1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế này là sao hở các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tn158, 15/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tn158

    tn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thế nếu a ta quay lại tấn công típ sau khi e gái hết bực mình thì sao ợ ?
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ờ, cứ tạm thế đã nhé. Nếu có ý định nhắn tin, gọi điện trở lại thì đừng nhắn những tin kiểu như : em đang làm gì? Hay dạo này em thế nào? Hoặc em ăn cơm chưa? Có gì mới không?.... Những tin ấy chán lắm, chẳng muốn reply.
    Nên gọi điện nói chuyện hoặc nhắn 1 cái tin gợi trí tò mò cho em nó khiến em ý buộc phải nhắn lại cho mình, nhé :)
  3. tn158

    tn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cũg gần tháng rồi e mới vào lại topic
    Đầu tiên e cảm ơn mọi ng đã bỏ tgian vào đọc chuyện loằng ngoằng này
    Thứ nữa, nhận xét của saodoingoi rất chính xác
    4 tuần qua đã có nhữg chuyện mà e không lường trc dc

    Tuần 1 , vài ngày sau nhữg tn đó, N mất túi xách (cả giấy tờ lẫn điện thoại). thằg e biết tin thì ngớ người ra,vội call ngay cho T để hỏi xem N có bị làm sao không , T nói nó chỉ bị mất đồ thôi chứ không sao cả. e nhẹ cả người nhưg vẫn send message trên facebook hỏi thăm N “N có làm sao k ? A call N mãi mà k dc” – “ N bị mất dt rồi nên A call k dc đó”.

    Cn tuần sau đó, e tới trường gặp N. tới sớm cả tiếg nhưg vừa tới thì gặp N
    -trốn học humz
    -đâu, nhức đầu qá nên về sớm. A đi đâu đây?
    -qa gặp cô Robinson, N biết cổ ở đâu không? ( mất dt N tự nhận mình giống Robinson ợ)
    N lườm e cái rồi tụi e cùg về. N nói có vài câu muốn hỏi e, café nhé, e ok. Phục vụ lâu không bưg nước ra nên tụi e về luôn. Vừa ra thì trời mưa N hỏi e có mag áo mưa không, e đưa luôn cho N nhưg N cười và lấy áo mưa ra. Thế là của ai nấy mặc rồi ra
    Đi tới gần nhà N nói N về nhà mà và hỏi lại e đi đâu đây. E gọn lỏn “ đường nào cũg về La mã cả”. N không về nhà mà lại rủ e đi trà sữa. Lúc chờ nó mang nước ra, e jỡn “ đợi mãi mà chưa thấy hỏi câu nào đấy” . N nhìn e với ánh mắt nghiêm lắm ợ( e chưa thấy bao jờ). thằg e không jỡn nữa, nhân bàn bên cạnh oang oang về bazooka, tên lữa đạn đạo … e đế luôn “típ theo họ nói về xe tăg đấy” chủ yếu là để khỏi bị ánh mắt kia làm mất tinh thần. N cười bảo e tập trug vào N sắp nói đây “ chúg ta nên dừg lại, không có kết quả đâu” – giọng N rất nhỏ nhưg tim e vẫn rớt ra ngoài. E nhìn N 1 lúc rồi bảo “ hnay A qua gặp N là có chuyện mún nhờ N tư vấn. chuyện tình cảm của thằg bạn A”. rồi e lấy chuyện của mình ra hỏi N “không biết việc cô ấy giữ khoảng cách là do fía cô ấy hay do gia đìh cô gái. N nghĩ sao”. N nói là do cô gái,nói bạn của A nên dừg lại trước khi lún sâu hơn, rằng sẽ không có kết quả đâu (chỉ có bại não mới không hỉu thằg e đag nói ai)… rồi khôg ai nói j nữa. lúc về N muốn e lấy áo khoác của N, bảo e mặc cho đỡ lạnh (lúc vào quán e ướt nhẹp lại ngồi ngay quạt, chắn jó cho N). “N cứ mặc cho đỡ lạnh” – e dắt xe ra cho N. Tối đó e treo stt “k nên ún trà sữa lúc trời mưa dễ bị teo tim” – N nhảy vào chat chủ íu chọc e về stt đó và nói “hay thật bữa mới nhắn tin nói A nt mà k thấy reply đừg trách N thì vài ngày sau mất dt luôn, cứ như điềm báo ấy” – “uhm điềm báo có dt mới” – “thế mún llạc vs N thì làm sao” – “ nhìu ng cũg hỏi thế. N cũg chưa bít làm sao”

    Tuần típ theo đó nhà e có chuyện, cộng thêm luận văn trên trường nữa nên thằg e hơi bị áp lực. e viết trên facebook “ chỉ mong bsĩ nhầm lẫn”. N có vào comment hỏi e bị sao. Vài ngày sau e gặp N trên yahoo N hỏi e bữa đi mưa về bệnh à, e bảo khôg fải e mà là mẹ e, tuần sau nhập viện. N cũg độg viên này nọ, mẹ e sẽ không sao … đoạn chat rất bìh thườg

    Tuần rồi mẹ e nhập viện, e fải lên chăm mẹ rồi làm luận văn trên trường nữa nên cũg lu bu. Cuối tuần sẵn trường e gần trườg N nên e tạt qa gặp N. Khi nhìn thấy e, trog mắt N là câu hỏi bự chảng “A làm gì ở đây?” - “mấy ngày không gặp N nên sẵn học gần đây A ghé thôi”. Tụi e lại về chung. N đi xe của cô nên e hỏi luôn
    -lại đem xe đi rửa humz
    -uhm, cả lấy hình nữa để làm lại giấy tờ
    N hỏi e hnay thế nào, e thì có sao nói zị thôi ság ở viện, trưa đi học, tối lên gặp thầy hướg dẫn luận văn.
    -A về nghỉ ngơi đi, fải giữ sức khỏe chứ
    -không sao đâu, nếu không đi vs N thì A cũg đi đâu đó à chứ không có về nhà
    -A không về nghỉ thì N cũg khôg đi đâu nữa hết
    N về thật ợ. Tối đó tụi e gặp lại trên yahoo.
    -chìu nay A làm N khó xử thật đó. A cứ làm theo ý mình, không qan tâm đến ng khác j hết. N nói đúng không, A fải giữ gìn sức khỏe chứ, N không muốn A fí tgian đi theo N như thế
    ….
    Và e đã fạm sai lầm : thú nhận tcảm của e
    -N thích A như 1 ng bạn. lúc đầu N cũg địh tìm hỉu A nếu hợp thì wen nhưg A khôg fải là ng đó của N. tạm thời N vs A sẽ không llạc nữa, để A có thể coi N như 1 ng bạn bt.
    --------------------------------------------------------------------
    vô fương cứu chữa rồi ợ ?
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chết cười với cái chú này, tự chú đưa cờ trắng lên vẫy vẫy rồi hỏi có cách nào đánh thắng quân địch không thì câu trả lời đương nhiên là không rồi.
  5. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn N của chủ top thật đúng là 1 người con gái tốt, biết cách cư xử trong tc. Bạn chủ top nên trân trọng quyết định của N và ngừng liên lạc. Đúng là sẽ rất đau, rất khó chụi, nhưng bạn phải biết rõ là mqh này đã chấm dứt, lỗi ko phải của bất cứ người nào nên bạn đừng nên tự trách mình. Hãy rút kinh nghiệm và bước tiếp.
  6. tn158

    tn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tự vẫy cờ trắng ợ ???
  7. Lex_luther_9x

    Lex_luther_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn không ngại thì vẫn có thể chờ, nhưng mà cơ hội ít lắm.mình nghĩ thế.nên tập trung vào hành động giúp đỡ, để 1 ngày đẹp trời nào đấy e ý có thể thay đổi, còn trò chuyện cố gắng như 1 người bạn thế thôi.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mình vội quá, chưa giúp gì được bạn cả, nhưng mình đã sửa lại cho bạn bài đầu tiên của topic, xóa từ văng tục đi rồi đấy.
    Nhắc bạn lần sau không nên văng tục và dùng từ đệm trong bài viết nhé.
  9. tn158

    tn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thanks mod đã nhắc nhở, mà tự dưg nhìn chữ kí mod kruger thấy đúng tâm trạng qá ợ
  10. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chia buồn !

Chia sẻ trang này