1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào hả mấy huynh tốt bụng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieulongnu_hp, 24/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em với người đó đổ vỡ và quay về. Em nói tha thứ rồi và bọn em cùng chia sẻ là đôi lúc 1 trong 2 mất cảm giác yêu. Nhất là em ý, em còn yêu nhiều lắm nhưng em hoàn toàn mât tin tưởng. Em đoán anh ta lại rất tin vào t/y của em cụ thể là anh ta ko lo sợ mất em tý nào hết. Bọn em dạo này vì công việc cũng ít gặp, anh ấy nói luôn bận, phải trực đêm ngày, cv của em cũng bận ko kém nhưng lại làm giờ hành chính, về là lăn ra muốn ngủ vì mệt mỏi, nhưng nhiều khi vì nhớ " cảm giác yêu " ( sự ấm áp yêu thương chứ ko phải va chạm xxx ) nên em luôn nhớ anh ta quên cả mệt. em nhắn tin kêu nhớ thì anh ta gọi điện lại và luôn trong tình trạng rất gấp, nói dăm ba câu là nói anh đang bận và cúp máy(?!!) 90% em cũng nghe thấy ko gian đúng là chỗ công việc thật. Em chịu ko nổi liền nhắn tin trách móc : Anh dạo này khác quá, bận bịu đến thế nào mà ko thèm hỏi han em ko quan tâm em gì hết, em chán buồn lắm. Thì anh ấy cũng thỉnh thoảng buôn với em chừng 20 đến 30p nhưng vào những khoảng thời gian như là buổi đêm trước khi ngủ ( tầm 11h đêm ) hoặc giờ trưa nghỉ ( khoảng 12h ) những giờ đó em ko tiện nói chuyện chút nào 12h thì em đang dọn cơm cho các anh chị ở chỗ làm, 11h thì em buồn ngủ muốn chết đi được. Và đa phần là anh ấy nói 1 mình, em chỉ nghe( vì em muốn anh ta kể chuyện, thật nhiều chuyện để xem có lộ ra sơ hở nào ko?)
    Vì nghi ngờ nên em đã bí mật theo dõi anh ấy từ ngày đổ vỡ và em giả bộ ngây thơ cho dù những gì em phát hiện thật ko thể ko điên lên nhưng em nghĩ em cần phải theo dõi giả vờ bình thường như vậy để hòng lột trần bộ mặt thật của anh ấy.
    Anh ấy hay check hàng trên mạng và có qhtd được với ngta ko thì em ko biết rõ nhưng hầu như bạ ai cũng tán tỉnh yêu thương,
    Em có bắt nọn anh ta vài lần nói là bạn em có gặp anh đi cafe với con này con kia nhưng anh ta chối đây đẩy nói là làm việc mệt lắm rồi, ko rảnh mà như vậy, hơn nữa tiền ko thừa mà xả. Anh ấy luôn bắt em hun anh ấy khi cúp máy rồi nói iu em lắm lắm. ( em nghĩ bụng, sao mà hài thế ko biết )
    Tuần nay chắc chắn là dẫn con nhỏ nào về nhà tằng tịu rồi nên toàn cáo bận với em còn ko cho em qua nhà chơi, nói là tiếp khách tạo dựng mối quan hệ. Em muốn qua nhà thử nhưng lại chán chẳng buồn qua.
    Mà em đọc tin nhắn trong yahoo còn lưu đấy. e chán quá
    Giờ em phải làm sao để lật bộ mặt thật của thằng này hả mấy huynh
    em cũng ko tốt thực tình là thế, nhưng em ko có cái thói lăng nhăng thế, yêu kiểu ko tôn trọng nhau thế này chán ốm. giả vờ như thế để làm gì nhỉ? không lẽ yêu tiền bạc gì của em??? e làm gì có tiền tình cũng ko luôn
    GIÚP EM NHÉ EM THẬT SỰ LÀ TRỐNG RỖNG
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thế đã xxx với chú đó chưa? Nói thật nếu xxx rồi thì giãn thôi. Chú ấy bắt đầu thấy nhàm chán với em rồi. Vả lại anh thấy tự em cũng đã tìm được câu trả lời cho mình rồi đấy thôi. Là vì chú ấy bận quá chưa có thời gian để nói lời chia tay với em.
  3. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    theo anh là vì chưa có tiện nói chia tay à? Kéo dài để làm gì hả anh? Xem có được thêm tý méng nào ko à? Em và người ấy xxx rồi. Chán òm, em cũng chả thích, chỉ vì em yêu nên em chung thủy thôi, chứ chuyện đó chán nhất thế kỷ đấy. Mà anh ko bày cho em cách gì lột mặt nạ anh ta ra à?
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Không phải là kéo dài để được xxx với em đâu. Mà là chú ấy bận, em nên hiểu là bận đến mức việc nói lời chia tay với em nó chỉ là một việc nhỏ. Anh nghĩ lỗi để dẫn đến ngày hôm nay thuộc về em là nhiều. Bởi em đã đốt quá nhanh nguyên liệu.

    Anh nghĩ là không cần thiết và cũng không nên lột mặt nạ chú ấy ra làm gì em à. Một khi đã không còn yêu thì không nhất thiết phải dành tặng nhau những lời cay đắng, hay nói những câu bày tỏ sự thất vọng về đối phương. Làm vậy chỉ khiến chú ấy tự khen mình vì đã lựa chọn đúng khi rời xa em. Tốt hơn hết hãy dành cho nhau một kỉ niệm đẹp.

    Việc em cần làm bây giờ là đối xử tốt với bản thân mình thôi. Hãy cứ sống thoải mái như khi em chưa bắt đầu yêu. Mọi chuyện rồi cũng đến.
  5. lieu_an_nhieu

    lieu_an_nhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    64.356
    Đã được thích:
    4.179
    mời bạn đi càfe mình bày cách cho,dễ ợt
  6. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chủ Nghĩa cơ hội quá nhỉ . hihihihhi
    Bạn gì chủ TP ơi , sống để cho nhau 3 câu nghĩa tình mới khó , chứ muốn khốn nạn với nhau thì rất dễ , bạn lột mặt người ta ra thì lòng bạn có thấy nhẹ nhàng ko .
    Suy nghĩ ít đi bạn ơi , cho đời nó thảnh thơi . THÂN
  7. lieu_an_nhieu

    lieu_an_nhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    64.356
    Đã được thích:
    4.179
    chia sẻ và an ủi thôi
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em thấy câu này có ẩn ý mà chưa hiểu ra ý gì. Ai biết thì nói giùm em.

    @ chủ top: Mình nghĩ nên chủ động giải tán êm đẹp, lí lẽ a Chung nói đúng hết rồi ( trừ câu cuối ). Đừng chờ đợi - thấp thỏm- bực dọc- cay cú đến khi anh ta nói ra.
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ý anh là hãy trở về với con người của mình trước đây. Trước thời điểm biết yêu đó. Sống thế nào và làm những gì.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Lật mặt "nó" thì bạn đc gì và mất gì?

    2/ Việc "lật mặt nó" liên quan gì đến chuyện "chủ topic có tiếp tục mqh bạn trai - bạn gái với người kia"?

Chia sẻ trang này