1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO? CON GÁI AI CŨNG THẾ SAO?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hichichuhu, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng anh bạn có quyết định sáng suốt. Những người phụ nữ như ex-girl friend của cậu không bao giờ là người thuộc về gia đình, ko đảm đang con cái bếp núc, thậm chí vụng về (ko phải mọi trường hợp). Nói tóm lại đàn ông không nên lấy những người đó làm vợ, chỉ tổ bực mình, trừ khi là 1 thằng nhu nhược,
    Bình đẳng cũng có giới hạn thôi. Phụ nữ trước tiên phải là phụ nữ
    Thêm 1 câu nữa : Cho vợ (người yêu) đi Tây chẳng khác gì để xe máy (xe đạp) ở bờ hồ không khoá.
    risky
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui,sao anh không thể bản lĩnh hơn chị ý được nhỉ.
    chị ý cứng rắn thế nhưng trong lòng thì mềm như bơ ấy. anh hãy thử dũng cảm nghỉ làm đi du lịch cùng chị ý đi.
    ra tối hậu thư là hạ sách,anh nhanh lên bay vào và xin lỗi đi,thử một lần vứt bỏ ccong việc vì tình yêu xem nào
    Người yêu ơi dù mai này cách xa.Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.Và em biết một điều thật giản dị,càng xa nhau ta càng thấy yêu nhau
    [marquee]Chacun pour tous ,tous pour chacun[/size=5][/marquee]
  3. trai_non

    trai_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tôi nghif bác hichichuhu đaf có quyết định đúng, ti?nh yêu thi? pha?i mang lại sự ngọt nga?o chứ đâu lại bắt ngươ?i ta pha?i chịu đựng! Bác hafy thư giafn một thơ?i gian đi, rô?i thi? bác cufng sef gặp đc ngươ?i thích hợp thôi ma?!
    Chữ kí không thích hợp.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 06/12/2003
  4. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ đi tìm con bé nào chịu nghe lời anh ấy, vì chuyện chia ay của anh và chị ấy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Còn em nói cho mà biết chị ấy rất yêu anh, vì vậy chị ấy không muốn anh lo lắng cho mình. Chị ấy độc lập và tự chủ, anh có biết vì sao không? Vì anh chưa xứng là chỗ dựa cho chị ấy. Anh có thấy là thái độ của anh với chị ấy còn xa vời không? Anh không chịu được, còn chị ấy chịu được chắc? Anh thử nghĩ lại xem?
    Em rất giống tính chị ấy, nên em hiểu, không phải chị ấy chia tay anh vì chị ấy kiêu ngạo, mà chị ấy tự giải phóng cho anh khỏi chị ấy đấy, nói chính xác là giải phóng cho cả hai, anh mệt mỏi vì yêu một người con gái có cá tính như chị ấy, chẳng lẽ chị ấy không mệt mỏi vì yêu một người ít quan tâm đến mình chắc?. Nếu anh yêu chị ấy, lẽ ra anh phải biết điều đó chứ? Xin thưa, đàn ông con trai các anh ích kỉ nó vừa vừa thôi, người ta còn chịu đựng được, chỉ có đàn ông các anh có quyền độc lập tự quyết thôi chắc?
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  5. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ đi tìm con bé nào chịu nghe lời anh ấy, vì chuyện chia ay của anh và chị ấy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Còn em nói cho mà biết chị ấy rất yêu anh, vì vậy chị ấy không muốn anh lo lắng cho mình. Chị ấy độc lập và tự chủ, anh có biết vì sao không? Vì anh chưa xứng là chỗ dựa cho chị ấy. Anh có thấy là thái độ của anh với chị ấy còn xa vời không? Anh không chịu được, còn chị ấy chịu được chắc? Anh thử nghĩ lại xem?
    Em rất giống tính chị ấy, nên em hiểu, không phải chị ấy chia tay anh vì chị ấy kiêu ngạo, mà chị ấy tự giải phóng cho anh khỏi chị ấy đấy, nói chính xác là giải phóng cho cả hai, anh mệt mỏi vì yêu một người con gái có cá tính như chị ấy, chẳng lẽ chị ấy không mệt mỏi vì yêu một người ít quan tâm đến mình chắc?. Nếu anh yêu chị ấy, lẽ ra anh phải biết điều đó chứ? Xin thưa, đàn ông con trai các anh ích kỉ nó vừa vừa thôi, người ta còn chịu đựng được, chỉ có đàn ông các anh có quyền độc lập tự quyết thôi chắc?
    [/quote]
    Trời em này viết hay thế. Trúng ý anh. Dưng mà ... nếu em là người yêu anh thì ... sẽ khác. Hehhe .. cho vào khuôn khổ ngay.
    to Pilz : bé hãy làm những gì em muốn. Nhé !
    You'll never know

Chia sẻ trang này