1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO? CON GÁI AI CŨNG THẾ SAO?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hichichuhu, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO? CON GÁI AI CŨNG THẾ SAO?

    chuyện là thế này các bác ạ.
    Em có một cô bạn gái, bây h là ?otình trong như đã, mặt ngoài còn e?, chuẩn bị bước sang giai đoạn 2. Nhưng mà em băn khoăn quá cơ. Không biết là có nên tiếp tục với nàng không, vì ?, thôi để em kể lại ngọn ngành cho các bác nhé.

    Em với nàng quen nhau được hơn 2 năm rùi. Nhưng 1 năm gần đây em bị biệt fái ra Hn, mỗi tháng về SG báo cáo với côngty 1 lần (và báo cáo với nàng luôn). Vì thế time bên nhau của tụi em là rất ít. Vì thế nó mới nảy sinh nhiều vấn đề chứ ạ.

    Nàng của em thuộc dạng ?ocá tính mạnh? và cực kỳ độc lập. Các bác đã nhìn thấy cô gái nào vào SG 1 mình, không người thân, không bạn bè để tạo lập sự nghiệp chưa? Và bây h đã có 1 công việc đáng được mơ ước. vì thế mà em để ý nàng ngay từ đầu. nhưng sau 1 thời gian, cái tính quá độc lập đó làm em phát khùng.

    Như đã nói, em chỉ ở sg mỗi tháng 1 lần, vì thế nàng sống mà không có sự chăm sóc của em. Em áy náy lắm, nhưng nàng thì cóc cần. Không có em nàng vẫn sống khoẻ, vẫn vui vẻ. Làm như có em cũng được, không cũng chả sao. Làm em tự ái ghê gớm. Vui thì nàng kể chuyện cho em nghe, còn lúc buồn hay thất bại, không bao h nàng hé răng. Thành ra em chả hiểu nàng gặp những chuyện buồn gì trong khi em không ở bên nàng. Mà hỏi thì nàng nói không quen nói chuyện không vui với người khác. hỏi thế có tức không chứ. Em đâu fải là người khác, em là bạn trai nàng cơ mà.

    Nhưng đến hôm rồi, nàng làm em tá hoả tam tinh lên. chả là cuối năm nàng sẽ được nghỉ tới 1 tuần, mà nàng không biết đi đâu với ai, vì đâu có ai nghỉ được tới 1 tuần như nàng đâu. Xin nói thêm là nàng rất thích đi du lịch, nàng còn đi nhiều hơn em ấy chứ, dù nàng mới vào Sg chưa lâu. Và em thì không nghỉ được, cuối năm bận ngập đầu. Và các bác biết nàng nói gì không? Nàng sẽ đi Thái Lan hay Trung Quốc, hay Campuchia, tuỳ tình hình. Và NÀNG SẼ ĐI MỘT MÌNH. Lạy chúa tôi! Em không thể nào xin nàng bỏ cái ý nghĩ ngớ ngẩn ngu xuẩn đó đi được. các bác thử tưởng tượng xem, một cô gái, đi du lịch nước ngoài cả tuần liền, lại đí 1 mình. Trong khi đó, nàng còn có em. Ôi trời ôi.

    Em nói thật nàng là cô gái đầu tiên của em, nên em không rõ các cô gái khác có làm thế không. Và trong trường hợp àny thì các bác làm thế nào.


    Em rất yêu nàng, Nhưng với 1 cô gái như thế, em băn khoăn lắm. liệu em có ý nghĩa gì với nàng không? Và đó có phải là một cô gái thật sự không? Em fai làm gì?

    Bây giờ em xin các bác cho một vài chỉ giáo được không ạ? Em đang rối lắm, mấy hôm nay không biết làm gì. Em có nên ra tối hậu thư, hoặc là đi chơi, hoặc là không có em không hả các bác?

    Giúp em với! Đa tạ các bác trước.
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Y học bó tay! Tui cũng chưa gặp người nào cá tính như thế cả! Chắc phải lấy độc trị độc thôi! Khó như ván cờ thế! Mấy bác nào có kinh nghiệm nhảy vô cho ý kiến đi!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bác này lạ, một cô gái lý tưởng thế còn đòi cái ri` nữa đây?
    Các bác chỉ được cái to mồm kêu gào bình quyền cho phụ nữ, nghe quân tử ghê. Thế mà phụ nữ mới đứng lên độc lập một chút đã sợ không chịu dựa và mình. Các bác nam nhà ta ngày nay đúng là hơn hẳn cha ông ta ngày xưa về khoản gia trưởng
    Thế hỏi thật các bác nhá, một cô người yêu mà suốt ngày mè nheo, nhõng nhẽo, hơi chút thất bại là kêu gào ầm ĩ lên..., liệu các bác có còn thời gian mà làm việc nữa không? Hay lúc đấy lại :Các bác ơi, em mệt mỏi với nàng lắm rồi Thật đằng nào các bác cũng nói được
    Nàng đi du lịch một mình thì sao? Hãy cứ để cho nàng một lần được tự mình làm một việc mà nàng thích xem nào! Đi Thái, Lào, cămphuchia... gì gì thì làm sao? Khối người đi một mình đấy, chết ai? Thời buổi văn minh hiện đại, người ta đi du lịch như đi chợ, còn sang cả Châu Âu, Châu Phi, Bắc Cực, Nam Cực... ý chứ. Em là em nghi vụ này bác hơi thiếu tự tin, bác không tin tưởng vào nàng, vào tình yêu của nàng nên bác sợ. Bác cứ phải kèm chặt lấy nàng. Thế là hạ sách bác ạ
    Đấy, em chỉ có mấy ý kiến nhỏ vậy thôi, bác nào ko nghe được thì cũng đừng mắng mỏ chi em. Em chả khóc ầm lên thì lại nói con gái mau nước mắt, mà không khóc, các bác lại bẩu: đồ con gái trơ trẽn
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Keke, bà chị đang lấy kinh nghiệm ra truyền thụ đấy hử...Hic, em đọc mà thấy nó cứ ông sao thía nào ấy...
    To U: Sời, cô ấy mà yêu chú thì có đi đâu thì cũng thế mà thôi, roài sẽ quay về...Sống thì cần nó niềm tin, mất nó thì yêu thía nào được...


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  5. NguoiGiangHo

    NguoiGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thay vi noi o day , hay noi thang voi co ay nhu nhung gi ban da noi tren nay , dam bao la ban se co cau tra loi ... Nhung mo,,,,, cau tra loi the nao thi to khong biet .hehhehhe!
    Đời ta cô đơn , nhưng ta chẳng thèm tìm ai !
    Đời ta cô đơn , nhưng ta vẫn cứ yêu đời.....!
  6. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao vờ ra tối hậu thư nếu vẫn còn muốn hi vọng...Believe me !!! That''s all I can say.
  7. ConRuoiDen

    ConRuoiDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh mà ra tối hậu thư là hạ sách, cố gắng sắp xếp công việc và thời gian với chị ấy để tham gia đi cùng là thượng sách, để chị ấy đi một mình mà không kêu ca gì là trung sách.
    Em và đa số các cô gái độc lập thời bây giờ, cố gắng giữ cái việc làm của mình một là để không phụ thuộc vào kinh tế, hai là chẳng may sau này cãi nhau với chồng không muốn gặp trong một thời gian thì đi du lịch, hì hì
    Chúc anh có được quyết định phù hợp.
    Con Ruồi Đen
  8. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tôi chắc chắn là: Nàng của cậu đã nắm được thóp của cậu rồi. Mọi suy nghĩ, hành động của cậu đã được ghi vào bộ nhớ của cô ấy rồi. Như vậy là chẳng còn gì mới mẻ cả, trong khi cô ấy là người ham thích sự di chuyển, hoạt động, mở mắt nhìn ra bên ngoài. Không thể nói sự nghiệp là quan trọng nhất đối với cô ấy được, cái quan trọng nhất đối với cô ấy là sự tự do làm những điều mà cô ấy thích, và quan trọng hơn cả là thoả mãn niềm đam mê của mình. Để sở hữu tâm hồn nàng, cậu hãy thay đổi mình đi, hay tệ hơn thì thay đổi quan niệm của nàng về cậu.
    Vài dòng ngắn gọn, nói ít hiểu nhiều. Hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông: Độc lập, tự chủ, biết kiềm chế bản thân, dứt điểm khi có cơ hội. Máu lên nào chàng trai.
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Ăn cắp bản quyền câu " Y Học Bó Tay " nhé...Nan giải..He...
    Hình như bạn và người yêu bạn..2 thái cực khác nhau ý...Người đàn ông thì lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn để làm cho người iu mình cảm thấy tin tưởng..Cảm thấy bạn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi buồn bực hay có chuyện gì cần giải quyết...Nhưng có lẽ bạn không đảm nhiệm tốt vai trò này..Bạn để người iu bạn tự quyết định wá nhiều thứ...Thời nay..Trai gái bình đẳng..Chuyện đấy không thể phủ nhận được..Nhưng dù sao..Trong gia đình...Người đứng đầu không thể là con gái...1 người đàn ông sống dựa vào vợ ( Ví dụ thôi )..Cái gì cũng ậm ùh để vợ giải quyết chẳng khác nào là 1 người đàn ông bất lực...Người ngoài nhìn vào sẽ lắm đàm tiếu không hay...Rồi sau này..Sống chung..Mỗi khi cãi nhau xảy ra những chuyện vợ nói mỉa mai chồng..Dần dần..Gia đình tan nát....
    Có thể là do bạn chiều người iu bạn wá..Có thể là do bạn hiền lành...Cái đó tốt thôi..Nhưng bạn cũng nên thay đổi 1 chút trong việc quyết định....Mới cả quên nói với bạn là...Con gái họ thích 1 người đàn ông của gia đình hơn là 1 người đàn ông của xã hội...Dù bận bịu đến mấy..Bạn cũng nên bỏ ra chút thời gian để quan tâm đến người iu bạn hơn...Thử đề nghị với người iu bạn về chuyến đi chung của 2 người cuối năm nay xem....Rồi mọi chuyện lại tốt đẹp thôi....
    Chúc bạn may mắn......!!!
  10. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em biết là nếu đi được với nàng thì là tốt nhất. Nhưng cái kẹt của em là em không thể đi được, mọi người biết rồi đấy, cuối năm cty nào cũng bận. chỉ có nàng được sếp cưng nên cho nghỉ thoải mái thôi.
    Có thể mọ người cho em là ?okhông có bản lĩnh?, nhưng dạ thưa các bác, em đã làm hết cách có thể được. Đúng ra thì em không dám ra tối hậu thư, vì thực sự là em sợ mất nàng. Em đã dùng mọi cách khuyên răn nàng bỏ cái ý định ngu xuẩn đó đi, nhưng nàng nói, hôm đó em ở hn, nàng biêt đi chơi với ai, không lẽ nằm nhà cả 10 ngày sao.
    Nói thật với các bác là, như bác Nokia nói í, em cũng hơi ngại cái khoản là sau này về nha thì ai sẽ là chủ gia đình. Em không fải là người nhu nhược (có thế nàng mới chịu yêu em chứ các bác tưởng), nhưng đôi khi bên nàng, cảm thấy mình không fải là chỗ dựa cho nàng, vì nàng không cần, thì cũng buồn lắm. Nhưng em nghĩ sau này nếu lấy nhau thì chắc nàng sẽ là người vợ tốt, vì nàng khá am hiểu về cách sống, và qua thời gian yêu nhau thì em biết.
    Thôi quay lại với chuyện đi du lịch của nàng đi, em không muốn nàng đi một mình, vì em lo cho nàng. Và em đã nói thế với nàg rồi. Nhưng nàng chỉ cười và an ủi em là đừng có sợ.
    Em thì không sợ, vì nàng đủ bản lĩnh để đi một mình và không gặp rắc rối gì. Nhưng em không thích một cô gái đi một mình như thế. Nếu các bác có người yêu, các bác có để nàng đi một mình trong thời gian dài vậy không?
    Ôi, rắc rối quá, em vẫn chưa tìm được ai tư vấn hiệu quả cả, càng đọc các bác càng thấy rối hơn.

Chia sẻ trang này