1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế này là sao hở các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tn158, 15/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tn158

    tn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Sơ lược về e và N:
    -bằng tuổi (sn 89)
    -N đã đi làm và đang học liên thông lên DH, e năm cuối DH
    -N trông xinh xắn, trắng trẻo. e hình thức cũng ổn, cao ráo, con nhà cơ bản.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]8 tháng trước, T(cô bạn e) cho e nick của N,e chỉ chat chơi chứ không có ý định gì.[/FONT][FONT=&quot] halloween, e dư vé ca nhạc nên gọi rủ N đi (trc đó tụi e chỉ gặp mặt ở ngoài đúng 1 lần , lúc e đi gặp T để lấy sách). N ok, đi chơi về e nhắn tin cảm ơn, rồi thôi.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]tháng 12, e bắt đầu rủ N đi dạo. thoạt đầu N từ chối, sau 2-3 lần thì cũng ok. N hỏi e đường ra trường bên q8, vì trường e gần đó nên e chủ động đề nghị đưa N đi thi. hôm sau N ra Nha Trang (đi 1 mình ạ), lúc N về e điện hỏi cty lữ hành giờ xe về tp. 5g sáng e ra đón làm N rất ngạc nhiên. sau đó e và N gặp nhau thườg xuyên (đi dạo, đi ăn ...). noel e tặng N cái thiệp e làm. Lúc này e bắt đầu thích N rồi ạ. [/FONT]

    [FONT=&quot]28/1 N về quê, e gọi dt bảo có cái này muốn đưa N xem, đó là bộ lịch e làm từ nhữg hình ảnh trên facebook của N. N cười vì ngạc nhiên và thích thú(thú thật nhìn N lúc đó e chỉ mún ôm mừ hun thôi). Khoảng nữa tiếng tụi e về vì N còn thu xếp đồ. Trên đường về e nói để e đưa N ra bến xe. N nói không cần đâu, vì có chú nào đó sẽ đưa xe tới đón 2 cô cháu nhưng e mặc kệ. đúng giờ e phi tới nhà N, chào 2 cô của N rồi giúp mọi người đem hành lí ra xe. Rồi e đưa N đi,những người khác đi vs chú kia[/FONT]

    [FONT=&quot]Giao thừa e gọi điện chúc tết N. mùng 3 e gọi cho N nhưg không thấy bắt máy(e chỉ gọi đúng 1 lần rồi thôi,không fải kiểu gọi tới khi nào nghe máy mới thôi ạ).

    Mùng 6 tết e gọi N định hỏi khi nào xuống tp thì N bảo đang ở tp. E hơi ngạc nhiên và hẹn gặp N vào hôm sau. E đưa N ra q8 chơi rồi về. 1 tuần sau e hẹn N đi café, lúc về e đánh bạo thò tay ra sau nắm tay N (trước giờ e chỉ nắm lúc sang đường thôi ạ… ), không thấy N rút tay lại, e giữ 1 lúc rồi buông ra. Lúc về N nhắn tin cho e đại ý là 1 trong 2 bà cô ở nhà đã gặng hỏi về mối quan hệ giữa e vs N và bảo “nó đang thích con đó”. Và N hỏi e đang nghĩ gì. E không biết trả lời thế nào nên đùa rằng e có cần gửi lí lịch bản thân cho cô N không và N sẽ chuyển dùm e chứ. N nói cứ đưa đi , ok sẽ chuyển và còn nhắn "đừng thích N vì A (tên e ạ) sẽ khổ đó (để cái mặt cười sau chữ “khổ” làm e tưởng bở lắm ạ ). E bảo nghĩ linh tinh, đi ngủ đi, chúc ngủ ngon rồi thôi.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]3tuần trước, “tự dưng A lại thèm café. Hôm nào mình đi uống nữa nhở. Thứ 2 hay thứ 3 thì tiện cho N”. N chọn t3. e rung đùi ngồi chờ tới t3 rồi nhắn “7g A qua đón nhé” thì N reply “N có việc rồi. sr A. hôm khác nha”. E hơi bực ”bận ăn cơm huh” thì N tỏ vẻ khó chịu”túm lại là không đi đuợc”. E im, không nói gì nữa phóng qua tụi bạn chơi. Lúc về không bít ngu ngu sao lại nhắn “N đang làm gì thế”, nhắn qua lại rồi N bảo “đáng lẽ không reply lại cái tn hồi chiều đâu …. “ đại ý là N cảm thấy bị bó buộc. con gà trong e bộc phát, call N để giải thích nhặng xị lên rằng e chỉ đùa chứ không có ý gì, gà nữa là tự dưng lại hỏi “nếu cô N nói đúng thì sao ? “, N cười bảo thì tin nhắn hôm trước N đã nói rồi đó và rằng tụi e nên ít gặp nhau lại. Nhận ra mình dại nên e qua quít vài câu rồi cúp máy. E nghĩ kiểu này chắc N tránh mặt e luôn nhưng ngay hôm sau N nhắn hỏi thứ 5 e có đi học không, có thì cho N quá giang lên công ty. E ok. Từ đó tới cuối tuần e không đả động gì tới việc đi chơi nữa, thỉnh thoảng nhắn tin vớ vẩn. [/FONT]

    [FONT=&quot]Sang chủ nhật tuần sau, lấy cớ hỏi N về mĩ phẩm để tặng mẹ 8/3, e hẹn N đi uống nước sau giờ học. 2 đứa nói chuyện khá vui vẻ. Tối 8/3 tầm 10g15 áng chừng N đã về, e phi tới nhà N tặng quà, định chúc đủ thứ nhưg thấy N có vẻ lạ nên e nói gọn lỏn “mừng 8/3” rồi về. Sau e mới biết do N về trễ nên bị cô la(qui định 9g30 phải có mặt ở nhà ạ). Thứ 6, đang chán nên e rủ N ra ngoài chơi, N nói rủ T cùng đi luôn. E ok,lâu rồi e và T cũng chưa gặp nhau. Hôm đó chủ yếu T nói, e và N bận nhìn nhau ạ, thi thoảng chen vào vài câu bình luận. độ 1 tiếng thì giải tán. Lúc về e nhắn tin hỏi cô có nói gì không vì tụi e về hơi trễ so vs giờ qui định. N bảo cô ngủ rồi và thanks e. bọn e nhắn qua lại vài tin nữa rồi e chúc N ngủ ngon.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Sáng chủ nhật rồi, e call N bảo giờ lên trường đây , hỏi có muốn quá giang không, N nói để N tự đi, ừ thì thế cũng được. Chiều hôm đó, do tụi e tan trừơng gần như cùng giờ nhau nên e sang trường N định rủ N về chung nhưng nhắn tin thì không thấy reply nên e đợi tầm 10' rồi về luôn. Tới nhà thì e nhận được tin nhắn “ N về nhà rồi” – “uhm cũng đoán thế. Nãy đứng xem múa lân được 1tẹo” –“đứng đâu mà coi đc múa lân vậy” –“ trường N ấy, hình như có lễ hội hay j ấy, hay tối mình ra đó chơi đi” –“ không thích tới những lễ hội như thế đâu” – “ hehe.vậy N mún ra ngoài dạo 1 vòng không, A định đi bây giờ, 2hnay học ltục căng thẳng quá” – không thấy reply. E vẫn đi, 1mình. Tối về, e nhắn “về rồi này”-“đi vs bạn?” –“không. 1 mình,2hnay A căng thẳng quá” – “sr A nha. N không ra ngoài vs A dc. mà chắc sau này cũng sẽ không á"(lại mặt cười ở cuối tin nhắn)- "chuyện đó để hôm khác mình nói nha N.giờ A đang mệt lắm, A ngủ đây. G9 N”-“uh g9 A.à mà sau này có nhắn tin mà không thấy reply thì đừng trách N nha A, bạn tốt của N. mọi điều tốt đẹp sẽ tới với A”. e thảy dt lên bàn, không nhắn lại nữa.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Kính mong các bác cong050, dexter_eddy, namtuocbongdem, kurger, chị saodoingoi … vào giúp thằng e hiểu cái gì đang xảy ra và phải làm gì ạ …[/FONT]
  2. alone0shj

    alone0shj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    e này chắc đang bị phụ huynh cấm cho đi chơi cùng bác rùi :D
    tình hình này e nghĩ bác nên nhờ đến bạn T kia đi
  3. tn158

    tn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    e cũng nghĩ tới khả năng bị phụ huynh cấm. không chừng chuyện N hay ra ngoài vs e đã tới tai 2 cụ ở quê rồi. nhưng làm thì cũng đã làm rồi, bi jờ cái e cần tư vấn là tiếp theo nên làm thế nào ợ...

    ps:thanks bác aloneshj đã bỏ thời gian đọc hết bài của e (viết trong lúc cảm xúc trào dâng nên nó dài thế ợ)
  4. OCDcap3

    OCDcap3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kính mong các bác cong050, dexter_eddy, namtuocbongdem, kurger, chị saodoingoi … vào giúp thằng e hiểu cái đíu gì đang xảy ra và phải làm gì ạ …
    Ghi như thế này thì ...
  5. tn158

    tn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ocd: ghi thế này thì làm sao hở bác?
  6. OCDcap3

    OCDcap3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kính mong các bác cong050, dexter_eddy, namtuocbongdem, kurger, chị saodoingoi … vào giúp thằng e hiểu cái đíu gì đang xảy ra và phải làm gì ạ …
    Ghi như thế thì ... chỉ có các thủ đó đủ trình tư vấn cho bạn thui>:)
  7. tn158

    tn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    à, hix, bác khó tính quá, tại vượt quá số chữ nên post bài không được. thui để ghi lại vậy. "mong mọi người vào giúp đỡ thằng e ạ "
  8. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chuyện y như chuyện của mình. G của mình cứ bảo đừng thích nó nữa sẽ khổ đó. nó chỉ coi là bạn có chuyện gì buồn thì đem ra kể mình nghe. thế rồi mình có chuyện buồn thì nó tránh. mong các cao nhân chỉ giáo để em có dịp ké nữa :)
  9. alone0shj

    alone0shj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy đã muộn rùi thì thui đọc xong bài của bác xong cũng hết ăn sáng luôn :))
    hiện tại bác phải nhờ cái bạn tên T kia giúp thui, nhờ bạn đó tác động hộ hoặc rủ đi chơi
    đấy là giải pháp hiện tại thui còn phải xem diễn biến thế nào mới có thể hành động tiếp đc :D
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nó chứ ngồi đây mà đoán mò, nếu đúng là gia đình cấm thì nó sẽ nói thế, ko thì chú fải tự hiểu.

Chia sẻ trang này