1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào hả các bác ơi, giúp em với! (đặc biệt là các bác giai ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emdasongchoriengminh, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    chị gái ơi nghe chị nói vậy thì em đoán thì chắc là "băm hai nhát"giỏi lắm thì ''"băm 3 nhát" nhưng cũng không chừa là đã sang U4x rồi vì em cũng biết một chị đã sang tư rồi mà trông vẫn trẻ kinh.
    EM thấy chị gái thích anh zai kia rùi,nhưng chị gái cứ từ từ tìm hiểu thêm chuối quá rồi mới thôi mà chị gái kết bạn với em đi vì em cũng chơi với mấy chị gái khác có hai chị gần "băm" và 1 chị "băm mốt"
  2. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhí nhảnh , hồn nhiên như cô tiên thế này, tớ đoán bạn già lắm cũng chỉ 25 thui!
    Mà chuyện anh cu kia, bạn thích hắn thật rồi, mà việc gì phải căng thẳng thế? Nhưng nếu hắn ta bay **** thì khuyên bạn nên thôi ngay đi, vốn tuổi xuân dự trữ ko còn nhiều nữa thì ko nên mạo hiểm!
  3. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thiên tai! thiên tai! Đúng là thiên tai!
    Có yêu thì nói rằng rằng yêu
    Không yêu thì nói một điều cho xong
    Việc gì dở đục dở trong
    Cho người.................

  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn ý ko đàng hoàng thật rồi.VÌ bạn ý cư xử thế cơ mà.Mà @emdasongchoriengminh có khỉ chỉ mới 26 thôi ý nhỉ ?Cú như bài post ý thì emdasongchoriengminh thôi đc rồi ý.Mà có vẻ emdasongchoriengminh vẫn chưa dứt khoát đâu ý nhỉ ?Phải có thêm 1 tí quyết đoán ý thì mới đc nhỉ.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chă?ng pha?i la? yêu: chă?ng qua la? thấy một cái trước kia nó la? cu?a mi?nh. Giơ? nó không co?n nưfa, thi? ca?m thấy thiếu, cufng muốn lấy lại: nhưng lại co?n sự tự ái cu?a ba?n thân không cho phép. ==> tự ái tre? con thế tha?o na?o ma? chống ê?.
    Ti?nh ca?m cufng câ?n có thơ?i gian đê? phát triê?n. Chă?ng lef cô ngâ?n na?y tuô?i roa?i ma? co?n tin va?o ti?nh yêu sét đánh. Cứ đo?ng đa? đo?ng đa?nh thế na?y có khi cuối cu?ng soi gương, giật mi?nh: lại nhắm mắt lấy bư?a một anh cho xem....
  6. Meomun206

    Meomun206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thế thì em trẻ quá, em cứ tằng tằng mộng mơ , chẳng gì mà phải quyết đoán , vài năm nữa rồi cong mông mà lo một thể em ạ
  7. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ạ, em xin chúc các bác một ngày tốt lành ạ
    Sáng ra đọc thấy hồi âm của các bác mà em vừa mừng vừa tủi Mừng vì có nhiều quân sư nhiệt tình giúp em, tủi vì đằng nào cũng thế rồi các bác ạ, em thấy chả níu kéo được nữa đâu . Hôm qua nó chả gọi gì cho em, mà em cũng chả thèm nhớ đến nó nữa, tối qua đi chơi tít mít đến khuya mới về luôn Em đã nói rồi, bạn trai em ko thiếu, nếu mà nó đã lờ em đi thì em chả việc gì phải nhớ đến nó các bác ạ Em cần cóc khô gì
    À, còn chuyện tuổi trẻ thì , em già lắm rồi các bác ơi, U40 cơ đấy, có bác nào muốn làm quen ko hi hi Đùa tí thôi chứ em cũng chả lên dây cót làm gì cả, cứ đến đâu hay đến đó thôi, cái gì là thực sự thì em trân trọng nâng niu, cái gì ứ phải thì em bỏ qua, đá văng luôn Thằng cha kia ko có em vẫn sống tốt, bác nào bảo em trẻ con cũng phải, em còn ngây thơ vô tư lắm ạ Nhưng điều đó không có nghĩa là muốn dắt mũi em kiểu gì em cũng theo đâu ạ, các bác nhỉ
    Còn lại các bác yên tâm, em sẽ liên tục cập nhật tình hình cho các bác nắm được, kiểu như cập nhật diễn biến trận đấy ý ạ Mà chả phải chỉ trận đấu này đâu, các trận đấu khác nữa cơ, tỉ dụ như chiều nay em có cái hẹn chẳng hạn, hi hi hi
  8. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng ạ, em còn thiếu chút dứt khoát nữa, nhưng mà em nghĩ bây giờ em có rồi bác ạ, em cóc cần nó nữa, đúng là nó không đàng hoàng thật đấy, hôm qua viết bài em nghĩ mãi mà không ra từ đấy, chính xác quá bác ạ! Em cho out thôi, sáng nay nó gọi YM em cóc trả lời, cho vào danh sách permanently offline luôn Thế là khoẻ re, có thời gian dành cho người khác, còn chuyện 1 tháng qua thì coi là kỷ niệm đẹp, cũng là kinh nghiệm hẹn hò bác nhỉ, kinh nghiệm bao giờ cũng quý mà hi hi
    Còn bác nào bảo em đỏng đảnh ý ạ Em thấy em làm gì đến nỗi thế ạ Chứ em dễ tính khủng khiếp luôn, bác bảo làm gì có chuyện con gái đi đón con trai công tác về, mà lại chưa hẳn là thân như thế, nhưng em có ngại gì đâu, giúp được ai em cứ giúp thật lòng thôi ạ Bác mà gặp em ngòai đời chắc thách kẹo bác cũng ko nói ra được câu em đỏng đảnh , em nói thực đấy ạ
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Chị delete nick và deny message luôn đi. Chiều nay lại đi hẹn tiếp, thế là được. Chị đã "nhớn" lắm đâu mà sợ.
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Uôi, sao lại phải làm thế nhỉ. Cứ bình thường như cân đường hộp sữa thôi, ko yêu nhau thì làm bạn. Có gì đâu mà căng thẳng thế. Nếu mà đã thích, thì cứ giữ quan hệ. Một thời gian nữa biết đâu... "đến 1 ngày đôi chân mỏi mệt", cả 2 ng lại quay về bên nhau ý chứ, híhí.

Chia sẻ trang này