1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế này là tạch rồi hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nirvana789, 02/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nirvana789

    nirvana789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nói rõ hoàn cảnh cho các bác nghe:

    Em sinh năm 85, cáo 91. Học chung lớp đại học, em làm lớp trưởng ( em học trường thứ 2, vừa làm vừa học, gia đình hoàn cảnh khá giả, tự kiếm đủ để trang trải cuộc sống thoải mái, ra trường là có công việc ngon lành). Cáo xinh gái,gia đình bình thường, nhiều a theo đuổi

    Bọn em giờ năm thứ 4. Trước đây năm thứ 2, em cũng có đá đưa tán cáo nhưng thấy có vẻ ko có cơ hội nên thôi. Giờ cuối năm 4, em quay lại tán cáo. Tình hình là cũng chưa sáng sủa lắm, rủ đi chơi riêng là cáo từ chối ngay (cáo này thuộc dạng kỹ tinh, khi nào có tình cảm lắm thì mới đồng ý đi chơi riêng).

    Vì thế mà em toàn phải đến nhà cáo chơi (bố cáo mất rùi, nên chỉ có mẹ và em gái). Em đến chơi thì cáo tiếp đón nói chuyện bình thường. Hôm trước em có mang ảnh sang cho cáo, rùi ăn cơm luôn nhà cáo, nhưng mà thấy cáo toàn nt vs thằng nào ấy, còn kể là có thằng đấy định tặng cho chậu hoa tuylip hoặc chậu đào cảnh, cáo hỏi em là lấy cái nào thì hợp hơn.

    Em thì được mẹ cáo rất là quý, còn cáo thì em chả biết. Theo các bác ca này thế nào? Tiếp hay là thôi

    P/s: trong mắt bọn lớp em thì em thuộc loại dân chơi, galang, đúng kiểu đàn anh. Nhưng có vẻ hơi lăng nhăng, vì thỉnh thoảng lại có mấy em lên lớp ngồi cùng em( dù e chả thích đứa nào cả).
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Tạch đâu mà tạch! :-?

    Nói chung là nên ém nhẹm cái danh hiệu lănh nhăng cho an toàn!

    Miềng từng quen 1 anh lấy vợ sau 5 năm yêu đương mà ko có lấy 1 lần ra đường đi chơi riêng! :)) Chỉ toàn đến nhà chơi thôi nên nếu Cáo thấy như thế mới đáng tin thì ... chịu khó tý! =))

    Mẹ Cáo quý là tốt rồi! Cái vụ nt thì nên tỏ ra khó chịu tý, đừng gay gắt nhưng đại ý ... dỗi bỏ về vì "em bận thì mai anh đến sau nhé" + cười ko tươi lắm! :D Em hỏi lấy cây nào thì cứ bảo sao ko lấy cả hai! :))

    Nói chung nt, gọi điện bt, hỏi thẳng xem có người yêu chưa! Xem trả lời ra sao rùi tính tiếp!
  3. nirvana789

    nirvana789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay em lại đến chơi, mang ít đồ sang cho mẹ cáo. Cáo đi chơi vs bạn c2 của cáo. Em ngồi đến 22h15 thì cáo về cùng 1 đống bạn. Em ngồi 1 lúc rùi bảo về trước. Vừa về đến nhà thì cáo nt là có chuyện muốn nói. Em cũng đoán đoán ra cáo định nói gì, nên em nt lại là em ko phải nghĩ gì cả, a quý e và mẹ thì a sang chơi thôi. Cáo nt lại là em cảm ơn a quan tâm, nhưng em ko thích thế này, em mệt mỏi lắm. Chắc là tạch rồi các bác ạ. Các bác khuyên em làm gì tiếp
  4. nirvana789

    nirvana789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em xin kể lại đoạn tin nhắn mà em vs cáo vừa nhắn đêm qua:

    Cáo: Anh về chưa? em có chuyện muốn nói

    Gà: a về rồi. Em ko phải nói đâu, anh biết em định nói gì. Ko sao đâu, em cứ coi a như bình thường, Anh quý em vs mẹ thì a sang chơi thôI. Đừng nghĩ gì cả

    Cáo: Em ko coi như thế đc. Em rất cảm ơn a quan tâm em. Nhưng e ko muốn như thế này 1 chút nào. Em mệt mỏi lắm. Anh đừng làm gì nữa cả, như thế e thoải mái hơn

    Gà: Anh đi ngủ đây, chúc e ngủ ngon. Hehe

    Cáo:Tính e thẳng thắn, em muốn cái gì cũng rõ ràng, ngần đấy thời gian là quá nhiều rồi. Có thêm nữa cũng ko đc gì. Anh đi ngủ đi, g9

    Gà:Ơ hay nhỉ! Anh có nói gì đâu nhỉ mà em lại phản ứng như thế. Em thích làm gì thì em làm. Anh làm gì ảnh hưởng đến em à? Trẻ con quá

    Cáo: Có ảnh hưởng đấy

    Gà: Ảnh hưởng gì? Anh còn chưa bao giờ nói trước mặt e là a thích e cơ mà, Em tự nhận đấy à, còn quan tâm kiểu như e thì vs cô nào a cũng quan tâm thế. Đừng có tưởng bở nữa đi, hehe

    Cáo: Vâng, ko phải a thích e thì tốt quá. Em cứ đề phòng nói trước thôi. Em ko thích như thế, còn cô nào thích thì kệ. Nên a đường làm thế vs e, em ko quen nhận sự quan tâm cug người khác như thế.

    Gà: tính a vẫn quan tâm vs mọi người như vậy. Anh quý ai hơn thì quan tâm hơn 1 chút, em ko thích thì thôi, làm gì mà phải nóng. Lần sau a nt, gọi điện thì ko trả lời nữa. Đến nhà chơi thì ko tiếp là đc. Rm cứ thoải mái đi, vs a thì chả có gì to tát, phức tạp cả.

    Cáo: Em chỉ nói đến thế. Còn tùy a suy nghĩ

    Gà: Anh cảm ơn em đã nói trước. Hjhj, Mà em có nhóm bạn vui nhỉ. Thoải mái đi nha, chúc em luôn vui vẻ

    Các bác cho em cao kiến ạ! em cảm ơn
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú chứng minh cho em ý 1 điều rằng chú có si tình cũng chẳng qua chỉ vì hiếu thắng. Chú muốn chiếm lấy tình cảm của em ý bằng cách gây ra các áp lực. Em ý cần người biết yêu em ý, còn chú thì chưa biết yêu chứ chưa nói tới cách làm. Thôi, bỏ đi, chú kiếm em nào cần những thứ chú có cho đỡ vất vả.
  6. nirvana789

    nirvana789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng thật! Nhưng em thực sự cảm thấy yêu cáo, ko phải tán cáo vì hiếu thắng, mà thực sự cảm thấy rất thích tính của cáo. Nhưng có lẽ những gì em thể hiện ra lại ko phải như những gì em nghĩ, có lẽ cáo vẫn ko thể hiểu được tấm chân tình của em hoặc em cũng ko phải là mẫu người mà cáo thích. Tán em khác thì rất là đơn giản vs em. Mong các bác cao nhân chỉ cho cách thể hiện sao bây giờ để cáo có thể hiểu được em tán cáo ko phải vì hiếu thắng,vì giờ e có làm gì cáo cũng tỏ ra khó chịu.
  7. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn ko nên chấp gái từng câu nói như thế, cụ thể hơn là giảm bớt cái tôi của bản thân đi. Cơ bản b h là e nó cũng a kay bạn vụ gọi điện r, h mà muốn tiếp thì phải thật đam mê và kiên trì vs e í. Xác định tư tưởng ko tán được thì cũng để luyện công, có làm cái gì mà e ý đáp lại ko như ý mình thì cũng ko đc nản và cư xử với e í mềm mỏng hơn như kiểu vs e gái í ( cái này e là khó). Đọc lại sách vở, thời gian dỗi thì nên chơi trò gì mình thích cùng bạn bè nếu ko có chương trình gì thì cũng ko nên ở nhà. Ăn ít thịt thà thôi, chưa tán e khác nhưng nếu có cơ hội thì cũng ko nên bỏ qua, cứ lưu liên lạc để đấy, bao h xoắn qua có chỗ để giải toả.

    Mình chỉ nói lan man thế chúc bạn sớm có đc điều mình muốn :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Theo mình bạn ko nên chấp gái từng câu nói như thế, cụ thể hơn là giảm bớt cái tôi của bản thân đi. Cơ bản b h là e nó cũng a kay bạn vụ gọi điện r, h mà muốn tiếp thì phải thật đam mê và kiên trì vs e í. Xác định tư tưởng ko tán được thì cũng để luyện công, có làm cái gì mà e ý đáp lại ko như ý mình thì cũng ko đc nản và cư xử với e í mềm mỏng hơn như kiểu vs e gái í ( cái này e là khó). Đọc lại sách vở, thời gian dỗi thì nên chơi trò gì mình thích cùng bạn bè nếu ko có chương trình gì thì cũng ko nên ở nhà. Ăn ít thịt thà thôi, chưa tán e khác nhưng nếu có cơ hội thì cũng ko nên bỏ qua, cứ lưu liên lạc để đấy, bao h xoắn qua có chỗ để giải toả.

    Mình chỉ nói lan man thế chúc bạn sớm có đc điều mình muốn :)
  8. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    nếu bác tâm huyết với cáo này
    theo e bác cứ tiếp tục
    e đã gặp 1 trường hợp như bác r và ng ta đã thành công
    bác cứ đến nhà chơi đều . Bày tỏ quan điểm thích cáo với mẹ cáo để cô ấy giúp
    tự động sang nhà cáo chơi và rủ cáo đi chơi. k phải hẹn.
    dẫn cáo đến nơi cáo thích, k làu bàu càu nhàu khi cáo nt với ng lạ....
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ai chả bít là bác thật lòng cơ mà phải để em nó thấy là bác ko phải đang bi lụy em nó!
    Theo em bác cứ sang nhà chơi với mẹ cáo, chăm sóc giúp đỡ mẹ con cáo nhưng lựa giờ cáo ko có nhà thì sang!
    Hoặc sang nhưng ko thèm nhìn mặt cáo! =)) Cho cáo thấy cáo đã có phần quá đà với bác! :D
    Cáo nói thế rùi thì thôi đừng nt hay gọi điện nhiều nữa!
    Nói chung mọi người tư vấn cũng nhiều bác cứ lựa cái nào dễ làm thì làm! :D
  10. KenBin

    KenBin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    theo e nghĩ thì ý kiến của muội muội Glasshert07 là chính xác đấy..bây giờ gái nó cũng đang chán bác...bác cứ nt dt nhiều càng làm nó chán thêm..chỉ thỉnh thoảng nt cho cái tin hỏi thăm sức khỏe tình hình thế nào rồi thôi..ko nói j nhiều...chủ động giúp đỡ nhà e ấy thông qua mẹ vs e của gái..để gái thay đổi được suy nghĩ của gái về mình, rồi mới tính tiếp dc..bác cũng phải hòa đồng vs những đứa bạn ở lớp của gái để thăm dò và cũng để gái thấy mình ko như gái nghĩ..rồi nhiều khi nó lại có những tình huống để mình chứng tỏ bản chất đàn ông của mình..
    đấy là ngu kiến của e..xin các tiền bối đừng gạch đá ạ :D:D:D:

Chia sẻ trang này