1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào hả các bác ơi, giúp em với! (đặc biệt là các bác giai ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emdasongchoriengminh, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào hả các bác ơi, giúp em với! (đặc biệt là các bác giai ạ)

    Kính thưa các bác

    Sau một thời gian chờ đợi cuối cùng em cũng phải dốc hết bầu tâm sự của mình lên đây với hy vọng là các bác sẽ tư vấn cho em cách giải quyết tốt nhất, mặc dù trong lòng em cũng đã có phương án cho riêng mình . Nhưng nói chung vẫn cần nghe những lời khuyên ạ .
    Chuyện của em như sau
    01 tháng trước em bắt đầu đi chơi với 1 bạn (bằng tuổi ạ) Bạn này trước đây em có biết sơ sơ nhưng cũng không có liên hệ gì, rồi khoảng một tuần trước 1 tháng đó, bạn ý có số ĐT của em, rồi thì là hai đứa nhắn tin tùm lum tà la, bạn ý mời em đi xem phim, em đồng ý ngay, vì lúc đó em đang thích xem phim quá mà lại ngại đi một mình Bọn em đi xem phim rắn độc trên ko trên vincom ý ạ, hôm đó, tình cờ thế nào em lại rủ thêm 01 thằng bạn cùng ĐH nữa, kể cũng buồn cười, lần hẹn đầu tiên mà lại Nhưng được cái cả ba bọn em đều rất là tự nhiên và vô tư nên đi chơi vui vẻ, lúc ăn tối thì bạn kia trả tiền, lúc uống nước em trả tiền, còn xem phim thì thằng bạn em trả, tóm lại là rất sòng phẳng, nói chuyện vui vẻ, thoải mái như quen nhau lâu lắm rồi ý Tối hôm đó bạn ý đưa em về đến nhà rồi nhắn tin nói rất vui, em thì nói thật là em cũng vui, vì lâu rồi em mới đi xem phim kinh dị thế hì
    Sau đó thì bọn em hẹn hò nhiều hơn với lịch khá dầy ạ, được cái tính em thoải mái, chả nghĩ ngợi gì nên cứ rủ là em đi thôi, nếu thích và ko bận. Bạn kia có vẻ (có vẻ thôi nhé) thích em lắm nên cũng bày tỏ nọ kia, nhưng em cũng nói là cần có thời gian để tìm hiểu thêm chứ ko cái gì nhanh đến nhanh đi thì em sợ lắm ạ . Nhưng thực tình mà nói thì đúng là bọn em ngày càng thân thiết hơn là những người bạn, cụ tỷ là nắm tay với lại vuốt má là có ạ
    Nói chung tình hình là thân thế rồi, xong có mấy hôm bạn ý bảo đón em nên em ko đi xe, xong rồi lại kêu bận làm em tá lả gọi điện nhờ người quen đến đón, nói chung là 1, 2 lần như thế khiến em ko hài lòng lắm. À quên chưa kể bạn ý hình thức cũng sáng sủa nên em hay trêu là 1 tuần đi với 4 cô, và thực ra với những nhận xét của mọi ng xung quanh thì bạn ý rất dễ thế ạ. Hiềm một nỗi lúc đi với nhau bạn ý hay bảo là ko phải, với vẻ rất thật làm em cũng tin tin, hic. Tuần trước bạn ý đi công tác về, nhờ em đến đón xong em cũng đến, đi ăn với nhau và đưa bạn ý về nhà, nói chung em nghĩ là tình cảm. Thế mà hôm sau bạn ý hứa đưa em đi chơi, đến gần giờ mới bảo anh trai ra nên ko đi được, em bực cực, vì trước đó bạn ý cứ dò hỏi vòng quanh xong mới nói, em mới bảo lần sau có gì cứ nói thẳng ra nhé Tối hôm đó bạn ý nhắn tin hỏi em ngủ chưa, em ko trả lời (2 tin), sáng hôm sau lại nhắn tin hỏi sao k trả lời em cũng cóc trả lời. Thế là lên YM rồi gọi điện hỏi tại sao im lặng, lúc đó em bực quá, mà em cũng có cảm giác bạn ý bỏ em đi chơi với người khác (à thêm nữa bạn này cũng bị cho là hay nói dối nên nhiều lúc em cũng nghi ngờ), nên em bảo là em ko thích làm người thứ ba. Bạn ý bảo em suy nghĩ thật sâu sắc (trong ngoặc kép) rồi nói là trách em gì gì đó. Sau đó tất nhiên em thấy mình cũng hơi vô lý nên nhắn tin làm lành, rùi em đi công tác nên nhờ bạn ý đến đón, bạn ý cũng chả thèm trả lời Sau đó em vẫn nhắn tin tình cảm nhưng bạn ý chỉ trả lời là bạn ý buồn vì nhiều điều, em cũng bảo là em cũng buồn. Xong rồi sau đó mấy ngày chả thèm nhắn tin hỏi han gì, em bực quá đi chơi búa xua ko thèm nghĩ luôn. Đến tối qua lại nhắn tin cho em bảo mình sẽ là bạn nhé, em nghĩ chắc là bạn ý ko muốn tiến xa hơn nên cũng bảo ừ vẫn là bạn mà. Nhưng em thấy con trai đúng là điêu quá các bác ạ, nếu mà là yêu thật, chắc ko thể chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà thôi được, em nói thật, những điều em nghi ngờ từ trước đến giờ em thấy đúng bỏ xừ Có yêu đương gì đâu, chỉ gọi là hơi thích thôi, giờ xẹp như bong bóng rồi Em cứ kệ, em cũng có cần đâu, các anh theo em chả thiếu, đúng là bạn này có hơn các anh kia vì em còn nói chuyện được, nhưng mà kiểu này thì quá là ... Em bảo đứa bạn em là em vác ba lô lên vai tìm chàng khác ngay, nó lại bảo em quá vội vàng, cứ từ từ tìm hiểu, nhưng thế này thì còn tìm hiểu cái gì phải không các bác? Các bác thấy em làm thế có đúng ko ạ? Các bác có cao kiến gì bảo em nhé! Mặc dù nói thật là em thấy nản với thể loại này lắm rồi ạ
    Em cảm ơn các bác trước
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc còn thấy nản. Giải tán thui.
    Có gì đâu, có gì đâu...
  3. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác ạ, em cũng quá là chán nản rồi . Giải tán là chắc đến 99,999999% quá, số còn lại họa chăng có là do ... trời bắt . Nhưng em nói thật với các bác là số em nó làm sao ý ạ, toàn gặp các bạn như dở hơi mới bực chứ, người thì không thể nào mà nói chuyện được, người nói chuyện được thì lại cái nọ cái kia ko xong, tóm lại là nản cực kỳ. Mặc dù gặp thì mọi người đều có cảm tình với em lắm nhé, nhưng sau đó thì toàn những chuyện vô cùng là củ chuối, như chuyện trên đây chẳng hạn Em giờ thấy đơ đơ rồi, chẳng thể tin nổi vào cái gọi là tình yêu nữa
  4. saveoursouls

    saveoursouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tình hình là cũng có vẻ thik thík nhau, nên thấy người kia kô vừa lòng mình là giận dỗi nhau thôi. Nếu bọn em vẫn quí nhau thì cứ tiếp tục làm bạn, cái jì cũng fải có thời gian, thời gian sẽ là liều thuốc thử hữu hiệu nhất.
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tại chị sống cho riêng mình đấy. Tình hình này em nghĩ chị nên tham gia thêm mấy câu lạc bộ nữa như kiểu dancing ấy. Vừa vui, vừa sướng, tha hồ lựa chọn
  6. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hic, em nói làm chị tủi thân quá, quả thực là con ng chị trái ngược hẳn với cái nick này đấy . Dạo đó lập nick toàn bị trùng, đứa bạn ngồi bên cạnh tức quá bảo thử cái này xem nào, quả nhiên được , thế là dùng thôi chứ mình có bao giờ dám chỉ sống cho riêng mình đâu
    Về vụ dancing thì mình ngại vô cùng, nhưng quả thực dạo này công tác triền miên, về muộn nên ko đáp ứng nổi lịch học, vẫn định bụng đi học đấy nhưng chắc phải một thời gian nữa, hay lại vào tìm partner mới nhỉ hì hì
    Về chuyện kia, em cảm ơn bác saveoursouls, em ko biết bạn kia thế nào chứ nói thật em chán quá rùi Sáng nay vào YM hỏi mỗi câu hôm nay ấy bận à, em tức quá bảo bận đấy, thế là đơ luôn Đã thế em cho out luôn, vơ đại một anh khác bây giờ, bực mình từ mấy hôm rồi, may mà hai hôm vừa rồi đi chơi chứ ko chắc chết vì bực quá các bác ạ
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, có vẻ vẫn vô lo vô nghĩ lắm, bạn nói là mới chỉ hơi thích thích , tớ thấy bạn thích quá đi chứ hơi hơi cái gì nữa, còn 1 điều nữa về cấi ku cậu kia đó là có 2 trường hợp 1 là ku cậu hay có tính lăng nhăng lịch trùng nhiều quá, còn 1 trường hợp nữa là cu cậu thấy bạn thích cậu ta rồi nên bắt đầu chơi cái bài từ xa xưa đến nay, đó là cho ăn rồi bỏ đói, đầu tiên dồn dập cho đi chơi sau đó cứ trả vờ bận rộn rồi tiếp đến là trả vờ quên , cái bài đấy hơi xưa nhưng đôi khi nó lại có tác dụng ra phết đấy
    à tụi tớ cũng đang học nhảy cổ điển nếu tiện mời bạnn ghé thăm giao lưu luôn :P
  8. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    đàn ông con trai nói 1 đằng làm 1 nẻo thế thì chán lắm, bỏ quách. Nhất là thiếu trách nhiệm với lời nói thế này thì ... mới quen thôi mà đã biểu lộ ra thì thôi luôn, để sâu đậm khó dứt ra thì sau này hối hận
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác nói làm em ... , chẳng nhẽ nghe em nói nhí nhố lắm sao hả bác, em nói thực, em mà nói tuổi em ra đây khéo bác ... ngất , gọi là em, nhưng em già lắm rồi bác ạ, hì hì, chỉ mỗi tội cái đường tình cảm của em nó lận đận, nên giờ vẫn cứ phải đi hỏi các bác mấy cái thể loại này. em cũng ngại lắm chứ bác tưởng em sung sướng gì đâu . Còn về chuyện thằng cha kia, em nói thật, em đã quyết tâm lờ lớ lơ luôn, kệ nó, muốn ra sao thì ra, em chả thiết nữa Em thì cũng có tình cảm thật đấy, nhưng em đâu phải loại người cứ cắm đầu cắm cổ mà lao theo đâu bác, em xin hứa với các bác là trong thời gian tới em chả động đậy rung rinh gì hết Mất thời gian, người em cần là phải quan tâm và tốt với em, chứ cứ à ơi đong đưa như thế thì dù là do đào hoa với các em hay do chiến thuật chiến lược gì cũng thôi hết, em chả biết đằng nào mà chiều đâu ạ
    Còn chuyện nhảy nhót thì các bác định học ở đâu thế, để có gì em còn ngó ngàng qua một tí, kể ra trời lành lạnh thế này đi học nhảy cũng vui phết bác nhỉ, mỗi tội em quên sạch sành sanh các bước rồi, chắc phải học lại như mới quá
    Mà chết thật, em đọc lại bài mình viết thấy cũng ... nhí nhảnh vớ vẩn thế không biết
  10. khunglongxanh

    khunglongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy là 2 người cũg thích nhau nhưng cứ vờn nhau như mèo vờn chuột ấy. Bài này cũ rồi! Hỏng.

Chia sẻ trang này