1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaoshenxian, 27/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaoshenxian

    xiaoshenxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào hả các bác?

    Em quen gà trong 1 buổi party của lớp e. Gà là bạn của bạn lớp e mà. Hôm đấy cũng chỉ nói chuyện sơ qua thôi, hôm sau thấy bạn e bảo gà xin số e, e thì cũng chẳng để tâm lắm, vì cũng k thực sự ấn tượng. Khoảng nửa tháng sau có số lạ gọi đến, hỏi han mấy câu thì e nhận ra gà. Câu chuyện cũng dừng lại ở hỏi thăm, trao đổi thông tin, rồi gà rủ bao giờ đi cà phê cà pháo. E thì cũng vui vẻ bảo khi nào rỗi thì đi nhưng cũng chưa đi lần nào. Thế rồi 1 hôm 2 a e hẹn nhau đi ăn trưa, gà dẫn e đến 1 nhà hàng HQ gì đó, ăn uống trò chuyện khá thoải mái, gà là người hiểu biết rộng và từng trải, e thì vui vẻ, hòa đồng mà. Đến gần cuối bữa ăn, có 1 cô phục vụ bước vào, cô ý chỉ nói 1,2 câu gì đó, nói chung là rất nhỏ và nhanh nữa.
    - Gà ?o Cô này là người Thanh Hóa?
    - E: ?o Sao anh biết? E thấy không giống mà??rồi e khăng khăng là chưa chắc
    - Gà: ?o Em có cá không??
    - E : ?o Cá chứ? hihi
    - Gà : ?o Thế là e khôn đấy nhé, xác suất thắng của e gấp a gần 60 lần cơ đấy?
    Thế nếu e thắng thì e muốn gì nào?
    E rất hồn nhiên bảo ?o Nếu e thắng thì a phải đọc truyện cho e nghe? hic ?o Còn anh??
    - Gà : ?o Anh sẽ chọn 1 hành động bất ngờ?
    E gặng hỏi là hành động gì nhưng gà không nói, mà lúc đó e cũng chẳng quan tâm vì e cũng tin m thắng.
    Thế mà khi gà gọi cái cô vừa nãy lên, đúng là Thanh Hoá thật. Huhu. E thua rồi, gà trả tiền và e cũng đang định đứng lên ra về thì bất ngờ gà đứng lên trước ôm chầm lấy e hôn lấy hôn để, may mà e cũng kịp chống cự. Hic Mọi việc hành động của gà diễn ra quá nhanh, quá ?o chuyên nghiệp? khiến e dù có tưởng tưởng cũng không nghĩ ra ?o hành động bất ngờ? lại là cái trò này. Thật không thể chịu đựng nổi, e bức xúc quá. E phải làm gì với gà này bây giờ?
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    ra chú nhóc trói đời nó luôn
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gà éo gì
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Sướng bỏ mịa lại còn
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ôm ôn lại. Vũ bão hơn . Mãnh liệt hơn. Thế là thắng gà rồi nhé.
  6. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    In lai, tức là trong cuộc sống.
    Để tránh chấn thương ở vùng cổ người ta phải không đội cái gì đó quá nặng ở trên đầu.
    Anh chàng trong câu chuyện trên của bạn là 1 người tự nhiên vác đá vào đầu.
    Tức là, gây ra 1 sự khó khăn lớn cho buổi hẹn thứ 2.
    Tuy nhiên, với lợi thế của chúa, tức là có thể là bạn có cảm tình gì đó 1 chút.
    Lời khuyên là không thể như thế này được.
    1 là bạn nghỉ ( nếu cảm thấy không thích cậu ta quá mức).
    2 là nếu không nghỉ nổi, bứt rứt trong người, muốn hôn hít cậu ta, hoặc thấy thích khi cậu ta hôn hít, ôm ấp, thì công việc của bạn là phải tỏ thái độ bằng cách, gây cản trở và kéo dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thời gian ra.
    Ví dụ: Anh chàng call 2 lần nữa cho nghỉ, bảo bận....
    Khi đi thì cố gắng tỏ ra mình là người nghiêm túc trong tình cảm, ....
    Nếu anh ta xuất thêm chiêu nào nữa, khó nghĩ thì lên đây.
    Không có để nó ăn xổi rồi nó rút nhanh là mất tất mất cả giầy đấy bạn.
    Chúc may mắn,
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Lờ nó đi.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thằng cha nì thô lậu quá. Lẽ ra lúc thắng độ xong phải hành động đại loại như sau:
    1. "Đưa tay ra đây" em gái chìa tay ra, tét cho 1 nhát (ko đau tái mặt dưng nhất định phải đến độ kêu lên).
    2. Cười đểu giả, mặt vênh lên càng tốt.
    3. Đi ra đến cửa, nhân lúc em ý cúi xuống xỏ giầy (quán Hàn thì phải bỏ dép vào ngồi đúng ko), ghé tai nói thầm "anh xin lỗi"/lúc đèo kéo tay ra ko chịu buông "đưa tay anh xoa cho đỡ đau".
    Ai lại hấp tấp xôi thịt thế kia bao giờ, yêu chú nì nó lúc nào cũng nông dân thế thì chán chết, haiz.
    @chủ top: Đá nó đi em, nó trên cơ em òi, và khả năng để nó thật yêu em là hơi bé, dù giờ có làm hàng đến đâu.
    Tất nhiên, nếu em xác định phiêu lưu chứ ko cần tình yêu lại là chuyện khác. Dưng mà, em ngây thơ thế, chị sợ đùa với lửa rồi sẽ khổ em thôi ( :.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giả lại cho nó " một hành động bất ngờ " khác. Vả rơi răng nó ra
    Mà em cũng dại thế,ai lại đi cá cược vậy bao giờ. Nhìn thôi thì làm sao biết được người vùng nào, nhưng zai đã nghe được rõ giọng của em fục vụ thì chắc chắn 100% có thể đoán ra. Nhất là nếu trong câu nói có từ dùng dấu ngã. Cá cược mà không biết mình cầm đằng chuôi hay lưỡi thì fải chịu hậu quả thôi. Lần sau cảnh giác nhé . " Đàn ông là bạc lắm " ( trích phim Việt Nam )
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hôn nhau như vầy là cũng bị HIV đc đấy
    chảy máu chân răng rồi
    chết anh rồi

Chia sẻ trang này