    Với người khác, mình lại sai
    Mà phải tự hỏi: Sau khi mình làm việc đó, sự việc có tốt lên không? Nếu mình KHÔNG làm như thế, sự việc sẽ đi về đâu?
    Sai hay Đúng?
  6. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhưng ko thể nói gì.
    Mình phản đối việc ngoại tình nên suy nghĩ rất close.
    Cơ mà,theo toán học:
    B cắm sừng C->B ko yêu C nữa->chia tay=tự do yêu ng khác,thích làm gì thì làm
    C bị cắm sừng->chia tay=bỏ đi đc cái sừng trên đầu,bớt ngu đi,cơ hội tìm ng thực sự yêu mình
    ng yêu cô A(tạm gọi là anh A'' )
    A'' nói ra sự thật->cầu nối dẫn tới chia tay->đúng
    Tuy nhiên,đó là lí thuyết,còn thực hành thì A'' hơi bị bộp chộp quá.Những vấn đề nhay cảm thế cần biết cách giải quyết nhạy cảm hơn
    Kết luận: ABC gì thì cũng xong rồi.Nghĩ nhiều làm gì cho mệt.Đúng hay sai thì cũng đâu làm gì được nữa.
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    ông kia mà đã biết thế rồi sao ko để cho ông ý tự khám phá ra có phải là mình đỡ mang tiếng tọc mạch ko ? biết bạn ông làm thế là cũng có ý tốt thôi, nhưng mà thế thì không nên đâu
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn sai, vì cách giải quyết như thế là không khéo léo.
    T1: Cô B tâm sự chuyện của cô ý với bạn cậu, (mà tớ thấy băn khoăn là sao không tâm sự với cô A mà lại tâm sự với bạn của cậu nhỉ), vậy mà cậu đem những lời tâm sự đó ra để vạch mặt cô ấy. Hành động này gọi là ĐÂM SAU CHIẾN SỸ. Tớ thì quan niệm này, bạn bè nó có cách sống riêng của chúng nó, sướng khổ nó chịu, nhưng nó vẫn là bạn mình, nó tin tưởng mình thì mình không nên PHỤ nó. Vì vậy mà bạn sai
    T2: Bạn tiết lộ cho cậu C kia biết, cuối cùng 2 người kia chia tay nhau. Mà thực ra theo lời của chủ topic, chả cần bạn của chủ topic tiết lộ thì cậu C kia đã có ý nghi ngờ. Vậy, việc tiết lộ thì chỉ là ĐỔ DẦU VÀO LỬA, chả có tác dụng nói rõ sự thật gì cả. Hơn nữa, vấn đề lừa dối trong tình cảm đôi khi nó rất nhạy cảm. Với người này thì nhìn vào nó là lừa dối, với người khác thì lại là ko phải. Mà nguyên nhân của việc lừa dối này cũng phải xem xét ở cả 2 người. Họ ở trong cuộc, họ sẽ tự biết cách để giải quyết, bạn của bạn XEN VÀO CHUYỆN RIÊNG CỦA HỌ LÀ HOÀN TOÀN SAI
    Với lại bạn Kuger-brent cũng nói rồi. ĐÚNG hay SAi chỉ là vấn đề về quan điểm. Quan trọng là việc bạn làm có giải quyết được vấn đề gì không? Sau khi bạn nói ra sự thật. mọi người có thấy hp hơn không hay tất cả rơi vào bế tắc
    Cô B và anh C chia tay nhau
    Cô B không chơi với cô A và chủ topic
    Cô A và chủ topic giận không nhìn mặt nhau...
    Chủ topic và câu C liệu sẽ thân nhau hơn không????
    Túm lại là SAI rồi.
  9. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đọc bài này chưa?
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1126382.ttvn
    quan trọng là đúng với ai và sai với ai???
    Được espn08 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 23/12/2008
  10. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Em đã sai hãy làm lại từ đầu ....
    Bài gì ấy nhỉ

Chia sẻ trang này