1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamokato, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamokato

    tamokato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào ạ

    em ko có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực này lắm, nên nhờ các bác tư vấn hộ cho tình huống của con bạn em nha.
    Nó quen một anh cùng quê,đc khoảng hơn 2 tháng, anh ta ngỏ lời yêu, rùi thành người yêu. Lúc mới đầu anh ta luôn muốn đưa nó đến giới thiệu với bạn bè, gia đình. Nhưng nó chỉ mới gặp bạn bè thui.
    Rùi đc gần 1 tháng, anh ta luôn kể cho nó về những người con gái yêu anh ta, rùi sau đó còn nói anh ta đã có " vợ" tức người yêu ở quê.anh ta nói mình là bồ của nhau nhé. anh ta làm nó rất buồn, đã khóc rất nhiều, em ko biết an ủi nó ra sao. sau khi kể chuyện nghe rất thật, anh ta lại bảo anh đùa, làm gì có chuyện anh có vợ,anh ta bảo vì nghĩ sẽ lấy con bé ấy mà chưa từng dám chạm vào người nó ??? cái này em ko biết, các bác con trai cho ý kiến nhỉ?
    anh ta bảo khi kiss nó anh ta thấy run lên, đó có phải là yêu ko?jờ anh ta lại bảo chưa yêu nó.rùi bảo coi chuyện mình chỉ như giấc mơ. chuyện này rắc rối nhỉ? em chả biết rốt cục anh ta có yêu ko?
    Theo em thì anh ta chả yêu ai cả, anh ta yêu bản thân anh ta hơn. Nhưng vì em chưa yêu bao giờ nên nhờ các bác phân tích thêm
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như mơ em àh, nhưng tỉnh giấc xong là có chuyện cần giải quyết đó...Sao dạo này nhiều gà ở đâu ra thế nhỉ..hihi
  3. tamokato

    tamokato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cần giả quyết là chuyện gì ạ, giải quyết thế nào ạ, cho em ý kiến với. em bảo nó nên quên đi, nếu anh ta thật sự yêu nó sẽ tìm đến nó, như vậy đúng ko nhi?
  4. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này tán thế mà bạn bà cũng tin à , nghe kể thui cũng thấy giả dối lắm rồi , đúng là iu vào rồi chẳng bít được gi` hết
  5. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Mk, thằng ấy nói thế mà bạn em cũng tin được.
    Bạn em đúng là gà.
  6. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Trò nài tầm thường ồi !
    Thằng kia chả giỏi !
    tại bạn đàng ấy ngốc quá thoai !
  7. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Sao nói bậy thế!
    Công nhựn gà qué!
    Dưng mà thèng kia chăn gà cũng giỏi!
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Giỏi gì cái thằng ý, chỉ là một dạng lợi dụng sự nhẹ dạ củ người con gái thôi, giỏi thì kiếm mấy con cáo mà làm thịt. tớ ghét dạng này lắm
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện giải quyết hậu sự sau khi tỉnh cơn mê í em
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Các em bé bây giờ không phân biệt được thật giả trong lời nói, hành động của các gã kia hay là bác nào đó giả vờ kể chuyện để dân tình vào bàn tán thế?
    Dạo này thấy nhiều ghê!
    Khuyên các bạn nên xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện thôi.

Chia sẻ trang này