1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO? CON GÁI AI CŨNG THẾ SAO?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hichichuhu, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sao không dẫn nàng ra Hà Nội lun...như thế nàng vừa được đi du lịch vừa ở bên anh.Vậy là tiện đôi đường nhá.Ra ngoài đó nhớ tranh thủ dẫn nàng đi chơi...
  2. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Sai , sai rồi , đơn giản là cô ấy có tư tưởng quá độc lập .Và nói thực với bác , thì hình như bác không phải là sự ngưỡng mộ của cô ấy ,.Trong tâm trí của cô ấy thì những gì bác làm được thì cô ấy cũng làm được , nên có lẽ mới như thế .
    the black and cold coffee......
    Camélia
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ giỏi nói thôi, bây giờ mà thử đứng trong địa vị anh bạn này mà xem, gần như tất cả những lời khuyên đều có vấn đề cả. Em thì là con giai nên em chẳng biết nói gì, vì có nói thì cũng giống các bác mất, nhưng con em em nó bảo đúng là vớ vẩn, ai lại để cho người yêu mình đi du lịch một mình bao giờ. Khuyên gì thì khuyên nhưng chắc chắn cuối cùng người quyết định vẫn là bác hichihuchu thôi, bác mà quyết định sai thì bác chết thôi, chứ trong topic này chẳng ai bị sét đánh cả đâu, he he...
    P/S: Lời khuyên (đểu) của em này, nếu là em thì em xông vào chổ nguy hiểm nhất để tìm cơ hội cho mình, tức là làm mặt giận nàng. Con gái thường coi thường đàn ông hay qụy luỵ lắm, nàng mà rắn lại thì em mặc xác nàng, chẳng bõ!
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  4. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    hihi Có cần thuê người đi cùng nàng không. KTT cũng được nghỉ Tết tây đến 10 ngày lận mà chưa biết đi đâu đây. Nhưng không đảm bảo đi với con gái thì an toàn 100% đâu nhe'' hehe
    Nói vậy thôi chứ bác có cô người yêu lí tưởng thế còn gì? Nhưng có lẽ lí tưởng quá thị họ yêu cầu cao lắm đấy, bác cẩn thẩn. Cứ manh động là mất nàng như chơi đấy.
    Chúc vui!
    KhiTaTre
  5. davidoff

    davidoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn cũng đừng lo lắng quá, chủ yếu là phải tin tưởng ở người yêu của bạn thôi. Hồi trước mình cũng nhằm đúng lúc người yêu đi công tác dài ngày để làm 1 chuyến xuyên Việt, rồi lại về HN trước khi chàng về 1 ngày để đi đón chàng, có sao đâu. Chàng lại còn ủng hộ nhiệt liệt nữa (sợ mình ở nhà thì buồn mà). Đừng có cuống lên thế chứ, trừ phi cô ấy có kế hoạch đi cùng 1 anh chàng nào khác thôi
  6. marineHQ

    marineHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chỉ toàn nói những lời khuyên dành cho việc trước mắt mà quên đi bản chất của vấn đề.Theo tôi nghĩ thì vấn đề của anh bạn này là chú ấy lo bạn gái quá mạnh mẽ,có lấn lướt mình hay không thì chưa biết,nhưng sự thực là cô ấy không giống người yêu lí tưởng mà chú ấy mong đợi,right?Việc cô ấy đi chơi 1 mình hay mấy mình,1 tuần hay 1 tháng,không quan trọng.Đó chẳng qua là "giọt nước làm tràn li nước " trong cách quan hệ , cách suy nghĩ của chú ấy mà thôi.Tôi thì cho rằng chính cái cách mà chú ấy đối xử với người yêu càng làm cho cô ấy muốn chứng tỏ mình hơn(tôi không quan tâm cô ấy có thực sự là 1 cô gái mạng mẽ không.Kể cả trường hợp cô ấy yếu đuối đi chăng nữa,cô gái hay chàng trai nào cũng muốn chứng tỏ bản thân mình trước người yêu)Nếu anh bạn này ở địa vị 1 cô gái luôn được người yêu mình chăm sóc đến mức quá mức,suốt ngày lo lắng hỏi han,khuyên là em nên làm cái này không nên làm cái kia xem,chú sẽ như thế nào?.Nhất là cô chú lại ở trong tình cảnh cách xa nhau,không có mấy thời gian ở gần nhau.Chú nên lấy làm mừng khi cô ấy có bản lĩnh như thế.
    Theo những gì chú kể thì tôi thấy cô gái đó thực sự là rất mạnh mẽ,hơn nữa lại có tình cảm chân thật với chú,chú còn mong gì nữa ?
    Tôi cũng rất hiểu suy nghĩ của chú.Chú mong mình là chỗ dựa cho bạn gái,right?Nhưng the fact is that chú đã yêu 1 cô gái như vậy.Thế chú định làm gì đây?Bỏ chăng?Không bỏ được!Vậy thì còn lựa chọn nào nữa chứ
    Tôi khuyên chú 1 câu thành thật : Vẻ bề ngoài không làm nên con người.Tôi có cảm giác chú còn hơi đặt mặt hình thức.Chú muốn bạn bè trông vào đều thấy chú là 1 người yêu lí tưởng,1 chỗ dựa vững chắc cho người yêu,right?Vậy thì .... giống tôi.Ai chẳng thế!Nhưng chú phải ý thức được là muốn một người-yêu-có-cá-tính-mạnh lấy mình làm chỗ dựa,bản thân mình phải như thế nào đã.Chú cứ "Mấy ngày nay em rối lắm , không làm được gì " ,thật quá sai lầm.Được,chú cứ để cô ấy đi lần này đi,đừng nhắc lại chuyện này nữa.Chú đã đi làm,tức là đã là 1 người trưởng thành rồi,hãy có cái nhìn xa hơn.Hãy tự hoàn thiện mình hơn,ok?Rồi sẽ có 1 ngày chú sẽ trở thành niềm tin cho cô ấy.Niềm tin,chứ không phải chỗ dựa(chú đừng mong gì 1cô gái mạnh mẽ như vậy dựa dẫm vào ai,kể cả vào bố cô ấy ,just joke)
    Chuyện gì cũng phải có thời gian.Chú không thể đến trước mặt cô ấy và nói : "Ok,bây giờ anh muốn em phải luôn trông cậy vào anh.Có chuyện gì vui buồn em phải kể hết với anh.Và,nếu lần này em còn nhất định đi 1 mình,anh sẽ bỏ em!"Haha,chú nghe có thấy chuối không .Believe me,muốn cô ấy tin tưởng vào mình,trước hết chú phải thể hiện cho cô ấy thấy chú là 1 người-đàn-ông-mạnh-mẽ,chứ không phải 1 người-bạn-trai-lí-tưởng.
    Và ngược lại,chú phải treat cô ấy như là 1 người-phụ-nữ-độc-lập,chứ không phải là 1 người-bạn-gái-trong-mộng
    Well,then good luck!
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ yếu tim nhì
    Phải em em cho đi luôn
    He he he người ta thích độc lập thì cho độc lập luôn
    Bác cứ phải làm thế.Bác cứ thử để tầm 2 tháng khỏi phải hỏi thăm đi xem ai nhớ ai trước.Bác cứ hấp tấp .... kiểu đó mình phải chịu khó ngồi yên đã rồi tính h êh
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  8. hoacucvangvn

    hoacucvangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi rất thông cảm với bạn trong hoàn cảnh hiện tại! Tôi đồng ý với bạn nếu cứ chiều theo quan điểm của cô gái ấy thì không biết sau này sẽ ra sao? Bởi có lẽ bạn cũng đồng ý với tôi là nam giới chúng ta cũng cần 1 người con gái có bản lĩnh, có cá tính riêng trong cuộc sống (tôi chắc rằng bạn yêu cô gái đó phần lớn vì điểm này đúng k0?). Nhưng nếu tính cách của cô gái ấy quá mạnh mẽ như chỉ muốn làm theo ý mình mà k0 quan tâm đến ngườii xung quanh thì cũng k0 nên đúng không? Mặt khác như bạn nói bạn là bạn trai của cô gái đó mà mỗi khi có "tâm s?" gì đó ngườii đó cũng k0 muốn chia sẻ với bạn! Điều đó chứng tỏ bạn và cô gái ấy chưa có được sự đồng cảm, mà trong cuộc sống điều đó quan trọng lắm bạn ạ!
    Tôi không hề có quan điểm gì nói rằng người con gái đó là... không chấp nhận đc! Nhưng theo tôi bạn nên trao đổi thật chân thành, cởi mở nói rõ quan điểm, suy nghĩ of mình rằng bạn mong muốn điều gì? Tôi nghĩ rằng nếu người đó yêu bạn thực lòng thì sẽ hiểu bạn thôi! Trong T/Y cần có sự "hy sinh" vì nhau! Còn nếu nguời ta vẫn không thay đổi thì có lẽ bạn không hợp với người đó và cũng không nên buồn làm gì!
    Chào thân!
    Hoa Cúc Vàng
  9. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    dạ, cám ơn các bác đã tận tình khuyên giải. Em đọc thấy bác nào cũng có lí hết. nhưng mà trong hoàn cảnh của mình mới thấy sự đời chẳng đơn giản tí nào.
    Như bác nào nói í, em sợ người ngoài nói là em không fải là người yêu lí tưởng hay chỗ dựa của nàng, thì không fải đâu ạ. Em không quan tâm đến người ngoài nói gì, em chỉ cảm thấy là đôi khi sự độc lập của bạn em làm em thấy em như một người thừa, vậy thôi. Em muốn là người chia sẻ mọi thứ với cô ấy, mà cô ấy thì? Em hiểu hoàn cảnh của cô ấy nên thực ra em không dám trách, nói đúng ra thì em đến với cô ấy vì nể phục cái tính độc lập đó. Mà nhiều lúc thấy hết chịu nổi.
    Cảm ơn bác nào đã đề ra ý đưa cô ấy ra hn để cùng bên nhau. Hic, cô ấy không chịu. cô ấy ở Hn đã nhiều rồi.
    thực ra thế này các bác ạ. Em xin nói với các bác là boy thôi. Nếu các bác ở địa vị em các bác sẽ thấy thế nào. Vừa bực mình, vừa lo. Rồi cảm thấy bạn gái không chịu nghe mình thì cũng a kay một tí. Nói tóm lại là dễ khùng.
    Em có hỏi mấy thằng bạn xem có bồ thằng nào xử sự thế không thì chúng nó cười ầm lên, nói con gái bây h là thế. Không lẽ nàng nào cũng vậy sao? bạn em bảo, nếu em yêu nàng thật lòng thì kệ xác nàng, nàng đi đâu thì cuối cùng cũng về với em mà thôi. Còn nếu không thích con gái mạnh mẽ quá thì forget nàng đi là vừa, vì không lần này thì lần sau nàng sẽ làm em fát điên thôi.
    Em có quá ích kỷ không nhỉ? Hay là em nên kiếm một cô nàng hiền lành dịu dàng thôi. Nhưng vấn đề là nói gì thì nói em vẫn không thể bỏ được nàng, hic. Các bác lại chửi em nữa.
  10. traixaxu

    traixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ậy, thế sao bác không bảo nàng ra Hà Nội với bác. Ban ngày nàng cũng có thể đi thăm Hà Nội (úi dà, nhưng nếu nàng là người Hà Nội luôn thì tiêu), tối đến bác có thể cùng nàng đi chơi. hèhè, vài ý kiến thô thiển cho trường hợp của bác nhé, hì...

Chia sẻ trang này