1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào hả các bác ơi, giúp em với! (đặc biệt là các bác giai ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emdasongchoriengminh, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm cái hài, hehe, cô với cậu cứ gọi là như chó với mèo, cắn nhau chán rồi thả nhau ra, truyện như đùa!
  2. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác ạ, nghe lời bác em cũng ko tỏ ra căng thẳng gì đâu, chiều rồi tối qua nó nhắn tin cho em là nó đi công tác (với đứa bạn em quen mới buồn cười , cái này thì em biết là đúng ạ ), em cũng trả lời bình thường, bảo nó giữ gìn sức khỏe, v.v. Nói chung em chả đao to búa lớn gì, nhưng mà ý em là em ko thể nhiệt tình vô tư như trước nữa, vì em nghĩ nó ko xứng đáng bác ạ Là bạn thì là bạn, thêm 1 người em cũng ko lợi lộc gì nhiều mà bớt một người cũng chả thiệt hại bao nhiêu, nhưng cái chính là cái kiểu củ chuối khó hiểu như nó á, còn lâu em mới thèm để ý nữa nhá A, còn chuyện tối qua con cá ấy nó bận nên ko đi cùng được bác ạ, nhưng em với bạn em đi ăn lẩu vẫn ngon vô cùng, no căng cả bụng luôn, xong buôn dưa lê cũng vui, mỗi tội sáng nay thấy bảo ăn lẩu dễ bị sán ạ, hu hu
  3. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hu hu các bác ơi, ko nghĩ đến thì không sao, nhưng cứ thỉnh thoảng chợt nhớ ra em lại thấy a cay quá các bác ạ Hay là bác nào chỉ cho em vài đường cơ bản em trả thù vụ này đi Làm sao cho nó thấy cay cú cũng không kém gì em ý các bác, cho nó chết đi
    Em xin hậu tạ 5* cho các ý kiến đóng góp hiệu quả cao ạ
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    "Băm" mấy nhát rồi mà thế này á?
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói thịt là 2 vị này mà đến với nhau thì 1 tuần thì dỗi nhau đến 6 ngày, ngày còn lại dùng để cãi nhau.
    Cả 2 cùng sĩ diện hão + giỏi làm bộ làm tịch ====> khổ người khổ mình!
    Không nghe vụ "đi công tác" chắc tưởng chuyện của 2 cháu lớp 8! há há...
  6. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác em băm bấy nhát ạ Bác nào dưới kia còn tưởng em học lớp 8 kia kìa Nhưng mà em bất ngờ quá các bác ạ, em cư xử trẻ con đến thế cơ ạ Sao trước giờ ko ai bảo em nhỉ
    Mà các bác giúp em đi chứ, em nói thật đấy, k em lại dỗi cho các bác xem đấy hi hi
  7. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ặ, bĂc xin 1* ẵ ỏĂ, nỏu bĂc 'Ê yêu cỏĐu thơ em xin biỏu bĂc 01* trặỏằ>c luôn ỏĂ BĂc giúp em nhâ, ko thơ ưt nhỏƠt câng 'ỏằông bỏÊo em hỏằc lỏằ>p 8 nhâ Đỏằc bài cỏằĐa bĂc em buỏằ"n cặỏằi quĂ, kỏằã lỏằƠc câng mỏằ>i có ngặỏằi tặỏằYng em hỏằc lỏằ>p 9 thôi bĂc ỏĂ, bĂc phĂ kỏằã lỏằƠc hiỏằ?n tỏĂi cỏằĐa em rỏằ"i 'ỏƠy
  8. boyinlove240885

    boyinlove240885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng quá, kô đủ kiên nhẫn đọc hết bài của pà chị. Nói chung loại này thì cho out chứ lăn tăn rì...nhưng nghe chừng là vẫn muốn lăn tăn thì phải
  10. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ko muốn lăn tăn mà nó cứ ... lăn tăn mới lạ em ạ . Các bác ạ, sáng nay tình cờ em gặp nó vác cái túi to tổ chảng ở cổng cty, nó nhìn thấy em thì đi về phía em, dù em giả vờ nhìn về phía khác cóc thấy nó, xong nó bảo em là "Tối qua về muộn và mệt quá nên ...", nó chỉ nói đến đấy thôi, còn em thì ko nói gì, chỉ nhìn nó. Ko biết có phải ánh mắt em biết nói ko (có một số người bảo vậy ) mà nó cũng ko nói được gì nữa chỉ nhìn em bằng ánh mắt có vẻ buồn buồn, túm lại là hai đứa cứ nhìn nhau thôi, he he, chưa bao giờ em thấy cái nhìn của mình lại có sức nặng thế . Xong cuối cùng em bảo nó là "đi ăn sáng đi", thế là một lúc cu cậu đi. Em đi về mà vui quá các bác ạ, cuối cùng em cũng thấy là em đã giải quyết xong, "lườm" nó được mấy fát là em yên tâm rồi, giờ chỉ tập trung vào thứ khác thôi
    A, chú thích "lườm" ở đây nghĩa là nhìn bằng ánh mắt giận và buồn chứ không phải là nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn đâu các bác nhé, đừng nghĩ thế mà ... khổ em

Chia sẻ trang này